Đêm nhạc “Hãy yêu nhau hơn” - Âm nhạc từ trái tim đến trái tim

(VOV5) - Đêm nhạc sẽ diễn ra ngày 31/3 tại Trixie Cafe & Lounge 165 Thái Hà, Hà Nội, để gây quỹ ủng hộ các bệnh nhi bệnh viện K Trung ương.  

Khuất Thanh Thúy là giọng hát được yêu mến trong cộng đồng người Việt tại Texas, Hoa Kỳ. Không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, Thanh Thúy hát để trải nỗi lòng thương nhớ quê hương cách xa ngàn dặm. Đặc biệt, bên cạnh việc tham gia những show ca nhạc thông thường, Thanh Thúy đã thực hiện những đêm nhạc gây quỹ hỗ trợ bệnh nhi và trẻ em nơi vùng sâu, vùng xa của Việt Nam.

Trở về Hà Nội lần này, ngày 31/3 tới Khuất Thanh Thúy lại tiếp tục tổ chức đêm nhạc Hãy yêu nhau hơn tại Trixie Cafe & Lounge 165 Thái Hà, Hà Nội, để gây quỹ ủng hộ các bệnh nhi bệnh viện K Trung ương.  

Đêm nhạc “Hãy yêu nhau hơn” - Âm nhạc từ trái tim đến trái tim - ảnh 1Ca sĩ Khuất Thanh Thúy
Nghe âm thanh chương trình tại đây:
 

BTV Bảo Trang: Chào ca sĩ Khuất Thanh Thúy! Trở về Hà Nội lần này, cảm xúc của chị như thế nào?

Chị Khuất Thanh Thúy: Đối với những người xa xứ, sau 2 năm không thể về quê hương do đại dịch covid 19, thì khi được trở về đều vô cùng xúc động. Cảm giác như giấc mơ đã trở thành sự thực, sau chuỗi ngày xa cách, hàng ngày nghe những tin tức bệnh dịch ở quê nhà với biết bao lo lắng. Lúc bước chân xuống sân bay, đúng là mình đã thực hiện được giấc mơ!

Tôi đã viết những bài hát để khi trở về sẽ hát trên quê hương. Tôi cũng luôn cố gắng thực hiện được những việc ý nghĩa với bản thân. Đem những cảm xúc của mình chia sẻ với bạn bè và cùng nhau chung tay quyên góp và gây quỹ giúp đỡ các bệnh nhân khó khăn và ở những vùng xa xôi. Lần này tôi cũng đã may mắng được tham gia đêm nhạc cùng ca sĩ Ngọc Anh để quyên góp gây quỹ Thiện Nhân và những người bạn, phẫu thuật cho các em nhỏ khuyết tật bộ phận sinh dục. Tôi đã biểu diễn một bài hát và kêu gọi được nhiều bạn bè đến dự và ủng hộ chương trình.

BTV Bảo Trang: Được biết ngày 31/3 tới, chị sẽ có một đêm nhạc riêng tại Hà Nội. Chị có thể “bật mí” đôi chút về đêm nhạc của mình?

Chị Khuất Thanh Thúy: Đêm nhạc Hãy yêu nhau hơn là để kêu gọi mọi người cùng chung tay vào quỹ thiện nguyện cùng tên, hỗ trợ các bệnh nhi khó khăn đang điều trị tại viện K trung ương. Tôi rất thích cách gây quỹ qua âm nhạc, vì nó có sự lan tỏa lớn bởi mọi người dễ gần gũi nhau hơn. Tôi có mời ca sĩ Hà Lê và nghệ sĩ – Tiến sĩ sáo Lê Thư Hương.

Đêm nhạc “Hãy yêu nhau hơn” - Âm nhạc từ trái tim đến trái tim - ảnh 2

Hà Lê là một nghệ sĩ đa tài, và tôi đã hâm mộ Hà Lê lâu nay. Tôi đã rất ngạc nhiên vì bị bạn ấy cuốn vào một thứ âm nhạc ma mị, đem nhạc Trịnh theo một trường phái mới rất cuốn hút. Hà Lê không làm mất đi tính cũ của nhạc Trịnh mà khi nghe Hà Lê tôi lại có thể hiểu bài hát sâu hơn, theo một cách khác. Tôi vẫn ước mơ khi về Việt Nam sẽ được xem Hà Lê hát, và thật may mắn vì Hà Lê đã nhận lời tham gia chương trình gây quỹ, cùng với ban nhạc Màu Nước – những bạn trẻ rất tài năng.

Thêm vào đó, tôi cũng mời được nghệ sĩ sáo Lê Thư Hương, chị vừa lấy bằng Tiến sĩ ở Mỹ và chúng tôi đã có mối quan hệ thân thiết, cùng nhau làm một số show ca nhạc nho nhỏ khi Hương còn ở Mỹ. Về Việt Nam, Thư Hương rất bận với các show diễn cùng với công việc giảng dạy, nhưng khi nghe tôi nói về đêm nhạc thiện nguyện thì Hương đã đồng ý ngay. Tôi rất vui mừng có được sự tham gia của Lê Thư Hương và Hà Lê cùng ban nhạc Màu Nước – điều đó làm cho đêm nhạc sẽ có chất lượng nghệ thuật cao, với những sự sáng tạo độc đáo của các khách mời gửi đến khán giả.

BTV Bảo Trang: Theo Thanh Thúy, đêm nhạc Hãy yêu nhau hơn sẽ có điểm gì đặc biệt để thu hút khán giả?

Chị Khuất Thanh Thúy: Đêm nhạc có một ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Do đại dịch covid, có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ, và chúng tôi nhắm tới những bệnh nhi ở bệnh viện K trung ương. Những nghệ sĩ, ca sĩ tham gia chương trình đều rất bận, nhưng khi nhận được lời mời, họ đều sẵn lòng tham gia để cùng chung tay với mong muốn đem đến một đêm nhạc thật sự có ý nghĩa. Tôi nghĩ điều tuyệt vời nhất chính là sự đồng cảm, chia sẻ của các nghệ sĩ và của cả những khán giả nữa.

Đêm nhạc “Hãy yêu nhau hơn” - Âm nhạc từ trái tim đến trái tim - ảnh 3

Đây đã là lần thứ 6 đêm nhạc Hãy yêu nhau hơn được diễn ra. Sau 5 lần trước, chúng tôi đã quyên góp tiền để hỗ trợ các bệnh nhi và xây khu vệ sinh cho một số trường tiểu học ở Hà Giang. Chúng tôi đã đến trực tiếp các bệnh viện và những nơi cần sự giúp đỡ để trao quà cho các em – mọt việc đều được minh bạch. Các đêm nhạc của chúng tôi thì quy mô cũng nho nhỏ, và số tiền thu được cũng không quá lớn nhưng tất cả đều đến được người cần – đó là ý nghĩa lớn nhất tôi muốn lan tỏa. Cũng như ý nghĩa của quỹ Hãy yêu nhau hơn, chúng tôi vẫn tin tưởng rằng cái gì từ trái tim thì nó sẽ đến được với trái tim!

BTV Bảo Trang: Vâng, xin cảm ơn chị. Và xin chúc cho đêm nhạc Hãy yêu nhau hơn sẽ thu được thành công!

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác