Trách nhiệm và tình yêu với quê hương

Sang Angola theo diện chuyên gia y tế, sau đó, ở lại kinh doanh, bà Trần  Thị Kim Chung là một trong những người Việt thành đạt. Sống xa quê, lúc nào bà cũng nhớ tới quê hương và tích cực tham gia công tác cộng đồng để quảng bá văn hóa Việt.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:


Nhớ lại những ngày đầu tiên trong đoàn chuyên gia y tế đặt chân tới Angola cách đây 24 năm, bà Kim Chung không thể quên được những kỷ niệm vui buồn với biết bao khó khăn. Khi đó, đất nước Angola đang xảy ra nội chiến, đói nghèo, bệnh tật…Bà cũng như nhiều đồng nghiệp cảm thấy  buồn, lo lắng xen lẫn nỗi nhớ nhà. Nhưng với tình yêu nghề, đam mê nghề, ý thức được trách nhiệm của mình với đất nước, bà quyết tâm ở lại làm việc. Với bà, để có thể hoàn thành trọng trách của mình trong điều kiện khó khăn nhất, ngoài sự ủng hộ của gia đình, tình yêu đối với nghề y, còn có sự nhiệt tình của bạn bè Angola: “ Nói chung nỗ lực bản thân là chính, ngoài ra  còn được sự quan tâm của bạn. Họ sống tình cảm, chân thật, đối với Việt Nam rất bình đẳng, có sự tôn trọng. Mình yêu  ngành, yêu nghề, trong thâm tâm có cách đối xử với bạn. Bản thân mình là chính chiếm 60% 70% mình phấn đấu nỗ lực rất nhiều, 40% khách quan mang lại”.

Làm tròn trách nhiệm với nghề nghiệp, bà Chung luôn tự hào vì mình đang thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, đóng góp sức mình cho đất nước. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ làm chuyên gia y tế, bà quyết định thử sức trong lĩnh vực kinh doanh vải, ga, gối…Năm 2004, bà thành lập Công ty Đenis Ango Việt kinh doanh hàng may mặc, ga gối, mỹ phẩm, đồ trang sức Việt Nam. Học được văn hóa của bạn, biết giữ bản sắc của mình, tìm ra được những đặc trưng riêng của mỗi dân tộc trong cách ăn mặc, trang trí, trang điểm… để đưa vào từng sản phẩm chính là bí quyết tạo nên thành công cho doanh nghiệp của bà. Thành đạt trong kinh doanh, bà Chung còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng với mục tiêu giúp bà con người Việt tại Angola gìn giữ bản sắc dân tộc. Bà Chung chia sẻ: “Giữ gìn bản sắc dân tộc là có. Chúng tôi tổ chức nhiều buổi liên hoan văn hóa, văn nghệ với các nước, kết hợp với các bạn Ăng goola làm chương trình văn hóa Việt, tham gia cacnaval, tham gia mấy năm, có mua cả trống, sư tử, đóng sang cho các cháu. Thành lập đội văn nghệ thanh niên” .


Những năm gần đây, bà thường xuyên có mặt trong đoàn kiều bào về thăm quê hương. Bà chia sẻ: con cái đã trưởng thành, mình đã có tuổi là lúc nhớ nhiều hơn tới quê hương và mong muốn được trở về. Bà tâm sự: “Những người xa quê như tôi, nhiều năm rồi, hoặc là những người  sang ít năm hoặc các cháu mới sang nói chung mọi người đều có tấm lòng với quê hương, luôn muốn giữ gìn bản sắc dân tộc. Kiếm được một chút là về trở về. Đại đa số anh chị em đều có tình cảm sâu đậm với đất nước không thể bảo là rời quê để đi được”.


Vừa kinh doanh, vừa tham gia công tác cộng đồng của người Việt tại Angola,  bà Trần Kim Chung coi những việc mà mình đang làm thể hiện tình yêu cũng như trách nhiệm của một người con với quê hương.


Kim Lan
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác