Kỳ vọng và niềm tin: Đại hội Đảng đưa đất nước phồn thịnh

(VOV5) - Những ngày qua, cộng đồng người Việt ở nước ngoài theo dõi và gửi gắm nhiều mong muốn tới Đại hội. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đang diễn ra tại Hà Nội. Đây là sự kiện mang tính lịch sử, đánh dấu bước phát triển của đất nước trong thời kỳ hội nhập. Dư luận ở trong nước và nước ngoài quan tâm tới Đại hội, trong đó có bộ phận là người Việt Nam ở nước ngoài. Những ngày qua, cộng đồng người Việt ở nước ngoài theo dõi và gửi gắm nhiều mong muốn tới Đại hội. Phóng viên đài TNVN phỏng vấn ông Hoàng Lộc, kiều bào tại Anh về những suy nghĩ, tình cảm và mong muốn của ông, một người con xa quê luôn hướng về đất nước.

Nghe âm thanh tại đây:                                       

 
 

PV: Thưa ông,  Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đang diễn ra tại Hà Nội, đây là sự kiện quan trọng được mọi người dân ở trong nước và nước ngoài quan tâm. Với ông, là một người con sống xa quê, ông có suy nghĩ gì?

Ông Hoàng Lộc: Trong những tháng qua, bà con phấn khởi đi đâu cùng bàn bạc rất nhiều về Đại hội với những đổi mới rất nhiều. Chúng tôi là những kiều bào xa quê hương, về quê hương thì nhận thấy đất nước rất phát triển. Trong khi thế giới thì tăng trưởng âm, Việt Nam vẫn giữ được ổn định, vui mừng nhất là ngăn chặn được dịch bệnh COVID. Những năm gần đây, đất nước nhiều đổi thay, kinh tế phát triển, thu hút các nhà đầu tư, rồi người dân phấn khởi, đất nước đạt nhiều thành tích: xây dựng, đường sá, giao thông thuận lợi, kinh tế phát triển lên. Tôi mong muốn qua đại hội này, từ lãnh đạo trung ương đến địa phương, toàn thể người dân trong nước và nước ngoài, các doanh nghiệp đồng lòng, đồng sức đưa đất  nước tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa.

Kỳ vọng và niềm tin: Đại hội Đảng đưa đất nước phồn thịnh - ảnh 1Các thành viên của Hội đồng hương Hải Phòng tại Anh họp mặt. Ảnh: tác giả cung cấp

PV: Những nội dung trong Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã được chuyển tới để người dân đóng góp ý kiến. Đại hội lần này thì kiều bào nói chung và kiều bào ở Hải Phòng nói riêng sẽ trông đợi ở điều gì, thưa ông?

Ông Hoàng Lộc: Qua văn kiện, nhà nước luôn kêu gọi bà con tôn trọng luật pháp, tập trung làm ăn, tự lực, tự cường. Kiều bào thì rất quan tâm, phấn khởi vì đại hội lần này đã rà soát rất cẩn thận, tìm những người có tâm, có tầm, để xây dựng cho địa phương cũng như đóng góp cho Tổ quốc. Đại hội sẽ tìm ra những người có tài, có đức, không có tư tưởng cá nhân mà đóng góp cho đất nước. Tôi là kiều bào và cũng là chủ tịch hội đồng hương người Hải Phòng tại Vương quốc Anh, cũng là thành viên trong Hội Liên lạc việt kiều thành phố Hải Phòng. Vừa rồi, Đại hội thì chúng tôi có cơ cấu lại lãnh đạo. Chúng tôi rất quan tâm tới  Đại hội Đảng và chúng tôi cũng theo dõi cả qua tin tức, đài báo và cũng xem bình luận để tìm những gương mặt nào, xuất sắc, cá biệt để làm tốt cho quê hương, thành phố chúng tôi rất hoan nghênh,ủng hộ.

Kỳ vọng và niềm tin: Đại hội Đảng đưa đất nước phồn thịnh - ảnh 2Bà con kiều bào Hải Phòng dự Xuân quê hương 

PV: Riêng cá nhân ông thì ông mong muốn, quan tâm nội dung gì?

Ông Hoàng Lộc: Trong đóng góp vào văn kiện, cá nhân tôi, tôi cũng có phát biểu, giao thông cũng có nhiều chuyển biến nhưng về biển cấm và những người lái xe ở Việt Nam vẫn chưa chuyên nghiệp. Tôi có ý kiến là các đường cao tốc và giao thông trong thành phố đều phải có đầy đủ bảng chỉ dẫn. Tôi đã sống ở  Anh và tôi cũng muốn mang kiến thức này về Việt Nam. Tôi mong muốn lần này Đại hội đóng góp thêm ý kiến về giao thông, đường sá.

PV: Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ đưa ra nhiều quyết sách phát triển đất nước, trong đó có đề cập kêu gọi nguồn lực của  cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Ông có kỳ vọng gì vào Đại hội và làm sao để thúc đẩy và tạo niềm tin hơn nữa của kiều bào với quê hương?

Kỳ vọng và niềm tin: Đại hội Đảng đưa đất nước phồn thịnh - ảnh 3Ông Hoàng Lộc, chủ tịch Hội đồng hương Hải Phòng tại Anh và các thành viên

Ông Hoàng Lộc: Tôi có ý kiến  là tất cả những gì bà con đem về chính là tâm huyết xây dựng quê hương. Đồng vốn bà con làm ra cũng là mong muốn đóng góp cho đất nước. Đồng tiền bà con gửi về để góp sức xây dựng quê hương. Đồng vốn này ở trong nước phải đảm bảo cho bà con. Khi họ muốn đầu tư vào đâu thì phải quan tâm hỗ trợ cho bà con kiều bào. Luật pháp thì ở trong nước khác với ở nước ngoài. Khi họ muốn đầu tư thì cũng thông tin cho bà con biết để tránh rủi ro.  Bà con đi ra nước ngoài mong làm ra tiền rồi gửi về cho quê hương. Dù dịch bệnh nhưng bà con vẫn luôn hướng về quê hương. Khi  Việt Nam khống chế được dịch bệnh thì bà con rất phấn khởi, tin tưởng. Nhà nước quan tâm tới kiều bào vì cùng là người Việt máu đỏ, da vàng. Chúng tôi là những người dân xa Tổ quốc, bản thân tôi cũng tham gia hai khóa mặt trận, tôi cũng rất hiểu và rất kỳ vọng về quê hương. Chỉ mong rằng, những người lãnh đạo luôn luôn có tâm huyết, trong sạch để đưa đất nước đi lên. Lựa chọn những người có tài, có chí, có tầm nhìn xa, có tâm huyết với quê hương. Tôi nghĩ rằng, thời gian qua, chúng ta đã bình ổn được, giải quyết được những vấn nạn tham nhũng, không kể bất cứ vùng cấm nào. Là người dân chúng tôi rất phấn khởi. Chúng tôi mong rằng, qua đại hội này, các nhà lãnh đạo vẫn tiếp tục để phát triển hơn  nữa cho quê hương phồn thịnh hơn.    

PV: Xin cảm ơn ông.

Phản hồi

Các tin/bài khác