Phạm Mai Hiền Xuân - giọng nữ trung độc đáo của làng nhạc Việt

(VOV5) - Sau thành công của các sản phẩm âm nhạc chất lượng, Hiền Xuân mong muốn trở lại với đời sống âm nhạc chứ không chỉ “đóng khung” trong vai trò một giảng viên đại học.

Đối với những người yêu dòng nhạc chính thống, cái tên Phạm Mai Hiền Xuân gây ấn tượng bởi lối hát đẹp của nghệ thuật thanh nhạc chuyên nghiệp. Cô sở hữu chất giọng mezzo-sprano (giọng nữ trung kịch tính), một chất giọng rất hiếm trong làng nhạc Việt. Hiện tại là giảng viên Đại học văn hóa nghệ thuật quân đội, Hiền Xuân còn tham gia biểu diễn và đặc biệt là cô đam mê sáng tác thơ, nhạc. Mới đây, cô đã cho ra mắt ca khúc Xuân biên cương, nhân dịp kỉ niệm 62 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng VN.

Phạm Mai Hiền Xuân - giọng nữ trung độc đáo của làng nhạc Việt - ảnh 1Nghệ sĩ Phạm Mai Hiền Xuân
Nghe âm thanh chương trình tại đây:
Ca khúc "Xuân biên cương" được Phạm Mai Hiền Xuân phát hành trong mùa xuân này, như một món quà gửi tới những người lính nơi địa đầu Tổ quốc. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi có nhiều tình cảm đặc biệt dành cho những người lính, và muốn viết một ca khúc dành cho những người lính nơi biên cương. Trong khi ở hậu phương, mọi người đang vui xuân bên gia đình thì các anh đang thực hiện trọng trách thiêng liêng, bảo vệ cho mọi người được bình yên, hạnh phúc. Tôi viết theo phong cách trữ tình thính phòng, để diễn tả những tình cảm sâu lắng, những khát khao và sự kiên định của những người lính đang ở nơi biên giới".

Hiền Xuân có chất giọng lạ, hay, cộng với sự chăm chỉ, nghiêm túc, khi còn theo học tại Học viện âm nhạc quốc gia VN, Hiền Xuân được thầy cô cũng như bạn bè đặt nhiều hy vọng. Thế nhưng Hiền Xuân lại có con đường đi riêng, khi gần như không tham gia các cuộc thi ca hát, cũng ít khi xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc. Cô miệt mài cho việc học thanh nhạc, từ trung cấp, đại học rồi cao học. Sau đó, khi trở thành giảng viên Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, cô dành toàn bộ thời gian để truyền dạy, hướng dẫn các học trò theo nghệ thuật, cũng như chăm chút cho gia đình nhỏ của mình. Mãi đến năm 2019, Hiền Xuân tạo bất ngờ khi ra mắt MV Lời quê, và sau đó là bộ DVD - CD Tình mẹ khá công phu và bài bản.

Hiền Xuân cho biết: "Ca khúc Tình mẹ là ca khúc đầu tiên của tôi. Đây là ca khúc đặc biệt Xuân dành tặng cho người mẹ của mình, cũng như những người phụ nữ VN trong thời chiến cũng như trong thời bình. Tôi đã đưa ca khúc này vào CD Tình mẹ. Lúc đầu tôi cũng không nghĩ là mình theo nghiệp sáng tác, mà chỉ đơn thuần là sáng tác 1 – 2 ca khúc cho bản thân và cho những người thân yêu nhất của mình".

Nghe "Tình mẹ", ta cảm nhận một không gian âm nhạc đậm đà màu sắc dân gian từ đồng bằng Bắc bộ cho tới Bắc Trung bộ. Không gian ấy nhẹ nhàng mà sâu lắng như lời ru của mẹ, như một chút giận hờn của tình yêu đôi lứa gắn với không gian đậm hồn Việt… Có điều khá thú vị, những giai điệu đậm chất dân gian ấy lại vẫn khoe được chất giọng nữ trung độc đáo của Hiền Xuân. Và âm hưởng dân gian ấy cũng xuất hiện trong những sáng tác khác của cô, mang một vẻ đẹp đặc trưng, ví như ca khúc Duyên, Phạm Mai Hiền Xuân viết nhạc trên lời thơ của thi sĩ Kim Liên.

Hiền Xuân chia sẻ, cô kỳ vọng sẽ có một đêm nhạc riêng, ở đó có giọng hát ấn tượng của Hiền Xuân, có những ca khúc do cô sáng tác được thể hiện qua những giọng ca chuyên nghiệp. Sau thành công của các sản phẩm âm nhạc chất lượng, Hiền Xuân mong muốn trở lại với đời sống âm nhạc chứ không chỉ “đóng khung” trong vai trò một giảng viên đại học.

"Thế mạnh của tôi vẫn là thính phòng – cổ điển. Tôi học ở Học viện âm nhạc, với 2 người thầy là NSND Trung Kiên và NSƯT Phương Loan, đều dạy chuyên sâu về cổ điển. Những âm hưởng cổ điển thính phòng tôi đã rất thấm rồi, nên tôi có lợi thế về dòng nhạc này. Tôi nghĩ rằng một nghệ sĩ sáng tác thì không nên gì mình vào một khuôn mẫu nào, mà nên nương theo cảm xúc của mình, những nỗi nhớ kỉ niệm và cuộc sống xung quanh… Những cảm xúc toát lên tự nhiên thì sẽ hay hơn" - Hiền Xuân tâm sự.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác