Chuyện về những người 13 năm đi tìm đồng đội

(VOV5) - 13 năm qua, Ðội tìm kiếm hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia (Đội K72) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước đã không quản ngại khó khăn đi tìm những đồng đội còn nằm lại trên đất nước Campuchia. Với truyền thống của dân tộc Việt Nam "Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây", các cán bộ, chiến sĩ Đội K72 đã tìm kiếm, cất bốc, đưa 2.125 mộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và các chuyên gia Việt Nam đã hy sinh trên đất Campuchia, về với quê hương. 


Chuyện về những người 13 năm đi tìm đồng đội  - ảnh 1



Nghe nội dung chi tiết tại đây:



Hằng năm, vào giữa tháng 10, khi mùa mưa sắp hết, Đội K72 lại chuẩn bị lên đường. Một năm, các thành viên trong đội sống đến 6 tháng bên Campuchia. Mỗi lần xuất quân, các cán bộ, chiến sĩ Đội K72 chuẩn bị như một lần “ra trận”. Ngoài hành trang của một người lính, cán bộ chiến sỹ còn mang theo lỉnh kỉnh cuốc xẻng, võng, chăn màn, thuốc men, gạo cùng những đồ vật không thể thiếu khi đi tìm mộ liệt sỹ. Đội K72 có gần 50 cán bộ, chiến sĩ và hầu hết tuổi đời còn rất trẻ, được tuyển chọn từ các đơn vị quân đội của tỉnh Bình Phước. Trong đội cũng có người khá dày dạn về kinh nghiệm về tìm kiếm hài cốt liệt sỹ.


Chuyện về những người 13 năm đi tìm đồng đội  - ảnh 2

Đối với cán bộ chiến sỹ Đội K72, được tham gia vào việc tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia là trách nhiệm và là nghĩa cử đối với những đồng đội đã hy sinh. Trung sỹ Lê Văn Hiếu, Tiểu đội trưởng công binh, chia sẻ: sự hy sinh cao cả của thế hệ đi trước là động lực để cả đội vượt qua mọi khó khăn, tìm kiếm và đưa hài cốt các liệt sỹ về với quê hương. 
“Đây là nhiệm vụ tuy vất vả nhưng rất là cao cả. Đây là nhiệm vụ mà Tổ quốc giao cho nên tuổi trẻ như em thấy rất vinh dự. Lúc tìm thấy hài cốt liệt sỹ em cùng các đồng đội rất vui và như quên đi mọi vất vả” - anh chia sẻ.

Chuyện về những người 13 năm đi tìm đồng đội  - ảnh 3

Những chiến trường mà cán bộ, chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh thường là vùng rừng núi sâu, hiểm trở, ít người sinh sống, nên việc tìm kiếm hài cốt rất khó khăn. Ngoài ra, khi hành quân đi tìm các phần mộ Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia, đội phải xuyên qua những cánh rừng đầy muỗi, vắt, thú dữ. Đại tá Nguyễn Văn Bình, Đội trưởng Đội K72, cho biết:
 “Qua các đợt đi tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ, khó khăn nhất là địa bàn thay đổi nhiều. Qua khảo sát thông tin là còn rất ít người biết về mộ của các liệt sỹ Việt Nam. Địa bàn của đội rộng nhưng lực lượng phân tán nên phải chia đội ra nhiều lực lượng để bảo đảm cho đơn vị thành nhiệm vụ. Thời tiết Campuchia rất khắc nghiệt, điều kiện làm việc vất vả nên ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc của đội”.

Chuyện về những người 13 năm đi tìm đồng đội  - ảnh 4

Mùa khô ở Campuchia nóng như thiêu như đốt, cây cối héo úa, nước sinh hoạt cực kỳ khan hiếm. Cán bộ chiến sỹ phải chắt chiu từng giọt nước đọng lại trong các hốc đá, thân tre để uống. Tuy vậy, cán bộ chiến sỹ Đội K72 luôn  đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng mà đất nước đã giao phó. Gian khổ là vậy nhưng trong những chặng đường hành quân đi tìm hài cốt đồng đội, Đội K72 luôn nhận được sự giúp đỡ tận tình của người dân Campuchia. Tại các tỉnh Kampong Thom, Kratie, Mondul Kiri, địa bàn mà Đội K72 tìm kiếm hài cốt các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh, người dân đã ủng hộ rất nhiều. Ngoài hỗ trợ thông tin, bà con nhân dân tại các tỉnh còn nhường nhà cho đội ở, giúp đỡ về lương thực hay cùng các thành viên Đội K72 tìm hài cốt liệt sĩ. Thượng tá Phạm Văn An, Chính trị viên Đội K72, cho biết:
 “Kỷ niệm mà tôi nhớ nhất là đơn vị đi hành quân qua một điểm đã tìm kiếm rất nhiều lần theo thông tin của những người dân Campuchia cung cấp có hơn 30 chiến sỹ đã hy sinh và được nhân dân Campuchia an táng, chôn cất nhưng không nhớ địa điểm chính xác. Khu vực đó đi lại rất khó khăn, thiếu nước, đi lấy nước phải đi xa 5km đường rừng. Chúng tôi hành quân và mang dụng cụ nấu ăn đi, đường xe ô tô đi rất khó khăn… Những thông tin mà nhân dân Campuchia cung cấp rất quý giá mà chúng tôi không tìm được thì rất áy náy với thế hệ đi trước. Cuối cùng, vượt qua mọi khó khăn chúng tôi tìm được khu vực mộ với hơn 10 ngôi mộ. Khi tìm được chúng tôi rất vui mừng, quên cả thời gian, làm việc qua 12h trưa mới ăn cơm và ăn xong tiếp tục ngay việc”.

Chuyện về những người 13 năm đi tìm đồng đội  - ảnh 5

Để thuận lợi khi làm nhiệm vụ, liên hệ công tác, cán bộ chiến sỹ Đội K72 đều được học và nói, giao tiếp tốt bằng tiếng Campuchia. Ngoài ra, mỗi lần sang Campuchia, Đội K72 thường xuyên tổ chức các buổi khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân địa phương và lúc rảnh rỗi thường giúp người dân làm đồng, thu hoạch hoa màu. Chính vì vậy đi đến đâu, Đội cũng được nhân dân Campuchia ủng hộ, giúp đỡ. 
“Quân đội Campuchia đã tạo điều kiện từ nơi ăn, chốn ở và cung cấp các thông tin về bộ đội Việt Nam đã hy sinh trên đất Campuchia. Ngoài ra, Campuchia cũng cho lực lượng dẫn dường, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đội”.

Chuyện về những người 13 năm đi tìm đồng đội  - ảnh 6

Trên hai địa bàn mà Đội K72 phụ trách là Kampong Thom, Kratie, theo xác minh của Đội K72 vẫn còn hàng trăm hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia. Trước sự mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sỹ trên chiến trường Campuchia, Đội K72 quyết tâm đưa được tất cả hài cốt các liệt sỹ về với quê hương, về với đất mẹ… như một sự tri ân của những đang sống với những anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho đất nước, cho độc lập dân tộc hôm nay./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác