Đinh Thanh Hiền: Hát về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nơi xa xứ

(VOV5) - Tôi hạnh phúc vô cùng vì qua lời ca của mình, mọi người đã cảm nhận được rất sâu sắc những ca khúc ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Những ngày này, cộng đồng người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới đang có những hoạt động thiết thực và ý nghĩa, hướng tới dịp kỉ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đối với các văn nghệ sĩ, tài năng và nhân cách của Người luôn là niềm cảm hứng bất tận để viết nên những ca khúc với giai điệu thiết tha, sâu lắng, tạo cảm xúc thân thương, gần gũi, đi vào lòng người. Và chắp cánh cho những giai điệu đó là giọng ca của biết bao thế hệ ca sĩ chuyên và không chuyên, ở trong nước cũng như ở nước ngoài.

Đinh Thanh Hiền: Hát về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nơi xa xứ - ảnh 1Ca sĩ Đinh Thanh Hiền

Góp vào những lời ca ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca sĩ Đinh Thanh Hiền – người Việt tại CHLB Đức gửi về chương trình chùm ca khúc với những sáng tác nổi tiếng của các nhạc sĩ trong nước, bày tỏ tình cảm của người dân Việt Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Nghe âm thanh chương trình tại đây:
 

"Trong suốt 20 năm ca hát, tôi hát nhiều dòng nhạc khác nhau, nhưng riêng các ca khúc về Chủ tịch Hồ Chí Minh thì tôi đều dành nhiều tình cảm sâu nặng, những cảm xúc đặc biệt, thiêng liêng dành cho Bác Hồ kính yêu. Đêm 1/9/2020, Hiền cùng các anh chị đã tổ chức đêm nhạc “Bác Hồ một tình yêu bao la” thật lắng đọng và xúc động. Mọi người đã tham gia và hát bằng tất cả tình cảm của mình. Và trong những ca khúc về Bác thì Bác Hồ một tình yêu bao laMiền Trung nhớ Bác là 2 ca khúc của nhạc sĩ Thuận Yến mà tôi yêu thích nhất".

Đinh Thanh Hiền: Hát về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nơi xa xứ - ảnh 2

"Tôi không phải sinh ra ở miền Trung, nhưng mỗi khi nghe bài hát Miền Trung nhớ Bác, tôi vẫn có cảm giác như hát về nỗi lòng của mình vậy. Tôi hiểu được tấm lòng của Bác dành cho miền Trung, cũng như những tình cảm sâu nặng mà người dân miền Trung dành cho vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Tình cảm ấy cũng được thể hiện qua ca khúc “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” của nhạc sĩ Trần Hoàn. Một câu chuyện xúc động, về những giây phút lúc Người lâm chung, xuyên suốt bài ca là niềm mong mỏi được nghe những làn điệu dân ca, trước khi Người “qua bên kia bầu trời,” bởi “Người muốn đem tận vô cùng, bài ca đất nước theo Bác đến mênh mông...”

"Khi hát những ca khúc về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi rất xúc động. Có những đêm thu thanh tại phòng thu Thanh Hiền Music Studio, Hiền đã khóc bởi những ca từ và giai điệu tình cảm, thấm đẫm cảm xúc và đi vào lòng người. Mỗi khi thu thanh xong tôi thường lồng hình ảnh thành video clip. Xem lại những hình ảnh đó, tôi rất xúc động bởi nghe lại cảm xúc của chính mình cùng những hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi ấy lòng tôi tràn lên tình cảm yêu quý, kính trọng Bác Hồ hơn bao giờ hết.

"Tôi còn nhớ một kỉ niệm khó quên, có lần sau khi hát hết lời 1 của bài Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, Hiền đã được khán giả ùa lên sân khấu và tặng hoa chúc mừng. Mọi người khen tôi hát rất tình cảm và xúc động. Bản thân tôi cũng hạnh phúc vô cùng vì qua lời ca của mình, mọi người đã cảm nhận được rất sâu sắc những ca khúc ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác