Việt Nam- Venezuela, thắm tình đồng chí anh em!

(VOV5)- Cuối tháng 3, tiếng hát cùng nhịp đàn ghi ta Cuatro truyền thống của dân tộc Venezuela vang lên giữa sân trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, ở xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Bài hát “Nguyễn Văn Trỗi sống mãi” do Giáo sư - Nhạc sĩ Juan Flores Guiérrez sáng tác và trình bày ngân vang trong ngôi trường mang tên Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn  Văn Trỗi làm lay động lòng người!

Hơn 50 năm trước, Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi bị chính quyền Việt Nam Cộng hoà kết án tử hình tại sân sau nhà lao Chí Hòa. 9 phút hiên ngang ở pháp trường của anh Trỗi đã trở thành bất tử, sống mãi trong trái tim những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới, trong đó có nhân dân Venezuela. Tinh thần bất khuất của Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi trở thành tấm gương sáng trong lòng người dân Venezuela.

Giáo sư - Nhạc sĩ Juan Flores Guiérrez đã sáng tác bài hát tưởng nhớ người chiến sĩ cộng sản Việt Nam kiên trung. Thăm lại đất nước Việt Nam anh em, được về xứ Quảng- quê hương anh Trỗi, lòng ông trào dâng nhiều cảm xúc: Tôi có một lòng kính yêu đối với Bác Hồ, đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp và khâm phục tấm gương đấu tranh hy sinh anh dũng của anh Trỗi. Tôi đã viết ca khúc đó. Lần thứ 2 tôi sang Việt Nam. Tôi cảm thấy rất sung sướng, vui mừng và trong lòng mình càng thêm yêu mến đất nước Việt Nam, nhân dân Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh. Tôi đã viết về Anh Nguyễn Văn Trỗi, giờ được mắt thấy tai nghe những gì trên quê hương của anh; quen được người em trai của anh Trỗi, tôi vô cùng xúc động. Đó sẽ là tư liệu hết sức cần thiết để tôi viết tiếp các ca khúc về Việt Nam, về hình tượng người Mẹ Việt Nam anh hùng.

Dài theo năm tháng, tình hữu nghị giữa 2 dân tộc và nhân dân 2 nước Việt Nam - Venezuela càng thêm thắm thiết. Lần thứ 5 trở về Quảng Nam, ông Ivan Emilio Turmero Crespo cùng đoàn đại biểu Venezuela đã đến dâng hương tưởng nhớ người cộng sản kiên trung tại Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi. Đoàn cũng đã đến thăm, tặng sách viết về mối quan hệ hữu nghị giữa 2 nước; trao học bổng cho học sinh Trường THCS mang tên Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, ở xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn. Nói chuyện với thầy và trò trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, ông Ivan Emilio Turmero Crespo - Bí thư thứ 2, Đại sứ quán nước Cộng hòa Venezuela tại Hà Nội bày tỏ:

(Mỗi lần trở về, tôi đều thấy Quảng Nam nói riêng, Điện Bàn nói chung đều có những đổi thay. Chúng tôi chứng kiến cuộc mít tinh kỷ niệm ngày giải phóng quê hương của người dân Quảng Nam, Đà Nẵng, đặc biệt là mảnh đất của quê hương anh Trỗi. Với tư cách cá nhân, khi còn công tác ở Việt Nam, năm nào tôi cũng sẽ trở về Điện Bàn viếng các Anh hùng Liệt sĩ và thắp hương cho anh Trỗi)

Trước ngày về thăm mảnh đất anh hùng này, Đoàn đại biểu Venezuela và cá nhân Giáo sư - Nhạc sĩ Juan Flores Guiérrez đã vận động gia đình, người quen của mình ủng hộ giúp đỡ Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi. Juan Flores Guiérrez cho biết sẽ thành lập Quỹ học bổng dành riêng cho học sinh huyện Điện Bàn. Thầy giáo Ngô Văn Nhớ, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Trỗi trân trọng những tình cảm thân thương mà những người bạn Venezuela dành cho quê hương mình:

(Nhà trường ghi nhận tình cảm của các bạn Venezuela. Nhà trường sẽ dùng học bổng này để tạo điều kiện cho các em học sinh điều kiện khó khăn phải nghỉ học giữa chừng để các em tiếp tục đến trường)

Em bé Wendy, đang học lớp 2 tại thủ đô Hà Nội rất vui khi được theo bố mình là ngài Ivan Emilio Turmero Crespo - Bí thư thứ 2, Đại sứ quán nước Cộng hòa Venezuela về thăm quê hương anh Trỗi: Cháu thấy rất là vui khi được vào Quảng Nam và Đà Nẵng và thắp hương cho ông Trỗi ạ. Cháu quen được nhiều người rồi ạ. Cháu muốn cùng với bố vào Quảng Nam để tìm hiểu tất cả mọi thứ ở đây. Đối với cháu đất nước này cháu rất là quý, cháu sẽ đến nhiều lần nữa.

Tháng 3 lịch sử, Đoàn đại biểu Venezuela trở về thăm quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng "trung dũng kiên cường". Bài hát Hồ Chí Minh muôn năm, Việt Nam - Venezuela muôn năm... lại vang lên sôi nổi hòa cùng niềm vui thống nhất non sông Việt Nam!

Việt Nam- Venezuela, thắm tình đồng chí anh em! - ảnh 1
Gặp lại những người anh em.

Việt Nam- Venezuela, thắm tình đồng chí anh em! - ảnh 2
Đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Việt Nam- Venezuela, thắm tình đồng chí anh em! - ảnh 3
Việt Nam luôn ở trong trái tim ông Ivan Emilio Turmero Crespo và người dân Venezuela.

Việt Nam- Venezuela, thắm tình đồng chí anh em! - ảnh 4
Thăm Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi ở xã Điện Thắng Bắc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Việt Nam- Venezuela, thắm tình đồng chí anh em! - ảnh 5
Ông Ivan Emilio Turmero Crespo và ông Nguyễn Văn Dũng, em trai Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi.

Việt Nam- Venezuela, thắm tình đồng chí anh em! - ảnh 6
Đến thăm trường THCS mang tên Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi ở xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Việt Nam- Venezuela, thắm tình đồng chí anh em! - ảnh 7
Đoàn tặng sách và trao học bổng cho đại diện Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi.

Việt Nam- Venezuela, thắm tình đồng chí anh em! - ảnh 8
Ông Ivan Emilio Turmero Crespo rưng rưng khi nhắc đến Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi.

Việt Nam- Venezuela, thắm tình đồng chí anh em! - ảnh 9
Ông Nguyễn Văn Dũng, em trai Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi và Giáo sư - Nhạc sĩ Juan Flores Guierrez

Việt Nam- Venezuela, thắm tình đồng chí anh em! - ảnh 10
Giáo sư - Nhạc sĩ Juan Flores Guierrez trình bày những bài hát ca ngợi đất nước Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác