Mùa xuân mong ước của kiều bào

(VOV5) - Xa hơn là những khát vọng được cống hiến cho sự phát triển của đất nước. 

Một mùa xuân mới đã về trên mọi miền Tổ quốc. Mùa xuân của biết bao niềm vui, dự cảm, cùng những mong muốn, dự định trong năm mới Nhâm dần 2022. Xa hơn là những khát vọng được cống hiến cho sự phát triển của đất nước. Hãy cùng lắng nghe để cảm nhận những tình cảm này của người việt ở nước ngoài :

Nghe âm thanh tại đây:

Tiến sĩ Nguyễn Thúy Anh, tiến sĩ Lê Duy Anh là những người Việt trẻ đã  một thời gian dài sinh sống và làm việc ở Hoa Kỳ và Vương Quốc Anh. Mới đây, họ đã trở về quê hương trong những chuyến bay giải cứu.
Mùa xuân mong ước của kiều bào - ảnh 1Tiến sĩ Nguyễn Thúy Anh, người việt tại Hoa Kỳ dự chương trình xuân quê hương 2022.

Cho dù chưa quyết định chính thức sẽ ở lại làm việc tại quê nhà, nhưng khoảng thời gian qua đã cho các bạn trẻ nhiều trải nghiệm thú vị. Những đổi thay mạnh mẽ của quê hương, cơ chế chính sách của Nhà nước đối với những trí thức trẻ người Việt ở nước ngoài ngày càng rộng mở đã khiến cho các bạn có thêm động lực để gắn bó với quê hương. Tiến sĩ Nguyễn Thúy Anh, đang tham gia dự án về môi trường, biến đổi khí hậu ở trong nước, hợp tác với các nhà khoa học Hoa Kỳ mong muốn, những người Việt trẻ sẽ cùng nỗ lực để xây dựng và đưa đất nước trở thành nước phát triển vào năm 2045:“ Tương lai của Việt Nam vào năm 2045 phụ thuộc rất nhiều vào tầng lớp trí thức trẻ như chúng tôi hiện nay. Tôi nghĩ là để thực hiện được các mục tiêu đó, việc quan trọng và cần thiết là sự đoàn kết. Đoàn kết của thanh niên, của lực lượng trí thức vì đoàn kết tạo ra sức mạnh đưa đất nước đi lên. Tinh thần rất quan trọng, sẽ giúp cho Việt Nam phát triển hơn. Tôi kỳ vọng vào một tương lai tươi sáng, tươi đẹp hơn rất nhiều”.

Mùa xuân mong ước của kiều bào - ảnh 2Tiến sĩ Lê Duy Anh, người Việt tại Vương quốc Anh đang tham gia giảng dạy tại trường Đại học kinh tế ở Hà Nội

Đối với tiến sĩ Lê Duy Anh, hiện tham gia giảng dạy tại Đại học kinh tế, Đại học quốc gia Hà Nội cho rằng, thế hệ trẻ người Việt ở trong nước cũng như nước ngoài cần thể hiện rõ trách  nhiệm của mình với quê hương:”Tôi có mong muốn là mỗi  một người chúng ta đều tìm được cho  mình một con đường đi thích hợp. Trên con đường đó, mà chúng ta có thể đóng góp được cho đất nước thì đều đó thực sự là hạnh phúc.  Tôi chúc cho các bạn du học sinh xa xứ có một cái Tết vui vẻ, luôn hướng về quê hương. Và dù thành công hay thất bại quê hương vẫn luôn ở sau các bạn và các bạn sẽ luôn có một nơi để trở về”.

Mùa xuân mong ước của kiều bào - ảnh 3Ông Nguyễn Hải Nam, kiều bào tại Pháp ( ngoài cùng bên trái)

Vượt qua những khó khăn của dịch bệnh và những thách thức mà cả thế giới đang đối mặt, mỗi người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài vào thời điểm này vẫn ấp ủ nhiều hy vọng trong mùa xuân mới.

Mùa xuân mong ước của kiều bào - ảnh 4Anh Nguyễn Hiếu Lân, du học sinh Việt tại Hoa Kỳ

Đó là công việc làm ăn sẽ thuận lợi hơn, vượt qua được khó khăn trong cuộc sống, mong muốn tất cả mọi người được bình an vượt qua dịch bệnh: “Năm Nhâm dần 2022, tôi có ước vọng nước Việt Nam tiếp tục cởi mở hơn nữa trong hội nhập quốc tế khi mà các doanh nghiệp  Việt Nam muốn tham gia đầu tư ở nước ngoài như Pháp. Hy vọng nước ta tiếp tục phòng chống bệnh hiệu quả, trên nữa đại dịch sẽ giảm hay dừng cho mọi người trên thế giới sống bình yên” “Trong năm mới này, hy vọng, năm tiếp theo, dịp Tết, tôi sẽ được quây quần bên gia đình, sẽ được thoải mái đi du lịch, đi chơi, đi thăm họ hàng. Mong mọi người luôn khỏe mạnh, vui vẻ, yêu đời. Nếu mọi người tuân thủ 5K, thì sẽ cùng nhau đẩy lùi được dịch bệnh để cuộc sống trở lại bình thường”.

Mùa xuân mong ước của kiều bào - ảnh 5Chị Nguyễn Minh Phương, người Việt tại Canada

“Hy vọng được trải nghiệm nhiều hơn, mọi việc suôn sẻ. Cho dù nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng hy vọng, mọi thứ sẽ tốt, sẽ theo như mong muốn của mình. Và hy vọng sức khỏe cho gia đình, người thân và mọi người trong năm mới”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác