Những người con xa xứ xúc động và tự hào trước vong linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(VOV5) - Tiếp tục các hoạt động trong chuyến về quê hương dự Quốc giỗ, ngày 9/4, đoàn kiều bào tiêu biểu đã đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến, thuộc tỉnh Quảng Bình.



Những người con xa xứ xúc động và tự hào trước vong linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 1



Vượt qua quãng đường hơn 500 km từ Hà Nội, đoàn kiều bào đã đến với Vũng Chùa – Đảo Yến, nơi yên nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đất trời Quảng Bình bình yên và êm ả, nhưng tấm lòng của những người con xa xứ lại chất chứa bao xúc cảm. Anh Phạm Gia Hậu, kiều bào ở CH Séc bày tỏ: “Khi nhận được chương trình về Giỗ Tổ Hùng Vương và viếng thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tôi rất háo hức. Cách đây gần 1 năm, khi nhận được tin Bác Giáp mất, đồng bào ta ở Séc rất buồn vì mất đi một vị tướng vĩ đại của dân tộc. Nhưng khi đến đây tôi lại càng xúc động hơn, vì cảm nhận được sự gần gũi với Đại tướng. Tôi cũng nhớ lại thời hào hùng của dân tộc – năm 1954 khi đó chúng tôi còn chưa sinh ra nhưng chúng tôi đã được học, được đọc rất nhiều về chiến dịch này. Là một người Việt Nam, tôi rất biết ơn Đại tướng”.

 

Những người con xa xứ xúc động và tự hào trước vong linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 2



Đó cũng là cảm xúc của chị Phạm Thùy Liên, kiều bào ở Singapore khi đến viếng mộ Đại tướng: “Tất cả những người Việt Nam dù ở đâu trên thế giới cũng đều hiểu công ơn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với đất nước, dân tộc Việt Nam. Vì thế khi Bác mất, tất cả người dân VN đều hiểu đó là một mất mát lớn lao. Khi được đến đây, được cầm nén hương thắp trước mộ Bác, cúi đầu viếng Bác, tôi thấy rất xúc động và vinh dự, được đại diện cho bà con người Việt ở Singapore tỏ lòng thành kính trước hương hồn của Bác”.


Được đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp là niềm mong ước của những người con đất Việt, dù cơ ở nơi nào trên thế giới. Ông Trần Hữu Quê, kiều bào ở Bungaria chia sẻ: “Tất cả các cựu chiến binh ở nước ngoài đều có ước vọng trở về đây để thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tôi là người đầu tiên trong Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Ba Lan được đến thăm Đại tướng và tôi rất hạnh phúc. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vị tướng tài giỏi, nổi tiếng cả thế giới. Được về thắp nén nhang cho Người là điều mong mỏi của các cựu chiến binh VN trên khắp thế giới. Tôi cũng mong sao niềm mong mỏi đó sẽ thành sự thật, để những người con đất Việt có được niềm hạnh phúc như tôi”.


Theo chương trình, ngày 10/4, đoàn đại biểu kiều bào đi thăm một số danh lam thắng cảnh ở tỉnh Quảng Bình – quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác