Tri ân những người lính thời bình chống dịch

(VOV5) - Họ là những người hy sinh thầm lặng, đảm bảo an toàn cho những người Việt ở khắp nơi trên thế giới trở về được cách ly trong điều kiện an toàn.

Trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, sáng lên tấm gương của những người lính nơi tuyến đầu. Họ là những người hy sinh thầm lặng, đảm bảo an toàn cho những người Việt ở khắp nơi trên thế giới trở về được cách ly trong điều kiện an toàn. Hãy nghe chia sẻ tại khu cách ly của những người Việt trở về từ Mỹ như một lời tri ân dành cho những chiến sĩ đang phải đối mặt với  giặc dịch trong thời bình.

 Nghe âm thanh bài viết tại đây:

 

 

Khác với hình ảnh nghiêm trang phía bên ngoài của doanh trại quân đội, qua cổng chắn, sau khi xe được phun khử trùng, một không gian thoáng mát với những hàng cây xanh xuất hiện trải dài. Một cảm giác thật yên bình và thoải mái khi bước chân vào đó. Đây là nơi cách ly của hơn 100 công dân từ Mỹ trở về tại Trung đoàn 58, sư đoàn 308, quân đoàn I, đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội.  Khi chúng tôi vào đến nơi, cũng là lúc đoàn các bạn trẻ đang đẩy va li ra xe ô tô. Đây là ngày họ được ra khỏi trại sau khi kết thúc cách ly 14 ngày để trở về với gia đình. Bạn trẻ Phan Tuấn Kiệt, du học sinh tại Mỹ đang vội vã, vui sướng chia tay các anh chị chiến sĩ để ra  xe vì người nhà đợi. Kiệt dành cho chúng tôi chút ít thời gian để chia sẻ về cuộc sống tại đây: ( trao đổi của phóng viên với bạn Kiệt

Tri ân những người lính thời bình chống dịch - ảnh 1 Bạn Phan Tuấn Kiệt, du học sinh tại Mỹ kết thúc 14 ngày cách ly

Vui vì được về vì kẹt ở Mỹ lâu quá rồi.. không cảm thấy lo lắng khi cách ly vì được về là vui rồi…Mới vào thì được phát đồ đủ hết. Cán bộ chiến sĩ tận tình, đồ ăn sáng để trên bàn. Cần gì thì được giúp ngay)

Bạn Hoàng Nguyễn Minh Quân, đi cùng Phan Tuấn Kiệt  từ Mỹ đang chuẩn bị cho kịp chuyến bay về Sài Gòn tâm sự, 14 ngày cách ly ở đây sẽ để lại trong bạn những kỷ niêm không quên, đó là sự tận tụy phục vụ bà con của những cán bộ chiến sĩ của Trung Đoàn; là những trải nghiệm thú vị của một học kỳ quân đội thoải mái: Ở đây vui lắm, mọi người đều chan hòa, vui vẻ với nhau. Giúp đỡ bọn con bọn con bất kỳ lúc nào bon con cần. Ở đây bọn con chơi thể thao, ca hát, đánh đàn

Tri ân những người lính thời bình chống dịch - ảnh 2Các bạn trẻ kết thúc 14 ngày cách ly  

Với bạn trẻ Nguyễn Tất Vinh ngược lại cảm giác đầu tiên là lo lắng về sự lây nhiễm và chưa quen vì môi trường cách ly mới. Các cán bộ chiến sĩ cũng khá khắt khe để bà con quen dần với tác phong sinh hoạt đúng quy định trong khu cách ly để đảm bảo về giờ giấc cũng như an toàn cho tất cả mọi người. Nhưng những lo âu không còn vì được sự phục vụ chu đáo. Bạn Nguyễn Tất Vinh chia sẻ:Lúc đầu khó chịu nóng sau thì cũng quen dần. Phục vụ tốt cần gì thì đều được phục vụ. Lúc đầu lo lắng nhưng khi nghe âm tính thì cũng đỡ. Các chiến sĩ giúp đỡ tạo điều kiện, nhưng lúc đầu chưa xét nghiệm thì khắt khe. Ở đây thì cũng được chơi thể thao, chạy bộ

Tri ân những người lính thời bình chống dịch - ảnh 3 Vợ chồng anh chị Hoàng-Phượng, trở về từ Mỹ thực hiện 14 ngày cách ly tại Trung đoàn

Theo thượng tá Hoàng Phú Cường, chính ủy của Trung Đoàn, đây là đợt thứ 5 đơn vị đón công dân từ nước ngoài trở về. Khó khăn rất nhiều vì mỗi đoàn trở về lại có những đăc điểm khác nhau, lứa tuổi khác nhau từ trẻ nhỏ đến người già, rồi người bệnh lý nền, rồi khá nhiều thói quen, yêu cầu riêng... Chính vì vậy, 69 chiến sĩ của Trung đoàn đã đồng lòng, khắc phục khó khăn, phục vụ với trách nhiệm cao nhất đảm bảo cho người dân được cách ly an toàn trước khi trở về gia đình. Hình ảnh những chiến sĩ trong thời bình, không phải cầm trên tay vũ khí mà là đồ ăn, vật dụng sinh hoạt, rồi dụng cụ y tế đã trở nên quen thuộc với bà con trong khu cách ly. Vợ chồng anh Minh Hoàng-chị Thúy Phượng đang thoải mái đi dạo trong khuôn viên của đơn vị, tận hưởng ngày cuối cùng ở khu cách ly. Những kỷ niệm tại đây anh chị sẽ khó có thể quên được.  Cảm động vì được đón trở về quê hương và được sự hỗ trợ chu đáo, vợ chồng anh chị Minh Hoàng-Thúy Phượng chia sẻ:“ Ở đây tốt, cán bộ nhiệt tình, mấy anh phục vụ tốt, chúng tôi chấp hành chủ trương của Nhà nước”

 Ở đây tốt lắm, may mắn được vào khu này, cơ sở vật chất, môi trường. Mình nghĩ đây là cơ hội để khi về mình thực hành đúng giờ giấc, rèn luyện bản thận, về nhà cố gắng thực hành như khi ở quân đội. Nhà nước lo như vậy quá tuyệt rồi. Cám ơn các chiến sĩ…”

Tri ân những người lính thời bình chống dịch - ảnh 4Phun khử khuẩn xe vào đón công dân cách ly 

Những cán bộ chiến sĩ của Trung Đoàn vừa trở thành người thân của các công dân cách ly, vừa là những bác sĩ,  y tá, là người thầy, vừa là người phục vụ, hướng dẫn bà con bất cứ khi nào họ cần. Để làm được điều này, những chiến sĩ của Trung Đoàn đã suy nghĩ về trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và quân đội giao phó. Trung tá Nguyễn Tất Thành, chủ nhiệm chính trị của Trung Đoàn cho biết: “ Đối với chúng tôi, mọi cán bộ chiến sĩ xác định giặc nào cũng là giặc.Giặc dịch COVID tác động trực tiếp mọi mặt đời sống. Chống dịch như chống giặc là nhiệm vụ then chốt đầu tiên.. Chúng tôi luôn có sự ủng hộ của hậu phương gia đình nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua”

Với suy nghĩ như vậy, các chiến sĩ luôn sẵn sàng. Kể từ khi có dịch họ không được trở về nhà mà luôn với tâm thế chuẩn bị cho nhiệm vụ mới, tiếp tục đón công dân từ các nước trở về. Khi xe của chúng tôi rời khỏi doanh trại, trời đã tắt nắng, những đám mây đen kéo tới với cơn mưa bất chợt. Phía sau lưng, hình ảnh những cán bộ chiến sĩ giơ tay chào, rồi xa nữa, là những cái ôm, cái bắt tay đầy cảm động của những người rời khỏi khu cách ly. Như cảm nhận của chúng tôi, đối với bất kỳ ai từ các nước trở về, họ sẽ không quên được những ngày tháng tại đây, sẽ biết ơn Tổ quốc đã đón họ trở về, tri ân những chiến sĩ đã thầm lặng hy sinh để bảo vệ  đồng bào trong mùa dịch.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác