Mùa vui theo chim én đã bay về...

(VOV5) - Bài hát và giọng hát huyền thoại, giai điệu mà Tết không thể thiếu được.

Bao năm nay, bạn nghe Đài Tiếng nói Việt Nam đã rất quen thuộc với ca khúc Mùa xuân đến rồi đó của nhạc sĩ Trần Chung, ca khúc đi vào lòng người hâm mộ với giọng hát trong trẻo cao vút của NSƯT Thu Phương. 

Qua bao nhiêu đau thương nay mùa vui theo chim én đã bay về...

Nghe âm thanh bài viết tại đây qua giọng kể của nhà văn Nguyễn Trương Quý:
 
Mùa vui theo chim én đã bay về... - ảnh 1Nhà văn, họa sĩ Nguyễn Trương Quý và NSUT Thu Phương (giữa) chuẩn bị trong chương trình ghi hình cho Đài PTTH Hà Nội. - Ảnh: FB Nguyễn Trương Quý

Ghi hình chương trình Tết Nhâm Dần cùng đài truyền hình Hà Nội, tôi đề xuất tới gặp NSƯT Thu Phương, giọng ca gắn với bài hát bất hủ Mùa Xuân Đến Rồi Đó của Trần Chung, bởi lẽ bài hát xuất sắc này vừa là tinh thần vượt khó của một thời bố mẹ chú bác mình, vừa là nét lãng mạn bay bổng rất hiện đại, đến giờ vẫn được thích. Và, tuổi đời bài hát bằng đúng tuổi của tôi. Bài hát ra đời vào mùa xuân năm 1977.

Cô Thu Phương năm nay đã 80 tuổi, nhưng cô vẫn nhiệt tình lắm. Cô bảo Tết này vui quá, được mọi người đến hỏi về bài hát xưa, chắc tối cô không ngủ được!

Cô Thu Phương cùng thế hệ các cô Tuyết Thanh, Bích Liên, Thúy Hà, Thanh Hòa...., những giọng ca chủ lực một thời. Cô là người được nhạc sĩ Trần Chung chọn hát đầu tiên bài Mùa Xuân Đến Rồi Đó, rồi ngay lập tức thành bài hát "hit" suốt hai thập niên trên đài. Cô có chất giọng nữ cao, trong sáng và thanh tú, có những bài khác như Nha Trang Mùa Thu Lại Về, Tình Em Biển Cả, Hạt Mưa Mùa Xuân, Làng Tôi (bản của Hồ Bắc), Làng Tôi (Văn Cao, song ca với cô Tuyết Thanh)... cũng vô cùng thành công, cô còn song ca với nhiều nghệ sĩ khác rất hợp như Tuyết Thanh, Thanh Hương, Thúy Lan, Kiều Hưng... Nhưng cô cũng như các cô chú thời ấy khá khiêm nhường, kể về những gì đã làm như một việc đơn giản.

Cô kể, bài Mùa xuân đến rồi đó cô được biết khi đến nhà nhạc sĩ Trần Chung. Nhạc sĩ đã thị phạm cho cô nghe, và khi cô hát thì nhạc sĩ rất thích, thấy phù hợp. Nhiều ca sĩ về sau đã hát bài này, nhưng cũng rất nhiều khán giả chỉ thích giọng hát Thu Phương. Có những người nghe hát, thu vào điện thoại rồi lại mang đến cho cô nghe. Cuộc đời làm diễn viên ca sĩ của NSUT Thu Phương để lại nhiều ấn tượng nhất cho thính giả chính là những năm tháng ở Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tôi bảo, cô có biết là bài hát của cô rất nổi thời gian năm qua không, khi hết lệnh giãn cách xã hội vì dịch covid, bố mẹ vỡ òa vì con được đi học, thế là trên mạng rộn ràng lời chế "Em ơi mùa xuân đến rồi đó, nó ở trường luôn đến chiều về.” Cô cười vui đáp, hồi xưa còn có lời chế: "Em ơi thằng cha nói gì đó. Nó ở nhà quê có vợ rồi"

Cô Phương cao nhất trong dàn ca sĩ hồi đó (1m67) nên cô có bất lợi là rất khó xếp hát song ca hay tốp nữ khi biểu diễn trên sân khấu, kể cả so với nam ca sĩ cô cũng vẫn cao. Nhưng cô mặc áo dài rất đẹp, và hôm quay hình cho Đài Hà Nội cô đã chuẩn bị sẵn.

Mùa vui theo chim én đã bay về... - ảnh 2NSUT Thu Phương - Ảnh: Fb Nguyễn Trương Quý

Bước vào nhà cô là cả một không khí Hà Nội thời 1980 không cần phải sắp đặt gì: bộ bàn ghế xa lông kinh điển, khăn trải bàn nilong hoa, bình thược dược, và chiếc áo dài đúng kiểu thời ấy...

Lúc nào nghe những bài hát này tôi cũng hình dung ra cảnh những bông hoa trên phố đọng sương với mưa phùn trên đất Bắc. Như hôm nay.

Những comment của bạn đọc trong tút fb của tôi, trầm trồ khi ở tuổi 80, nghệ sĩ Thu Phương vẫn đẹp và sang trọng thế. Họ nhắc lại giọng hát của cô cao, vang, lại hơi có tí như mũi, nghe rất lạ và vì thế rất dễ nhận ra. Có bạn bảo, một bài nữa rất thích cô hát là Hạt Mưa Mùa Xuân (của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh). Những bài hát sâu lắng, đẹp và mang bóng dáng thời kỳ ấy rất rõ…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác