Nhạc sỹ Đỗ Phương và chùm ca khúc về Mẹ trong mùa Vu lan

(VOV5) - "Hình bóng người Mẹ trong các ca khúc tôi viết thường gắn liền với hình ảnh xưa cũ của những làng quê nghèo vùng đồng bằng Bắc Bộ nơi tôi sinh ra và lớn lên"...

Lâu nay, mỗi khi đến những ngày tháng Bảy Âm lịch, trên khắp đất nước Việt Nam, các gia đình theo Phật giáo đều thành kính bước vào mùa Vu Lan, mùa báo hiếu. Và cho đến hiện tại, mùa Vu Lan đã trở thành nét đẹp văn hóa của người Việt, không chỉ ở trong nước mà cả những người con Việt xa xứ đều để lòng biết ơn, tình thương yêu, sự bao dung được lan tỏa nhẹ nhàng trong tâm mỗi người.

BTV Bảo Trang sẽ giới thiệu chùm ca khúc của nhạc sỹ Đỗ Phương: Trách mẹ, Khóc mẹNhớ mẹ - như một lời tri ân của những người con gửi đến bậc sinh thành.

Nhạc sỹ Đỗ Phương và chùm ca khúc về Mẹ trong mùa Vu lan - ảnh 1Nhạc sỹ Đỗ Phương

Nghe âm thanh chương trình tại đây:

 

BTV Bảo Trang: Thưa nhạc sĩ Đỗ Phương, khi nghe tên ca khúc Trách mẹ, thực sự tôi đã rất tò mò… Bởi thường thì những bài hát về mẹ, chúng ta sẽ thấy được sự yêu thương, hay lòng kính trọng, biết ơn ngay từ cái tên ban đầu…?!

Nhạc sĩ Đỗ Phương: Tựa đề ca khúc sau nhiều lần cân nhắc tôi đã lấy tên là Trách Mẹ như chính cảm xúc hờn dỗi Mẹ của một cậu bé mồ côi cha chưa hiểu nhiều về cuộc sống, mẹ đi lấy chồng để lại con ở lại với Bà, sự hờn dỗi, thầm trách Mẹ qua câu thơ của cố thi sĩ Nguyễn Ngọc Ly “Ấy là tôi nói Áo hoa, Mẹ mua chợ Tết tỉnh xa gửi về, Dì tôi dỗ: Áo của dì, Để cho tôi mặc không thì tôi không” thực sự khi đọc lần đầu làm tôi nghẹn ngào và cảm xúc đó giúp tôi viết nên ca khúc này… Nhưng trên hết ca khúc vẫn nói đến sự nhớ nhung tha thiết hướng về người Mẹ phương xa, lúc nào cũng mong ngóng về hình bóng thân thương và tôi đã xin dùng cả bài thơ rất nổi tiếng về Mẹ “Bờ sông vẫn  gió” của thi sĩ Trúc Thông đưa vào ca khúc này.

BTV Bảo Trang: Anh là nhạc sĩ chuyên viết về chủ đề quê hương đất nước. Và bây giờ là một chùm ca khúc về mẹ…

Nhạc sĩ Đỗ Phương: Có lẽ là hình bóng người Mẹ trong các ca khúc tôi viết thường gắn liền với hình ảnh xưa cũ của những làng quê nghèo vùng đồng bằng Bắc Bộ nơi tôi sinh ra và lớn lên, như quý thính giả để ý sẽ thấy rất rõ những bờ sông đầy gió, giậu mùng tơi, lối trước ngõ sau hiện lên trong các ca khúc về Mẹ tôi viết, điều này cũng đã nói nhiều trong thi ca “Mẹ chính là quê hương”. Trong sự nghiệp của tôi, chùm ca khúc về Mẹ tôi đã viết quả thật là những mối nhân duyên lớn giúp tôi viết 3 ca khúc với ba phong cách âm nhạc khác nhau “Trách Mẹ” mang âm hương dân gian đương đại được phổ thơ: Nguyễn Ngọc Ly & Trúc Thông, “Nhớ Mẹ” âm hưởng thính phòng phổ thơ của NSND Phan Ngọc Lan và ca khúc Khóc Mẹ ca sĩ Quách Mai Thy phát hành dịp lễ Vu Lan Tháng bảy này là một bản ballad trữ tình.

BTV Bảo Trang: Tôi được biết ca sỹ Quách Mai Thy vừa cho ra mắt MV ca khúc Khóc mẹ trong mùa Vu Lan báo hiếu năm nay.

Nhạc sĩ Đỗ Phương: Ca khúc đầu tiên tôi kết hợp với Quách Mai Thy là Trách Mẹ là một ca khúc có thể nói là mầu sở trường của Quách Mai Thy, dân gian đương đại. Nhưng tôi còn thấy khả năng của Thy còn có thể hát tốt được nhiều dòng nhạc khác nữa chính vì vậy khi tôi viết xong Khóc Mẹ với phong cách âm nhạc trữ tình, người đầu tiên tôi nghĩ đến thể hiện chính là Thy, và sự nỗ lực của Thy khi thu đi thu lại tác phẩm này để ra được bản Master hoàn chỉnh gửi đến quý vị nghe, thực sự tôi rất hài lòng với bản thu của Quách Mai Thy.

BTV Bảo Trang: Thực sự, Mẹ là chủ đề mà biết bao nghệ sĩ đã khai thác và cũng nhiều người đã thành công với chất liệu âm nhạc trữ tình. Ca khúc về mẹ của Đỗ Phương có điều gì khác biệt, hay nói khác đi là anh đã làm thế nào để ca khúc mang dấu ấn Đỗ Phương và đi vào lòng người nghe?

Nhạc sĩ Đỗ Phương: Theo tôi khi viết về Mẹ thì nên giản dị và chân thành về cả phân âm nhạc và ca từ, đặc biệt khi viết một bản ballad thì vòng hòa thanh cũng không phải là quá phức tạp lắm, còn về ca từ có lẽ tôi sinh ra tại vùng quê nghèo Bắc Bộ nên những hình ảnh thân thương về quê hương về người Mẹ cứ như tự nhiên tuôn trào trong tôi, cho tôi nhiều cảm xúc để hoàn thiện ca khúc này.

BTV Bảo Trang: Trong chùm ca khúc về Mẹ của Đỗ Phương, còn có một ca khúc nữa, cũng rất da diết và gợi nhiều cảm xúc. Bài hát Nhớ mẹ phổ thơ của NSND Phan Ngọc Lan, sẻ chia với những người không còn có mẹ ở bên…

Nhạc sĩ Đỗ Phương: Có lẽ đây là ca khúc về Mẹ đặc biệt nhất đối với tôi, có quá nhiều ca từ trong bài thơ mà nhà thơ Phan Ngọc Lan đã viêt gần gũi nhất với quê hương và tuổi thơ của tôi, đặc biệt tôi ân tượng và có cảm xúc sâu sắc với câu thơ “Chặt đôi mẹ để một bên, con ngồi lựa hạt đóng viền ông sao”, với câu thơ này các bạn trẻ ngày này có thể khó hình dung được một không gian những làng quê Bắc Bộ từ thế kỷ trước… nếu không có sự diễn giải của các thế hệ trước.

BTV Bảo Trang: Vâng, xin cảm ơn nhạc sĩ Đỗ Phương.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác