Thêm một ngôi trường mới cho học sinh Việt kiều trên Biển Hồ

(VOV5) - Sáng 27/2, tại khu vực Biển Hồ, tỉnh Siem Reap, Campuchia, Tổng hội người Campuchia gốc Việt phối hợp cùng UBND tỉnh Bình Phước tổ chức lễ khánh thành, bàn giao trường Tiểu học Hữu nghị Việt Nam – Campuchia. Trường được xây dựng bằng nguồn kinh phí tài trợ của các Đài Phát thanh Truyền hình ở Đông Nam Bộ (Việt Nam).


Thêm một ngôi trường mới cho học sinh Việt kiều trên Biển Hồ - ảnh 1
Cắt băng khánh thành trường học


Ngôi trường Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tại ấp Ta Neang, xã Kompong Khleang trên mặt Biển Hồ Tonle Sáp. Đây là một ngôi nhà nổi bằng gỗ gồm 2 phòng học được trang bị đầy đủ bàn ghế, thiết bị dạy và học.



Thêm một ngôi trường mới cho học sinh Việt kiều trên Biển Hồ - ảnh 2
Trường học dành cho con em Việt kiều vừa được khánh thành


Đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương đánh giá cao sự giúp đỡ của các cấp chính quyền, nhà hảo tâm Việt Nam đã tặng bà con khu vực ấp Ta Neang ngôi trường mới.Ông Nguyễn Huy Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết, giá trị ngôi trường tuy không lớn, nhưng trên hết đó là tấm lòng của đồng bào trong nước đối với bà con Việt kiều sinh sống ở nước ngoài còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. “Hy vọng, ngôi trường mới mở là nền tảng ban đầu để con em Việt kiều tại đây có thể tiếp tục tiến xa hơn trên con đường học vấn, trở thành những công dân tốt trên đất nước Campuchia, đồng thời gìn giữ ngôn ngữ, truyền thống văn hóa Việt Nam”, ông Phong nói.


Thêm một ngôi trường mới cho học sinh Việt kiều trên Biển Hồ - ảnh 3
Các em học sinh hân hoan mừng đón ngôi trường mới


Do khu vực này nằm ở Biển Hồ, bao gồm các gia đình sinh sống, làm ăn chủ yếu bằng nghề đánh bắt cá, cho nên đến nay, ngay cả trường dạy bằng chữ Khmer của người Campuchia cũng chưa có. 
Ngôi trường mới sẽ không chỉ giúp trẻ em Việt kiều mà cả trẻ em Campuchia tại khu vực này có cơ hội học tập.


Hàng trăm hộ gia đình người Campuchia gốc Việt và người Campuchia đã sinh sống trên các ngôi nhà thuyền tại khu vực ấp Ta Neang từ nhiều năm nay. Cuộc sống của người dân tại khu vực này gặp rất nhiều khó khăn do nguồn thu nhập chủ yếu từ đánh, bắt cá, không có điện, nước sạch, trường học./.Thầy giáo Nguyễn Văn Cảnh (59 tuổi, quê ở Đồng Tháp) chia sẻ, sau nhiều năm gắn bó với việc dạy học tại khu vực này trên Biển Hồ, cuối cùng thì ước mơ của bà con Việt kiều tại đây cũng trở thành hiện thực với một ngôi trường mới khang trang, ổn định./.

Tuấn Anh, Mạnh Hiệp - PV Đài TNVN thường trú tại Campuchia
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác