Giới thiệu và trưng bày bộ sưu tập chân dung “Tự hào phụ nữ Việt Nam”
Ngọc Anh -  
(VOV5) - Những di ảnh này được trưng bày tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ hôm nay cho đến hết tháng 10/2025.
Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2025), sáng 15/10, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam ở Thủ đô Hà Nội, Tổ chức “Trái tim người lính” và Câu lạc bộ “Mãi mãi tuổi 20”, Câu lạc bộ con gái và con dâu Họ Đặng Việt Nam trao tặng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam bộ sưu tập chân dung “Tự hào phụ nữ Việt Nam”.
Quang cảnh sự kiện |
Bộ sưu tập “Tự hào Phụ nữ Việt Nam”, với gần 30 di ảnh, trong đó có các nhân vật nổi tiếng, đã được đặt tên đường phố và các công trình xã hội như: Nguyễn Thị Minh Khai (1910 – 1941), Võ Thị Sáu (1933 – 1952), Mạc Thị Bưởi (1927 – 1951), Lê Thị Hồng Gấm (1951 – 1970), Lê Thị Riêng (1925 – 1968), Hoàng Ngân (1921 – 1949), Đặng Thùy Trâm (1942 – 1970)… Ngoài ra, còn có chân dung di ảnh 4 Chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: Lê Thị Xuyến (1909 – 1996), Nguyễn Thị Thập (1908 – 1996), Hà Thị Quế (1921 – 2012) và Nguyễn Thị Định (1920 – 1992).
Quang cảnh trao tặng di ảnh |
Bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, cho biết: "Những di ảnh của Tổ chức Trái tim người lính, Câu lạc bộ Mãi mãi tuổi 20 phối hợp với các gia đình liệt sĩ cũng như họ Đặng Việt Nam, chúng tôi tiếp nhận long trọng. Những di ảnh này chúng tôi trưng bày tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ hôm nay cho đến hết tháng 10/2025. Với sự chung tay đồng lòng của các tổ chức, cá nhân, thân nhân các gia đình liệt sĩ… sẽ có thêm nhiều kỷ vật trao tặng cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam".
Tác phẩm “Đâu có giặc là ta cứ đi”
|
Dịp này, Ban tổ chức giới thiệu cùng tác phẩm cuốn sách “Đâu có giặc là ta cứ đi” của Anh hùng liệt sĩ Lê Văn Dỵ. Liệt sĩ Lê Văn Dỵ (1926 - 1970), quê tại xã Mê Linh, thành phố Hà Nội, là 1 trong 33 cán bộ, chiến sĩ đã lập thành tích đặc biệt xuất sắc tại mặt trận Điện Biên Phủ năm 1954. Anh hùng liệt sĩ Lê Văn Dỵ từng có câu nói “Đời chúng ta, đâu có giặc là ta cứ đi”. Câu nói bất hủ đó đã trở thành cảm hứng để nhạc sĩ Đỗ Nhuận sáng tác bài hát “Hành quân xa” năm 1953, trở thành liều thuốc tinh thần, cổ vũ, động viên bộ đội Việt Nam vượt qua những chặng hành quân gian lao, vất vả, để giành độc lập tự do cho đất nước.
Ngọc Anh