Hồn thơ Trương Anh Tú: trong trẻo như hương xuân mới

(VOV5) - Đi qua những phong trần, từng trải, Trương Anh Tú vẫn giữ lại được sự hồn nhiên, trong trẻo cho mình.

Nhà thơ – nhà phê bình văn học Đỗ Quyên (từ Canada) nhận xét về thơ Trương Anh Tú trong tập thơ “Những mùa hoa anh nói”: Ở nhà thơ của chúng ta, Mẹ thiên nhiên (trời, đất) là bệ đỡ cho tình đôi lứa, gia đình, mẫu tử, đất nước và Tổ quốc. Đặc biệt, khá khác so với dòng thơ có bàn viết nằm ngoài hình chữ S: thơ Trương Anh Tú viết về quê hương hoài tưởng mà không mặc cảm.”

Nghe thơ Trương Anh Tú tại đây:

Hồn thơ Trương Anh Tú: trong trẻo như hương xuân mới - ảnh 1

Nhà thơ Trương Anh Tú chia sẻ:“Trong các cuộc trả lời phỏng vấn báo chí, tôi đã nhiều lần phát biểu (về tâm thế sáng tác của mình): “Tôi nghĩ về Tổ quốc như nghĩ về ngôi nhà của Mẹ. Trở về ngôi nhà ấy, không phải lúc nào cũng có những nụ cười, có cả những giọt nước mắt, nhưng là những giọt nước mắt được chắt ra để chúng ta biết lớn lên!“

Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn cho biết, dù không đọc nhiều thơ của Trương Anh Tú, nhưng đọc, là có những câu, những bài khiến bà rất nhớ, vì anh là người có tâm hồn thơ, trong trẻo và tươi mát, ánh sáng tâm hồn được mẹ trao cho từ thơ bé.

Trong trẻo, hồn nhiên như vẫn giữ cho mình đôi mắt của một đứa trẻ luôn nhìn thấy những điều tốt đẹp trong cuộc đời, là cảm nhận của nhiều người khi đọc thơ Trương Anh Tú.

Lúc sinh thời, nhà nghiên cứu - phê bình văn học Chu Văn Sơn từng chia sẻ trên Tạp chí văn nghệ quân đội: “Trương Anh Tú là một nhà thơ có tâm, có tấm lòng với đất nước. Thơ anh luôn hướng đến những vẻ đẹp và sức mạnh của quê hương mình, buồn lo hay hạnh phúc cũng vì quê hương, dân tộc mình. Đi qua những phong trần, từng trải, Trương Anh Tú vẫn giữ lại được sự hồn nhiên, trong trẻo cho mình. Dường như phần trẻ thơ còn sót lại trong anh đã làm nên thơ Trương Anh Tú“.

"Hình như tôi viết bài thơ Giấc mơ tuổi thơ“ bằng những bước chân đầu tiên ngày thơ bé. Đã hơn một nửa thế kỷ trôi qua, nhưng dù đi đâu, về đâu… mỗi khi ngoảnh lại, tôi vẫn thấy một cậu bé đang chạy trên cánh đồng..  (Trương Anh Tú)

Trương Anh Tú sinh năm 1967 tại Hà Nội; hiện sống và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức, được biết đến là một người làm thơ, làm báo và sáng tác nhạc; hàng chục năm qua có nhiều tác phẩm thơ - nhạc được giới thiệu với bạn đọc trong và ngoài nước trên báo chí, phát thanh truyền hình.. Anh đã có hai tập thơ xuất bản trong nước, tập “Cảm xúc“ (NXB Văn Học ấn hành năm 2007), tập “Những mùa hoa anh nói“ (NXB Hội Nhà Văn ấn hành năm 2018).
                           

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác