Tư tưởng “đại đoàn kết” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những nội dung cốt lõi trong nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm nên sức mạnh và mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đối với Tây Nguyên, vùng đất chiến lược, nơi hội tụ nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, tư tưởng đại đoàn kết đã được hun đúc thành sức mạnh nội sinh, gắn kết cộng đồng, giữ vững ổn định, xây dựng buôn làng phát triển và củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Giữa đại ngàn Đông Trường Sơn, làng Đak Asel, xã Sơn Lang, tỉnh Gia Lai, từng là căn cứ cách mạng của đồng bào Ba Na trong những năm kháng chiến. Trong nhà rông của làng hôm nay, di ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh được treo ở vị trí trang trọng nhất. Ngay bên dưới là bức thư Người gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam năm 1946. Cầm bức thư trên tay, già làng Đinh Hmunh nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy cho lớp trẻ trong làng: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xơ Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt”; "Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt".

Già làng Đinh Hmunh cho biết khắc ghi lời của Người dạy, tinh thần đại đoàn kết đến nay vẫn được người dân Đak Asel giữ gìn. “Dân làng rất kính yêu trân trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi dạy con cháu làm sao con cháu phải học tập tốt, biết nghe và làm theo lời Bác dạy.” Xuôi về phía Nam Tây Nguyên, tại buôn Pa, xã Cư Prao, tỉnh Đắk Lắk, đồng bào Ê Đê những ngày này cũng bồi hồi nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong những năm kháng chiến, niềm tin vào Đảng, vào Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giúp đồng bào nơi đây đoàn kết bảo vệ buôn làng.

Ông Y Tuân Ksơr, Bí thư Chi bộ buôn Pa, cho biết sau ngày giải phóng, tinh thần ấy tiếp tục được gìn giữ để cùng nhau phát triển kinh tế, chăm lo cho con cháu học hành. “Bà con nhớ ơn Bác Hồ, nhắc nhau phải đoàn kết, chăm lo làm ăn, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, buôn làng đã có điện, đường, trường học, trạm y tế, đời sống người dân ngày càng khởi sắc.”

Ở vùng cực Nam Tây Nguyên, đồng bào M’Nông, xã An toàn khu Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng, cũng dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh tình cảm sâu nặng. Trong ký ức của các cán bộ, lão thành cách mạng nơi đây, theo Đảng, theo Bác Hồ, bà con đã tìm thấy con đường giành lại độc lập, tự do và cuộc sống ấm no cho bon làng.

Già làng Điểu Đi, bon Bu Păng 2, xã Quảng Trực, cho biết: “Theo Đảng, theo Bác Hồ, ngày trước bà con cùng nhau đấu tranh giữ đất, giữ làng. Bây giờ hòa bình rồi thì tập trung làm ăn, xây dựng quê hương. Cuộc sống hôm nay đổi thay nhiều lắm.”

Với bà Linh Nga Niê K’đăm, con gái bác sĩ Y Ngông Niê K’đăm, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, ký ức về Bác Hồ không phải những điều lớn lao mà là sự ân cần từ những điều rất nhỏ. Trong thời gian học tại Trường Cán bộ dân tộc miền núi Trung ương ở miền Bắc, bà nhiều lần được gặp Bác Hồ. “Bác hỏi các cháu ăn có no không, có tập thể dục không. Bác dặn phải ăn no để học giỏi, tập thể dục để khỏe, sau này về làm cán bộ tốt cho Tây Nguyên.”

Tây Nguyên không chỉ là “mái nhà Đông Dương”, là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, mà còn là không gian văn hóa giàu bản sắc, nơi hội tụ sức mạnh đoàn kết của các dân tộc anh em. Những định hướng, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời gian qua luôn cho thấy tầm nhìn xuyên suốt: phát triển Tây Nguyên bền vững phải dựa trên nền tảng đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn.

Tháng Năm lại về trên đại ngàn. Trong những ngôi nhà rông, trong tiếng cồng chiêng vang giữa buôn làng, lời Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy về đại đoàn kết vẫn được các già làng nhắc lại cho con cháu. Và cũng từ sự gắn bó ấy, Tây Nguyên hôm nay đang đổi thay từng ngày, no ấm hơn, yên bình hơn, bền chặt hơn trong khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam.