Thành phố trong ký ức của tôi

(VOV5) - Câu chuyện về những người muôn năm cũ xin được trở thành một phần máu thịt của thành phố Hồ Chí Minh hôm nay...

Mỗi ngày, có ngàn vạn người đến thành phố Hồ Chí Minh, ở lại rồi ra đi, rồi nhớ, rồi yêu thành phố theo cách của riêng mình. Vài ngày lưu lại thành phố năm ấy, đủ để mỗi độ tháng Tư về, trong tôi lại dâng lên niềm thương nhớ vơi đầy một người phụ nữ dành hơn nửa đời ngồi bên sạp guốc ở chợ Bến Thành, một người đàn ông vui buồn cùng những trang sách cũ trong con hẻm phố Lý Chính Thắng ở quận 3. Tôi cũng không sao quên tiếng cười nhẹ như là hư không của người đàn ông đã trở thành chứng nhân lịch sử trong tòa nhà Bưu điện Trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Họ là một phần thành phố Hồ Chí Minh thân thuộc trong tôi.

Thành phố trong ký ức của tôi - ảnh 1Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay - Ảnh: Dân trí

Xin được kể với quý vị câu chuyện về những công dân đã vẽ lên hình hài nỗi nhớ thành phố Hồ Chí Minh trong tôi bằng loạt phóng sự “ Thành phố trong ký ức của tôi”.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:
Năm tháng bể dâu, hẳn là bà Nguyễn Thị Liên, ông Võ Văn Rạng và ông Dương Văn Ngộ giờ đây đã an yên vui hưởng tuổi già nghỉ ngơi. Nắng chiều không còn hắt bóng bà Nguyễn Thị Liên lên sạp guốc ở chợ Bến Thành. Tháng 3 năm 2021, ông Dương Văn Ngộ đã dừng việc viết thư tay ở Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh. Cuối cùng, chỉ còn lại ông Võ Văn Rạng vui buồn cùng nghề đóng sách. Câu chuyện về những người muôn năm cũ đó xin được trở thành một phần máu thịt của thành phố Hồ Chí Minh sôi động, hiện đại và hội nhập cùng thế giới hôm nay.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác