Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý: Thế hệ trẻ luôn tiếp nối một tình yêu đất nước

(VOV5) - "Có thể thanh niên sẽ trở thành những “công dân toàn cầu”, nhưng một điều không thể khác được, đó là Tổ quốc - quê hương luôn ở trong tim họ",
Nói về tình yêu quê hương, đất nước, nhà văn người Nga I-li-a Ê-ren-bua có câu nói nổi tiếng: “Dòng suối đổ vào sông, sông đổ vào đại trường giang Von-ga, con sông Von-ga đi ra biển. Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc…”. Tình yêu quê hương, đất nước đã bắt đầu như thế!
Cũng từ tình yêu quê hương mà con người dù có qua bao chốn xa cũng luôn tìm được điểm chung, nơi để trở về sau bao mệt nhọc, ôm ấp sau bao vui buồn cuộc sống. Tình yêu Tổ quốc hình thành một cách thật tự nhiên,
Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý: Thế hệ trẻ luôn tiếp nối một tình yêu đất nước - ảnh 1Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý - Ảnh: Báo Quân đội nhân dân
Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Đài TNVN, nhà thơ Nguyễn Hữu Quý - người có nhiều sáng tác về đề tài quê hương, đất nước cho rằng, trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, có thể thanh niên sẽ trở thành những “công dân toàn cầu”, nhưng một điều không thể khác được, đó là Tổ quốc - quê hương luôn ở trong tim họ.
Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:
 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác