Quỹ Children are innocent - Nơi đong đầy hơi ấm của tình thương yêu nhân ái

(VOV5) - Kết nối các nhà hảo tâm, các tổ chức thiện nguyện trên khắp thế giới, Children are innocent vẫn đang tiếp tục lan tỏa hơi ấm tình thương - thắp sáng tương lai.

Từ nhiều năm qua, Quỹ thiện nguyện Children are innocent vì trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo của chị Nguyễn Thảo Hương (Lisa Nguyễn) - người Việt ở Singapore và các nhà hảo tâm đã cứu giúp hơn 300 em bé chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo. Hơn 90 tỷ đồng là số tiền mà Quỹ đã quyên góp trong hơn 3 năm qua, không chỉ hỗ trợ các bé chữa bệnh mà còn dành những giúp đỡ thiết thực khác.

Quỹ Children are innocent - Nơi đong đầy hơi ấm của tình thương yêu nhân ái - ảnh 1 Thảo Hương ( Áo trắng) cùng các em bé nghèo ở Lai Châu trong chương trình Trao hơi ấm tình thương- Ảnh 24h

 Nghe âm thanh phóng sự tại đây:

Em hạnh phúc lắm vì cháu Gia Bảo nhà em giờ đã biết nói và biết hát.Vui không nào tả hết, em muốn gửi đến chị Thảo Hương và các mạnh thường quân lời biết ơn vô cùng vì  đã cho con em cuộc sống lần nữa.. Các anh chị chính là cha mẹ thứ 2 của con em.

Em luôn khắc ghi trong lòng sự biết ơn trời biển, với chị Thảo Hương và Quỹ Children are innocent. Lời duy nhất từ trái tim em là cảm ơn các anh chị các bác sĩ nhiều lắm.”

“Em vốn là người mạnh mẽ nhưng chỉ bằng một phần của chị, Em vô cùng khâm phục chị và cảm ơn tất cả mọi người ở đây”).

Quỹ Children are innocent - Nơi đong đầy hơi ấm của tình thương yêu nhân ái - ảnh 2 Gia đình các em bé tại lễ tri ân Đêm từ thiện Vì tương lai trẻ thơ tại Hà Nội cuối tháng 12/2019- Ảnh HL

Đó là những lời cảm ơn xúc động từ bố mẹ của hàng chục em bé được Quỹ Children are innocent đồng hành và lặng thầm giúp đỡ từ nhiều năm qua, tại buổi lễ tri ấm áp tình thương ở Hà Nội. Không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc khi nhìn con gái và các bạn chơi đùa cười nói, với chị Thu Hiền (Thanh Hóa) đó là điều mà chị không dám nghĩ đến cách đây gần 2 năm khi bé Thu An bị mắc bệnh não úng thủy bẩm sinh, đầu phình to và nhiễm trùng nặng:

“Em có duyên với chị Hương và quỹ Children are Innocent từ ngày bé Đinh Trung Kiên ở Hà Tĩnh nằm cùng phòng với bé An nhà em, được sư thầy Thích Tuệ Thành ở chùa Huế kết nối. Sau khi biết bé Kiên và Lộc được đưa sang Sing điều trị và phục hồi tốt, em đã cầu cứu nhóm thiện nguyện và may mắn đến với gia đình. Khi mẹ con em sang Sinh, chị Hương giúp mẹ con em ăn ở, đưa đi thăm khám, rồi cháu được mổ lại. Giờ cháu phát triển tốt, cứng cáp hơn và ít bị các cơn co giật. Chị Hiền tâm sự,

Quỹ Children are innocent - Nơi đong đầy hơi ấm của tình thương yêu nhân ái - ảnh 3Bác sĩ người Singapore Rajendra Tiruchelvarayan ở bệnh viện Gleneagles, người nhiều năm đồng hành cùng hoạt động thiện nguyện giúp đỡ trẻ em Việt Nam mắc bệnh hiểm nghèo. -Ảnh VTC

Bé Đức Lộc, Thu An, Trung Kiên, Ngọc Long…là những trường hợp trong số 300 bệnh nhi Việt Nam đã được quỹ từ thiện Children Are Innocent do chị Nguyễn Thị Thảo Hương (Lisa Nguyễn) - một người Việt sống tại Singapore sáng lập tài trợ, điều trị trong suốt 3 năm qua. Bằng tổng số tiền hơn 90 tỷ đồng từ phía gia đình, mạnh thường quân, các tổ chức thiện nguyện khác, quỹ không chỉ hỗ trợ điều trị tại Việt Nam mà còn tạo điều kiện cho 70 bé sang Singapore chữa trị ở các cơ sở y tế hiện đại đem đến cơ hội sống cho các bé, trong đó đặc biệt là những bé mắc bệnh tim, não úng thủy, nhiễm trùng não, khối u, hoặc các bệnh về mắt như đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp, tật mí mắt…

Chị Thảo Hương tâm sự: “Lý do tôi thành lập quỹ khi tình cờ một lần tôi đọc được một dòng cầu cứu của một gia đình Việt đưa con sang Sing chữa bệnh, sau khi bán hết tài sản. Tiến trình điều trị tốt nhưng không còn tiền để tiếp tục. Thấy điều đó, tôi đăng lên facebook cá nhân kêu gọi giúp đỡ và số tiền ban đầu đó đã giúp bé chữa bệnh. Đó là lần đầu tiên nhận tiền từ người ngoài, tới trường hợp bé Đức Lộc - bị bỏ rơi trước cổng chùa ở Bến Tre, khi tôi quyết định giúp bé thì chi phí lên tới nhiều tỷ đồng. Để tránh bị hiểu lầm khi kêu gọi trên trang cá nhân, tôi quyết định lập một trang riêng để làm nơi kết nối, lan tỏa chia sẻ những tấm lòng thiện nguyện dành cho những em bé bị tật bẩm sinh”.

Quỹ Children are innocent - Nơi đong đầy hơi ấm của tình thương yêu nhân ái - ảnh 4Thảo Hương và Giám đốc điều hành CEO bệnh viện Gleneagles, Singapore. 

Tấm lòng nhân hậu và những việc làm lặng thầm mang đầy tâm huyết của Thảo Hương khiến nhiều người ở Singapore, Việt Nam và trên thế giới cảm động, tin tưởng rồi tham gia đồng hành với Children are innocent. Chuyên gia phẫu thuật não - bác sĩ Rajendra Tiruchelvarayan ở bệnh viện Gleneagles, Singapore là người có nhiều năm đồng hành cùng hoạt động thiện nguyện giúp đỡ trẻ em Việt Nam mắc bệnh hiểm nghèo. Bản thân ông đã tài trợ nhiều ca phẫu thuật miễn phí trị giá hàng trăm triệu đồng cho các bé:

“Tôi còn nhớ, vài năm trước, có một em bé người Việt tên Ngọc Long được quỹ chị Hương giới thiệu đến bênh viện điều trị. Đó là một em bé bị viêm màng não mủ, úng thủy. Sau khi Vicky và chị Lisa liên lạc ,nói về hoàn cảnh đáng thương của bé, chúng tôi quyết định sẽ nỗ lực hết sức để giúp. Sau nhiều lần phẫu thuật, giờ bé đã khỏe. Những việc làm của quỹ chị Hương khiến chúng tôi cảm động và từ đó tôi luôn cùng Lisa giúp đỡ các em khác. Tôi đã đến Việt Nam 6 lần, hợp tác với các bác sĩ ở các bệnh viện về u não ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà nội”

Quỹ Children are innocent - Nơi đong đầy hơi ấm của tình thương yêu nhân ái - ảnh 5Chị Thảo Hương (bế con, ngoài cùng trái), các mạnh thường quân người Singapore và gia đình các bé Hoài An, Hoài Thương, Gia Bảo, Đình Quyết tại quốc đảo sư tử tháng 6/2018 (từ trái qua). Ảnh: CAI. 

Trong suốt 3 năm qua, Children are innocent không chỉ hỗ trợ điều trị hàng trăm bệnh nhi mà còn xây dựng hàng chục ngôi nhà cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn, chi trả học phí cùng nhiều hỗ trợ thiết thực khác.

Chị Lê Thị Nguyệt làm kế toán ở Hà Nội luôn quan tâm và đồng hành với quỹ thiện nguyện này xúc động nói: “Khởi nguồn tại sao tôi tham gia tích cực và hướng đến những hoạt động nhiều hơn chính là chúng ta là những người mẹ. Đồng hành với quỹ nhiều năm tôi thấy rằng, hoạt động của Children are innocent rất minh bạch rõ ràng, khiến tôi tin  tưởng và sẵn sàng đóng góp. Phải nói đó là hoạt động rất ý nghĩa,vô cùng nhân văn và tích cực. Tôi khâm phục chị Thảo Hương - người phụ nữ tuyệt vời”.

Quỹ Children are innocent - Nơi đong đầy hơi ấm của tình thương yêu nhân ái - ảnh 6Chị Thảo Hương là mẹ của 3 con nhỏ tuổi từ 1,5 tới 6. Chồng là chỗ dựa tinh thần để chị làm những việc làm thiện nguyện. Ảnh: Lisa Nguyen

Kết nối các nhà hảo tâm, các tổ chức thiện nguyện trên khắp thế giới,Children are innocent vẫn đang tiếp tục lan tỏa hơi ấm tình thương - thắp sáng tương lai, mang lại cơ hội sống cho nhiểu trẻ em bị bệnh hiểm nghèo ở Việt Nam.

Và, đọng lại trong tôi ở buổi gặp mặt đó là những ánh mắt trong trẻo, thơ ngây của các bé, cùng đó là nụ cười hiền hậu, ấm áp của những người có “tấm lòng vàng”- sẵn sàng cho đi để thế giới trở nên tốt đẹp hơn - như nhà thơ Tố Hữu từng viết: Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình!

Tin liên quan

Phản hồi

Nguyễn thị bảo Ngọc

Em có 2 con bị bệnh loạn dưỡng cơ . E xin đc giúp đỡ với ạ.

Lan Chi

Thực sự lâu nay vẫn nghĩ - mình là một người sống rất tốt, vì thích làm từ thiện. Nhưng đến khi biết được những người như... Xem thêm

Các tin/bài khác