(VOV5) - Giữa mảnh đất châu Phi nắng gắt và đầy khắc nghiệt, sự hiện diện của những người lính Việt Nam đã và đang thắp lên hy vọng, đem niềm vui đến trong ánh mắt trẻ thơ Nam Sudan.
Những ngày đầu tháng 6, trong khi trẻ em khắp thế giới được hưởng niềm vui trọn vẹn trong ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6), thì ở những vùng đất khói lửa như Nam Sudan, nụ cười của trẻ em vẫn luôn là điều gì đó mong manh và hiếm hoi. Bằng tình yêu thương và tinh thần sẻ chia trách nhiệm, những người lính mũ nồi xanh đến từ Việt Nam đã mang nụ cười và niềm vui trẻ thơ đến với các em nhỏ nơi đây.
Nghe âm thanh tại đây:
Cuộc sống tại khu bảo vệ thường dân (IDP camp), nơi sinh sống của hơn 120.000 người dân bị ảnh hưởng bởi xung đột tại Nam Sudan, là minh chứng rõ nét cho những thiệt thòi mà trẻ em nơi đây đang gánh chịu từng ngày.
Trường tiểu học Banpa là một trong bốn ngôi trường duy nhất ở khu bảo vệ thường dân Nam Sudan còn duy trì được hoạt động học tập. Có hơn 2.200 học sinh nhưng trường chỉ có vỏn vẹn 11 phòng học dựng tạm bằng tôn và gỗ, không cửa, không quạt, không ánh sáng, chỉ có bảng đen cho thầy cô và vài dãy ghế dài để các em chen nhau học từng con chữ.
Bộ đội Việt Nam hỗ trợ bảng viết, bút, vở cho nhà trường nhân
ngày Tết thiếu nhi. |
Trước tình hình ấy, các chiến sĩ, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 6, tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan, đang làm nhiệm vụ tại đây đã có những hành động đầy ý nghĩa nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6).
Không chỉ hỗ trợ nhà trường những vật phẩm thiết yếu như bảng viết, bút, vở ghi chép, mà các cán bộ Việt Nam còn trao tặng 250 suất quà cho những học sinh tiêu biểu. Những món quà tuy nhỏ nhưng là nguồn động viên lớn đối với những mầm non đang lớn lên trong khốn khó.
Ông Abraham Thiong, hiệu trưởng trường tiểu học Banpa, Nam Sudan, bày tỏ: "Chúng tôi đánh giá rất cao các hoạt động hỗ trợ của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam ở Nam Sudan, đặc biệt là các bạn đã đóng góp nhiều cho các hoạt động hỗ trợ giáo dục của đất nước chúng tôi. Sự hỗ trợ này rất đáng quý, giúp cho trẻ em được tiếp cận với tri thức, giúp các em biết đọc, biết viết. Cảm ơn các bạn đã hỗ trợ chúng tôi".
Cung cấp dung dịch sát khuẩn, xà phòng và tổ chức buổi hướng
dẫn vệ sinh phòng dịch cho giáo viên và học sinh. |
Không dừng lại ở đó, trước tình hình dịch tả diễn biến phức tạp trong khu IDP, đoàn công tác còn hỗ trợ nhà trường dung dịch sát khuẩn, xà phòng và tổ chức buổi hướng dẫn vệ sinh phòng dịch cho giáo viên và học sinh. Đó không chỉ là món quà vật chất, mà còn là sự sẻ chia và lan tỏa tình yêu thương từ những người lính mũ nồi xanh mang trái tim Việt.
Thiếu thốn nước sạch, thực phẩm, dịch vụ y tế và giáo dục là thực trạng kéo dài suốt nhiều năm qua. Trung úy Đỗ Thị Diệu Huyền, nữ sĩ quan trẻ nhất trong số các quân nhân mũ nồi xanh của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6, chia sẻ chị và đồng đội rất thương trẻ em nơi đây vì phải lớn lên giữa khói bụi, nắng gắt và những mái nhà đơn sơ. Phần lớn không có giày, không có cặp đựng sách vở, nhiều em chưa từng được cầm quyển truyện tranh hay tô màu.
Ngày Quốc tế Thiếu nhi lại càng xa lạ với các em. Vì vậy, chị muốn lan tỏa tình yêu thương đến với các em: "Điều chúng tôi nhận được sau mỗi hoạt động thiện nguyện như thế này là niềm hạnh phúc vì mình đã đem lại niềm vui, tiếng cười, dù là nhỏ bé cho các trẻ em ở đây. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ."
Bộ đội Việt Nam đem tết thiếu nhi đến với trẻ em Châu Phi. |
Đến tháng 5/2025, Việt Nam đã cử khoảng 1.100 lượt cán bộ, nhân viên tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình tại 3 Phái bộ ở Trung Phi, Nam Sudan, Abyei và trụ sở Liên Hợp Quốc. Họ đang ngày đêm thực hiện sứ mệnh cao cả tại những điểm nóng nhân đạo nhất thế giới. Bệnh viên dã chiến cấp 2 số 6 là một điển hình, không chỉ mang theo chuyên môn y tế, mà họ còn lan tỏa giá trị của hòa bình, lòng nhân ái.
Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam, khẳng định: "Đến nay, bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam đều được lãnh đạo liên quân, các đồng nghiệp đánh giá rất cao. Chúng ta luôn khẳng định được tính chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao khi thực hiện các nhiệm vụ tại phái bộ.
Giữa mảnh đất châu Phi nắng gắt và đầy khắc nghiệt, sự hiện diện của những người lính Việt Nam đã và đang thắp lên hy vọng, đem niềm vui đến trong ánh mắt trẻ thơ Nam Sudan.