Nhà văn Đoàn Tuấn: Dưới nấm mộ kia không chỉ có một người...

(VOV5) - "Chính sự mang ơn những người đã khuất, những ngôi nhà, những làng mình đã qua, những miền đất mình từng sống...là cái ân không bao giờ trả hết được".
Nhà văn Đoàn Tuấn: Dưới nấm mộ kia không chỉ có một người... - ảnh 1Nhà văn Đoàn Tuấn

Nhà văn - nhà biên kịch Đoàn Tuấn được công chúng biết đến trong lĩnh vực điện ảnh qua các bộ phim “Chiếc chìa khóa vàng”, “Đường thư”, “Chuyện tình trong ngõ hẹp”, “Sống cùng lịch sử”, “Truyền thuyết về Quán Tiên”...

Còn trong lĩnh vực văn chương, Đoàn Tuấn chỉ chuyên tâm viết để trả món nợ ân tình với đồng đội cũ đã một thời cầm súng vì “đất bên ngoài Tổ quốc”.

Sau hai tập ký “Những người không gặp lại”, “Mùa linh cảm” và hai tiểu thuyết “Một trăm ngày trước tuổi hai mươi”, “Mùa chinh chiến ấy”, nhà văn - nhà biên kịch Đoàn Tuấn ở tuổi 63 tiếp tục kể về những người lính tình nguyện Việt Nam làm nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia với cuốn sách “Lời nguyện cầu cho những linh hồn phiêu dạt” vừa được Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM ấn hành.

Nhà văn Đoàn Tuấn: Dưới nấm mộ kia không chỉ có một người... - ảnh 2Tác giả trong buổi ra mắt sách tại Đường sách TP Hồ Chí Minh

Động lực nào khiến nhà văn - nhà biên kịch Đoàn Tuấn viết tác phẩm mới này? Chất liệu hiện thực nào để tác giả kể câu chuyện chân thực, xúc động và nhân văn? Điểm nhấn của tác phẩm là vấn đề gì? Đâu là bút pháp của “Lời nguyện cầu cho những linh hồn phiêu dạt”? Nhà văn - nhà biên kịch Đoàn Tuấn chia sẻ về những câu chuyện này,

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:
“Lời nguyện cầu cho những linh hồn phiêu dạt” xây dựng hai tuyến truyện. Ở tuyến truyện thứ nhất là cuộc trở lại chiến trường xưa của người cựu chiến binh tên Ánh. Nhưng đó không phải là cuộc trở lại thông thường, mà là cuộc hành hương trong dáng hình của một nhà sư với pháp danh Phteah Saniphap (nghĩa tiếng Việt là Ngôi nhà Hòa Bình). Ông đã đi hành hương dọc biên giới, về lại những nơi từng là chiến trường khốc liệt để cầu nguyện, cầu siêu cho linh hồn đồng đội đã hy sinh, những người dân vô tội...Với tuyến truyện thứ hai, tiểu thuyết tập trung khắc họa hành trình tìm kiếm những đồng đội còn sống, hay đến thăm người thân, gia đình của những người lính đã ngã xuống trên chiến trường Campuchia. Mỗi người một số phận, một hoàn cảnh, và ấn tượng đọng lại nơi người đọc chính là tình đồng đội ấm áp và nhân văn.  
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác