Le vietnamien du tourisme: Leçon 16 : Hue-ancienne capitale du Vietnam

(VOVWORLD) - Rendez-vous à Hue, ancienne capitale du Vietnam dont la citadelle a été inscrite par l’UNESCO au patrimoine culturel mondial en 1993.
Le vietnamien du tourisme: Leçon 16 : Hue-ancienne capitale du Vietnam - ảnh 1

    

 Mots nouveaux: duyên dáng, dễ thương, lên ngôi, thành trì, cung điện, lăng tẩm, lồng ghép, hòa nhập.

 

Conversation

Hoa: Sau một ngày tham quan anh thấy thế nào ?

Frank: Huế nhỏ nhưng rất đẹp. Con gái Huế duyên dáng, mến khách, giọng nói nhỏ nhẹ nghe thật dễ thương à. Huế trở thành thủ đô của Việt Nam từ năm nào ạ ?

Hoa: Từ năm 1802, sau khi Gia Long lên ngôi vua và trong suốt 113 năm, triều Nguyễn đã cho xây dựng ở Huế một hệ thống kiến trúc hoàn chỉnh bao gồm thành trì, cung điện, lăng tẩm, đình chùa, phố phường…

Frank: Tôi thấy kiến trúc Huế có sắc thái đặc biệt, có giá trị nghệ thuật cao và Huế xứng đáng là một trong những kì quan của Đông Nam Á.

Hoa: Anh biết không, kinh thành Huế được xây dựng theo kiểu truyền thống gồm ba tòa thành cổ kính lồng ghép vào nhau.

Frank: Đó là ba tòa thành gì chị ? Tôi chưa hiểu rõ.

Hoa: Nếu để ý anh sẽ thấy, sáng nay, chúng ta đi qua ba lớp thành. Lớp ngoài cùng gọi là phòng thành để bảo vệ. Lớp thứ hai là hoàng thành hay là hoàng cung, đại nội và trong cùng là tử cấm thành là trung tâm của kinh thành Huế.

Frank: Ừ đúng thế ! Bây giờ tôi đã hình dung ra ba lớp thành đó. Tôi có một nhận xét là kiến trúc dinh thự của kinh thành Huế không vươn lên cao như các thành phố châu Âu mà lại dàn trải theo bề rộng hòa nhập với thiên nhiên với cây cối.

Hoa: Anh nhận xét thật tinh tế. Ngay cả nơi ở của vua như là điện Càn thanh, điện Kiến Thụy, cung Diên Thọ hay vườn thượng uyển cũng chứa đựng những yếu tố của dân gian.

Frank: Nhiều tiểu cảnh được tổ chức khéo léo tinh xảo. Ngoài kiến trúc cung đình, Huế còn có gì đặc biệt không chị ?

Hoa: Nói đến kiến trúc Huế thì không thể không nói đến các lăng tẩm của các vua triều Nguyễn như: Lăng Gia Long, lăng Minh Mạng, lăng Tự Đức, lăng Khải Định.

Frank: Lăng thì có gì thú vị cơ chứ ?

Hoa: Anh chưa đi xem thì chưa thấy hết đâu. Thú vị lắm ! Hầu hết các lăng ở đây đều được xây dựng khi nhà vua còn đang trị vì nên họ chọn nơi rất đẹp là phía Nam kinh thành Huế, bên dòng Hương Giang trong một vùng gò đồi có sông, suối, khe, hồ. Quy mô các lăng đều rộng lớn kết hợp hài hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên. Mỗi lăng một vẻ nhưng tất cả đều rất độc đáo.

Frank: Thế ngày mai, chúng ta sẽ đi thăm các khu lăng tẩm nhé.

Hoa: Vâng. Huế còn nhiều nơi để đi lắm như là chùa Thiên Mụ, núi Ngự Bình, cửa biển Thuận An.

 

 

Commentaires

Autres