Nhật ký cách ly Covid-19: Niềm vui khi trở về Tổ quốc

(VOV5) - Thời điểm dịch Covid-19 đang hoành hành trên khắp thế giới, mọi trái tim của những người con xa xứ đều hướng về quê hương Việt Nam.

Đoàn chúng tôi gồm 4 người, được Đài Tiếng nói Việt Nam cử đi học tập 1 tháng tại Kolkata, Ấn Độ. Theo kế hoạch, ngày 23/3 chúng tôi sẽ lên chuyến bay trở về Hà Nội. Nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các thành viên trong đoàn quyết định về sớm từ đêm 21/3.

“Mọi người chuẩn bị tinh thần, về nước là 100% hành khách sẽ được cách ly tập trung” - Anh Tuấn trưởng đoàn vừa cười vừa nói với chúng tôi, trong buổi tiệc chia tay các học viên của khóa học. Không chỉ những người đến từ Việt Nam, hầu hết các thành viên trong khóa học đều tỏ ra lo lắng trước thông tin Chính phủ Ấn Độ sẽ đóng cửa toàn bộ các chuyến bay quốc tế kể từ ngày 22/3. 

Nhật ký cách ly Covid-19: Niềm vui khi trở về Tổ quốc - ảnh 1
Người Việt Nam trong chuyến bay cuối cùng về nước, trước khi lệnh "giới nghiêm" của chính phủ Ấn Độ có hiệu lực. (Ảnh: Trọng Phú)

Trong khóa học, đã có 2 học viên Maldives và 1 học viên người Congo không kịp chuyển vé để về nước, trước khi lệnh “giới nghiêm” của Ấn Độ có hiệu lực. May mắn cho đoàn học viên Việt Nam, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã kịp thời đổi vé để chúng tôi đón chuyến bay cuối cùng. Lịch trình của đoàn là rời Kolkata từ trưa 21/3, sau đó sẽ quá cảnh qua New Delhi để về Hà Nội. 

Tạm biệt cái nắng, cái gió của Ấn Độ, đoàn 4 người chúng tôi lên chuyến bay cuối cùng rời New Delhi vào lúc 00h ngày 22/3. Đến sân bay, chúng tôi gặp khá nhiều đồng bào Việt đang chờ đợi ở đây để đón chuyến bay số hiệu VJ972. Phần lớn mọi người đều tỏ ra vui mừng vì kịp về với Tổ quốc.

Bạn Phạm Mạnh Cường (20 tuổi, Nam Định) - một hành khách trên chuyến bay, chia sẻ: “Em cảm thấy rất mừng khi được trở về Việt Nam. Thành phố của em sống tại Pune (Ấn Độ) có khoảng 20 - 30 người Việt. Em là một trong số ít người có thể kịp thời về nước. Còn phần lớn mọi người không kịp đặt vé và “bị kẹt” ở lại. Với cá nhân em, đây là lần đặt vé thứ ba và lần này mới thành công. Hai lần trước, các chuyến bay của em đã bị hủy.”

 

Khi chuyến bay VJ972 hạ cánh xuống mặt đất cũng là lúc mọi hành khách đều thở phào. Chúng tôi đã trở về Việt Nam, một trong những nơi được cho là khống chế và điều trị Covid-19 tốt nhất trên thế giới hiện nay. Và hơn hết, đó là quê nhà, nơi những người thân đang chờ đợi. 

Sau chuyến bay dài, phần lớn chúng tôi đều ngỡ ngàng khi thấy sân bay Nội Bài (Hà Nội) khoác lên mình vẻ khác lạ. Không còn cảnh đông đúc người đến, kẻ đi như mọi ngày. Thay vào đó là một không khí tĩnh lặng lạ thường. Đón chúng tôi là những cán bộ chiến sĩ Cục Quân y trong bộ quần áo bảo hộ. Mỗi người được phát một tấm thẻ để xác định khu vực cách ly. Đoàn chúng tôi 4 người được chuyển đến trường Quân sự Quân đoàn 1, phường Tân Bình, TP Tam Điệp, Ninh Bình.

Nhật ký cách ly Covid-19: Niềm vui khi trở về Tổ quốc - ảnh 2
Khu cách ly tập trung tạitrường Quân sự Quân đoàn 1, phường Tân Bình, TP Tam Điệp, Ninh Bình. (Ảnh: Trọng Phú)

Là một phóng viên, tôi đã nhiều lần được vào các doanh trại quân đội. Tuy nhiên, để trải nghiệm cuộc sống trong đó thì đây là lần đầu tiên. Đặt chân xuống trường Quân sự Quân đoàn 1, toàn bộ hơn 100 hành khách được sắp xếp vị trí và tiến hành phun khử khuẩn hành lý. 

“Mừng quá, về đến Việt Nam là yên tâm rồi” - một bác cao tuổi chia sẻ trong đoàn hành hương đất Phật. Phần lớn mọi người đều hồi hộp chờ đón 14 ngày cách ly tiếp theo trong doanh trại.

“Đề nghị bà con ngồi đúng vị trí. Chúng ta sẽ ưu tiên kiểm tra sức khỏe cho người già, trẻ nhỏ và phụ nữ có thai trước. Sau đó sẽ đến thanh niên. Mọi người tránh tiếp xúc để đảm bảo phòng chống dịch” - Tiếng loa của anh chính trị viên vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của những hành khách.

Nhật ký cách ly Covid-19: Niềm vui khi trở về Tổ quốc - ảnh 3
Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với những người cách ly. (Ảnh: Trọng Phú)

Năm chiếc bàn y tế được kê để những người cách ly xếp hàng, tiến hành kiểm tra sức khỏe. Một trong những việc quan trọng là xét nghiệm Covid-19 được tiến hành ngay sau khi đo thân nhiệt. Tại phòng cách ly, mỗi người được cấp một chiếc giường cá nhân cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu như nước uống, bàn chải và kem đánh răng, giấy vệ sinh…

Nhật ký cách ly Covid-19: Niềm vui khi trở về Tổ quốc - ảnh 4
Tác giả trong khu cách ly

Bữa cơm đầu tiên tại khu cách ly gồm gà rang, đậu phụ cùng rau muống, món tráng miệng là dưa hấu. Mọi thực phẩm đều được các chiến sĩ chuyển đến tận phòng cho người cách ly. Sau chuyến bay dài và những ngày tháng không được ăn cơm Việt Nam, chúng tôi đều thưởng thức ngon lành. Sau một giấc ngủ dài, mọi người đã lấy lại sức và chờ đợi những ngày tiếp theo trong khu cách ly.../.

Phản hồi

Các tin/bài khác