Vẻ đẹp của thác Dải Yếm, Mộc Châu

(VOV5)- Vẻ đẹp của thác Dải Yếm cũng như những câu chuyện xoay quanh  dòng thác này luôn cuốn hút du khách khi đến với Mộc Châu, Sơn La.

Vẻ đẹp của thác Dải Yếm, Mộc Châu  - ảnh 1

Du khách thích thú chụp ảnh lưu niệm bên dòng thác


Nghe nội dung chi tiết tại đây


Thác Dải Yếm ở thị trấn Mộc Châu, Sơn La, hay còn gọi là thác Nàng, thác Bản Vặt, nhằm ví vẻ đẹp của thác nước như xuân sắc của người con gái tuổi trăng tròn. Cũng có một cách giải thích về cái tên Dải yếm, theo truyền thuyết, thác chính là dải yếm của cô gái khi cứu chàng trai thoát khỏi dòng nước lũ. Cách trung tâm thị trấn Mộc Châu chưa đầy 10km, vẻ đẹp của thác Dải Yếm cũng như những câu chuyện xoay quanh  dòng thác này luôn cuốn hút du khách khi đến với Mộc Châu. 


Đổ xuống từ độ cao trên 100m, dòng nước đổ xuống trông mềm mại, nhẹ nhàng tung những làn nước trắng xóa. Bao quanh thác là những tán cây xanh xum xuê tạo lên một bức tranh thiên nhiên đẹp hùng vĩ. Thác Dải Yếm khởi nguồn từ 2 khe nước Bó Co Lắm và Bo Tá Cháu, chảy từ hang đá ở địa đầu bản Vặt, nơi có lịch sử lâu đời nhất ở vùng đất này khi tộc người Thái đến định cư ở đây. Nước từ nguồn trong núi chảy ra tạo thành suối Vặt khoảng 5 km thì hòa vào dòng chảy của suối Bó Sập giáp biên giới Việt Lào chảy về đất Yên Châu tạo thành thác nước hùng vĩ. Tên Dải Yếm bắt nguồn từ truyền thuyết dòng thác là dải yếm của người con gái cứu chàng trai thoát khỏi dòng nước lũ. Anh Phạm Minh Chiến, hướng dẫn viên của Công ty du lịch Khánh Sinh, giải thích về điều này: Ngoài cái tên Dải yếm ra, nó còn có một số tên khác nữa như thác Ta Lét. Ta Lét theo tiếng của dân tộc Thái có nghĩa là trơn tuột. Tại sao lại có tên là thác Dải Yếm, chỉ cái tên thôi nói lên tất cả. Khi mùa nước lên, những sợi nước chảy xuống giống như sợi chỉ để đan thành dải yếm. Ngoài ra nó còn liên quan đến một truyền thuyết là khi cô gái đến đây thăm thác thì thấy một chàng trai đang gặp nguy hiểm, cô gái đã lấy dải yếm của mình tung ra để cứu chàng trai. 


Đứng trên đỉnh thác phóng tầm mắt ra xa, du khách thấy được cả một vùng núi rừng bao la và cảm nhận sự hùng vĩ của mảnh đất nơi đây. Dưới chân thác là cả một khoảng rộng mênh mông nước và vô vàn những mô đá nhấp nhô dọc theo bờ suối còn có rất nhiều những tảng đá bằng phẳng, những thảm thực vật xanh mướt, những cây cổ thụ to hơn một người ôm và các cây dây leo mọc đan xen nhau thành từng tầng hoà quyện vào dòng chảy. Dòng thác chia làm hai nhánh, nằm cách nhau khoảng 50 m. Thác nước thứ nhất có diện tích gần 4000m2, có độ cao gần 100m2, được tạo thành từ nhiều dòng thác lớn, nhỏ hội tụ đổ xuống vực sâu. Thác nước thứ hai rộng khoảng 3000m2. Thác Dải Yếm đẹp nhất vào tháng 4 đến tháng 10 hàng năm, bởi lúc này lượng nước đổ về nhiều, toàn bộ thác là một màn nước trắng xóa, vừa hùng vĩ vừa thơ mộng. Anh Vũ Thành Công, du khách ở Hà Nội cho biết: Ở đây cũng có 4 mùa tự nhiên nhưng thác óc 2 mùa chính tạo ra hai hình ảnh khác nhau là mùa khô và mùa nước. Mùa này đang là mùa nước thì nước rất là lớn, thấy bụi nước tung trắng xóa lên cả bờ thác. Còn vào mùa khô thì dòng nước trên thác chảy xuống liu riu thành từng sợi như sợi chỉ chảy xuống, nó lại có vẻ đẹp riêng rất mềm mại, rất hấp dẫn, theo một dáng vẻ khác nhẹ nhàng hơn, nó không mạnh mẽ, hùng vĩ như mùa nước to.


Với những người thích cảm giác mạnh thì đến thác vào mùa nước sẽ thích thú với âm thanh ào ào, dòng nước chảy cuộn. Thác nước rộng chảy mạnh đổ từ trên cao xuống, tung bụi nước vào người đem lại cảm giác mát lạnh. Còn với những người đam mê nhiếp ảnh như anh Vũ Thành Công thì thác nước mùa khô lại có sức hấp dẫn riêng: Tôi thích vào mùa khô hơn thứ nhất tôi chụp ảnh thì không bị bụi nước. Còn về góc độ kỹ thuật chụp ảnh thì thích chụp ở chế độ phới sáng tức là tốc độ chậm để tạo được dòng nước như sợi chỉ mềm, chảy xuống mềm mại xốp như mây. Vậy vào mùa đó chụp thác sẽ cho ra những tác phẩm được ví như bồng lai tiên cảnh. 


Dòng nước đêm ngày đổ xuống tung những bụi nước trắng xóa, không chỉ mang đến cho du khách sự thích thú trước một khung cảnh kỳ vĩ của đất trời mà còn đem lại một cảm giác sảng khoái khi được hòa mình vào những ngọn gió mang hơi nước mát lành. Hãy một lần đến đây để cảm nhận vẻ đẹp mềm mại của những thác nước Dải Yếm hoang sơ giữa núi rừng Tây Bắc. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác