(VOV5) - "Dù đoạn đường mình đi rất là vất vả, nhưng niềm hạnh phúc lớn là mang được niềm vui và giá trị tinh thần đến cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài".
Nghệ sỹ Hồ Ngọc Nga là một tên tuổi quen thuộc với cộng đồng người Việt tại Châu Âu, bởi chị không chỉ là một ca sỹ với chất giọng đầy nội lực, mà còn là một MC duyên dáng, là người tổ chức những sự kiện lớn nhỏ trong cộng đồng. Hơn 30 năm định cư tại Hungary, gần đây Hồ Ngọc Nga trở về Việt Nam nhiều hơn, chăm lo cho phòng trà Anni Acoustic và tổ chức những đêm nhạc nhỏ xinh, ấm cúng. Thi thoảng, chị vẫn thu xếp thời gian để đưa các ca sỹ được yêu thích ở trong nước sang hát cho bà con người Việt tại Châu Âu, với mong muốn làm phong phú thêm đời sống tinh thần của những người Việt xa xứ. Chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ của chị Hồ Ngọc Nga về công việc tưởng chừng như giản đơn nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng và thuận lợi này.
Nghệ sĩ Hồ Ngọc Nga, kiều bào Hungary |
Nghe âm thanh tại đây:
"Tôi là Hồ Ngọc Nga, sống và làm việc ở Châu Âu hơn 32 năm. Cơ duyên đưa tôi đến với âm nhạc, có thể nói rằng đó là nghề chọn người. Bản thân tôi cũng không nghĩ rằng đến một lúc nào đó mình bỗng trở thành một ca sĩ và có chỗ đứng trong lòng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Âm nhạc thực sự đã mang lại cho tôi rất nhiều năng lượng trong cuộc sống, làm cho tinh thần sống của tôi vui hơn, khỏe hơn và trẻ hơn. Và đặc biệt là khi đứng trên sân khấu, trình bày những ca khúc, những dòng nhạc mà mình yêu thích, rồi mình lan tỏa những điều đó đến cho người nghe, để ở phía dưới tất cả các khán giả cùng đồng cảm với cảm xúc của mình – điều đó làm cho mình rất hạnh phúc. Nhất là khi hát dòng nhạc quê hương, dòng nhạc trữ tình, Ngọc Nga luôn luôn yêu thích.
Cùng với việc đi hát, tâm huyết của và ý nguyện của tôi luôn luôn đặt trong lòng mình - đó là tổ chức những chương trình, đưa các anh chị em nghệ sĩ ở trong nước sang châu Âu biểu diễn. Bởi vì cộng đồng người Việt Nam ở châu Âu rất thiếu những món ăn tinh thần. Chính vì thế, tôi muốn thêm vào những món ăn tinh thần cho cộng đồng người Việt Nam mình. Đó là mang những tiếng hát hay, những giọng ca mới, những giọng ca trẻ, những nghệ sĩ có tên tuổi trong nước sang nước ngoài để biểu diễn. Thật ra những công việc đó phải nói là cũng rất khó khăn, nếu không muốn nói là đi ngược dòng. Bởi vì tất cả những người làm show, hay mình gọi nôm na là “bầu show”, thì thường hay tổ chức những chương trình tính chất thị trường hơn. Thực tế là phải có thực thì mới vực được đạo, phải có nguồn thu nhập nhất định để đủ chi cho việc đó. Nhưng khi Ngọc Nga làm thì thật sự là chỉ muốn làm sao mang được chất lượng nghệ thuật thật cao đến cho cộng đồng, để bà con được thưởng thức giá trị nghệ thuật thật sự. Đến lúc đó thì gần như không bao giờ nghĩ đến cái chuyện lợi nhuận đặt trên hàng đầu nữa, mà chỉ nghĩ rằng cái giá trị mà mình làm được không thể tính được bằng tiền.
Hơn 30 năm kinh nghiệm trong việc tổ chức show diễn, sự kiện, đón biết bao nhiêu đoàn các anh chị em ca sĩ, nghệ sĩ từ trong nước đến châu Âu biểu diễn... Mỗi lần như vậy, cảm xúc đều khác nhau. Ngọc Nga luôn trân trọng những điều này. Khi tổ chức show xong, rồi chia tay mọi người, lúc nào cũng cảm thấy rất xúc động. Có lẽ vì thế mà tôi thấy rằng dù đoạn đường mình đi rất là vất vả, dù những buổi diễn rất cực, nhưng niềm hạnh phúc lớn là mang được niềm vui và giá trị tinh thần đến cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Mỗi chặng đường mình đi qua đều để lại những kỷ niệm quý giá, và quan trọng nhất là mình luôn luôn cảm thấy được niềm vui và ý nghĩa, tình yêu thương và giá trị sống mà mọi người đã mang đến và yêu thương mình.
Gần đây, tôi có được một cái nền móng mạnh trong gia đình, giữ cho Ngọc Nga gắn bó với Hà Nội. Từ đó tôi có một nơi để sinh hoạt văn nghệ - một phòng trà bé bé xinh xinh, là nơi giao lưu âm nhạc, nơi mà tất cả các anh chị em nghệ sĩ có thể tụ tập, những bạn bè ở xa khi về nước, có nơi giao lưu với nhau qua âm nhạc. Và cũng chính từ nơi này, tôi muốn tìm kiếm những giọng hát mới, những ca sĩ trẻ để có thể giúp tôi làm nên những chương trình hay cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài".
Vừa mới đây, chị Ngọc Nga lại có thêm một tiệm hoa nho nhỏ giữa lòng Hà Nội, mang tên Nina05. Và vậy là quê hương đã gần gụi hơn qua những “nền móng” – như chị nói – tạo nên chất keo gắn kết tâm hồn và con người nghệ sĩ Hồ Ngọc Nga với Hà Nội, với quê nhà!