Tấm lòng của người con xa xứ

(VOV5) -  Về để cùng chung vui Tết cổ truyền dân tộc, những người con xa xứ còn tranh thủ những hoạt động từ thiện ngay tại quê nhà. 

Hàng năm, kiều bào ở các nơi trên thế giới vẫn trở về quê hương, vừa thăm thân, vừa kết hợp đầu tư tại quê nhà. Dịp cuối năm, kiều bào về đông nhất. Với họ,  quê hương thực sự là cội nguồn. Về để cùng chung vui Tết cổ truyền dân tộc, những người con xa xứ còn tranh thủ những hoạt động từ thiện ngay tại quê nhà. Câu chuyện  sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu hơn về tình cảm của ông Hoàng Lộc, việt kiều tại Anh với những hoạt động kết nối giúp quê hương.

 Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Gặp ông lần đầu tiên cách đây gần 10 năm, khi tham dự Hội nghị Người Việt Nam toàn thế giới lần đầu tiên tổ chức tại Hà Nội và cho tới những cuộc gặp sau này, lúc nào ông Hoàng Lộc cũng chia sẻ về những tình cảm, tâm tư của một người con sống xa quê với nỗi nhớ nhà da diết. Sống ở Anh mấy chục năm, nhưng hầu như vài năm trở lại đây, năm nào,  ông cũng về thăm Hải Phòng và thường xuyên đưa cả gia đình, con cháu về đón Tết. Với ông, mỗi lần về là được sống lại với những ký ức của tuổi thơ và lại thấy vui khi cảm nhận rõ sự đổi thay của quê hương, đất nước: “ Tôi sinh ra ở đây từ bé. Khi xa luôn nhớ về quê hương. Tôi có tuổi rồi nên cũng mong muốn làm gì cho đất nước. Phải về quê nhìn thấy tuổi thơ, những gian nan và vui vì  tôi thấy cuôc sống đổi thay những năm gần đây. Đất nước  đổi thay. Cuộc sống người dân nâng cao, mọi người đồng tâm đồng lực xây dựng đất nước. Mấy tháng tôi về Hải Phòng cháu tôi không nhận ra nhà, ven sông bãi sú dọn dẹp bồi thường cho người dân vào những khu dân cư, tôn tạo cảnh quan đẹp, dành đất đẹp cho các công ty đầu tư cho thành phố”

Tấm lòng của người con xa xứ - ảnh 1 Hội Phật tử tại Anh làm từ thiện tại các chùa miền bắc. Ảnh: Hoàng Lộc

Mong muốn được làm gì đó cho quê hương theo như lời ông Hoàng Lộc tâm sự đã được ông và gia đình thực hiện từ nhiều năm nay. Cả gia đình ông thường xuyên đóng góp khi có các chương trình ủng hộ đồng bào nghèo được phát động từ trong nước. Khi thì  trực tiếp trở về, khi thì gián tiếp gửi về ủng hộ người nghèo, hoàn cảnh khó khăn,  trẻ em phải mổ tim, hoặc các mái ấm, nhà mở... không lúc nào thiếu vắng sự góp mặt của ông và gia đình. Bởi ông suy nghĩ như thế này: “ Tôi nghĩ các cụ bảo rồi một nắm khi đói bằng một gói khi no.  Mình giúp được ai trong lúc hoạn nạn cơ nhỡ thì mình vui. Ai nghĩ khi phát tâm về phật phát thì đều cố gắng ủng hộ và rất vui. Con người có tâm đều muốn ủng hộ. Nhà tôi vợ con đều tích cực ủng hộ nhân ái đóng góp về cho những người khó khăn. Trái tim cho em nhiều nơi nghèo khổ mình nghĩ mình mang hết sức mình đóng góp”.

Không chỉ ủng hộ theo hình thức cá nhân, nhiều năm nay, ông còn là người kết nối cho các tổ chức người Việt tại  Anh trở về làm từ thiện. Các thành viên của Hội Phật tử tại Anh gồm các phật tử của chùa Linh Sơn và Từ  Đàn đã trở về đi chùa kết hợp với làm từ thiện. Ông Hoàng Lộc chính là người kết nối cho các chuyến đi. Trở về Việt Nam trước đó nhiều tháng tìm hiểu và sau đó đón đoàn, tổ chức chuyến đi của Hội Phật tử ở nhiều địa phương, khi thì phía bắc, lúc miền Trung, miền nam. Những thành công của hoạt đông từ thiện đều có sự đóng góp không nhỏ của ông. Ông Hoàng Lộc kể: “  Hội Phật tử tại Anh chùa Linh Sơn, chùa Từ Đàn, lễ tết, lễ vu lan tổ chức cho bà con về lễ phật từ thiện ủng hộ cho quê hương. Chùa Từ Đàn cứ đến Tết vận động về ủng hộ cho quê hương. Vừa qua, đoàn về VN ủng hộ.  Chuyến vừa rồi từ Hải phòng đến Đà Nẵng, ủng hộ bà con bị bão. Riêng số quà 1800 suất suốt chuyến đi khoảng 700 triệu đồng, phát tâm ủng hộ thêm chùa chiền bị tàn phá, xây dựng.   Những năm gần đây đều về từ phía bắc hoặc tây nam bộ. 2015 đưa về ủng hộ suốt miền Tây  Bắc, Hải Phòng, Phú Thọ, Lào Cai”.

Tấm lòng của người con xa xứ - ảnh 2 Ông Hoàng Lộc với các bạn sinh viên người Việt tại Anh tham gia giải bóng đá. Ảnh: Hoàng Lộc

Những đóng góp của các phật tử tại Anh với sự hỗ trợ kết nối của ông Hoàng Lộc đã giúp đỡ phần nào cho người dân nghèo ở các vùng miền. Những chia sẻ dù nhỏ, nhưng cũng nói lên tấm lòng, tình cảm và trách nhiệm của những người con xa xứ với quê hương, đúng như ông Hoàng Lộc tâm sự: “Là con người xa Tổ quốc luôn hướng về quê hương. Mình đã đi xa cuộc sống ổn định thì luôn nhớ người việt ở quê hương khó khăn. Tôi thấy về có trách nhiêm giúp bà con còn khó khăn. Mở ra xí nghiệp giúp bà con việc làm. Chúng tôi có chút quà nhỏ giúp cho bà con”.

Cảm thông và biết sẽ chia, tấm lòng của những người con xa xứ như ông Hoàng Lộc thật đáng trân trọng. Sống ở nơi xa, ông vẫn luôn nhớ và dõi theo cuộc sống của bà con ở quê nhà. Ông lấy đó làm động lực và niềm vui cho mỗi chuyến trở về với nhiều hoạt động tình nghĩa.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác