Đêm hội trăng rằm: Lồng đèn thắp sáng ước mơ

(VOV5) -  Chương trình Đêm hội trăng rằm cùng với nhiều hoạt động khác tổ chức thời gian qua, như món quà tinh thần với mong muốn các em thiếu nhi có tết Trung thu đầm ấm.

Tối 20/9, tại Hà Nội, Hội đồng đội Trung ương phối hợp với Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội và Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức chương trình trực tuyến Đêm hội Trăng rằm với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”.

Chương trình kết nối trực tuyến kết nối với 7 tỉnh thành phố gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Kiên Giang, Khánh Hòa, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Gia Lai và 3 trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi các tỉnh: Lào Cai, Hà Giang, Ninh Bình.

Đêm hội trăng rằm: Lồng đèn thắp sáng ước mơ - ảnh 1"Đêm hội trăng rằm" có nhiều tiết mục đặc sắc. Ảnh:  laodong.vn

Tại Đêm hội, các em thiếu nhi được thưởng thức nhiều tiết mục ảo thuật, văn nghệ đặc sắc, những màn múa lân của thiếu nhi Hà Nội và nhiều bạn nhỏ các tỉnh, thành phố; trò chơi đố vui trúng thưởng với nhiều phần quà hấp dẫn dành tặng các em nhỏ; nghe chia sẻ của các bạn nhỏ về mong ước trong mùa trung thu.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng Đội trung ương, nhấn mạnh: Chương trình Đêm hội trăng rằm cùng với nhiều hoạt động khác tổ chức thời gian qua, như món quà tinh thần với mong muốn các em thiếu nhi có tết Trung thu đầm ấm, với tất cả yêu thương, sự sẻ chia, quan tâm của tổ chức đoàn, hội, đội các cấp. "Chúc các em có tết Trung thu vui tươi an bình, mạnh khỏe, rèn luyện tốt, học tập chăm chỉ. Mong muốn các tổ chức cá nhân có nhiều hoạt động chăm lo giúp các em phát triển toàn diện, các cấp bộ đoàn tiếp tục có nhiều hoạt động ý nghĩa để chăm lo hỗ trợ giúp đỡ, bảo vệ các em trong thời gian tới."

Hành trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” của Hội đồng đội các cấp với nhiều hoạt động như: “Chia sẻ cùng em thơ - nâng bước đến trường”, “Chia sẻ cùng em thơ - chung tay vượt qua đại dịch”, “Triệu ly sữa” và “hành trình của những cuốn sách”, cùng các chương trình thăm, tặng quà cho những trẻ em vượt khó học tốt, trẻ em bị mắc bệnh hiểm nghèo…đã giúp các em nhỏ cảm nhận được mùa Trung thu yêu thương thật đặc biệt trong đại dịch.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác