Người dân thủ đô đón "Tết Tây"

(VOV5) - Kỳ nghỉ Tết dương lịch 2019, hầu hết người lao động, học sinh, sinh viên cả nước được nghỉ 4 ngày. Tết dương lịch - hay còn được gọi là Tết Tây - không rình rang như Tết cổ truyền của dân tộc, nhưng những năm gần đây, tết Dương lịch ngày càng được mọi người đón chào một cách nô nức hơn.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Hà Nội, 7 giờ sáng thứ 7, không tắc đường, kẹt xe, không ồn ã. Quên đi những căng thẳng, lo âu, bộn bề công việc, hôm nay, người dân thủ đô bước vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết dương lịch 2019, mọi người khởi động ngày mới muộn hơn mọi ngày, phố xá như cũng được “nghỉ ngơi”. Một sáng thứ 7 thật nhẹ nhàng!

Người dân thủ đô đón : Khu vực phố tranh bích họa Phùng Hưng tấp nập người qua lại. - Ảnh: baotintuc.vn 

Không vội vã, hối hả, mọi hoạt động của người dân thủ đô dường như chỉ sôi động trở lại sau 9 giờ sáng. Khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, phố tranh bích họa Phùng Hưng, phố sách 19 /12… dần tấp nập người qua lại. Mọi người thong thả tản bộ, ngắm cảnh, chụp ảnh, vui chơi và xem các chương trình văn hóa nghệ thuật giải trí.  

Hôm nay, anh Trần Thanh Hải, ở quận Hai Bà Trưng, đưa vợ cùng hai cô con gái nhỏ tới phố đi bộ quanh Hồ Gươm, chụp bộ ảnh kỷ niệm nhân dịp năm mới. Làm trong ngành xây dựng, lại hay phải đi xa, nên kỳ nghỉ Tết dương lịch là dịp để anh Hải đưa vợ con đi chơi, dành trọn vẹn thời gian cho gia đình. Anh Trần Thanh Hải chia sẻ: “Đường phố những ngày này náo nhiệt hơn, nhiều đèn hoa trang trí hơn, tâm trạng của mọi người ai cũng náo nức chào đón năm mới. Gia đình tôi lên khu vực hồ Hoàn Kiếm để chia vui với niềm vui chung của đất nước nhân dịp năm mới.”

Không khí háo hức, vui tươi tràn ngập khắp các nẻo đường, con phố. Phố phường như được khoác trên mình trang phục tươi mới với cờ hoa rực rỡ cùng với các tiểu cảnh “Chào mừng năm mới” sinh động. Ở phố đi bộ, ở quảng trường hay khu vực trước các trung tâm thương mại, đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp cảnh người người nhà nhà tụ tập, sum vầy với nụ cười trên môi, cùng chờ đợi năm mới đang tới.

Tại không gian nghệ thuật Phùng Hưng, từ các bà, các mẹ, cho tới những bạn trẻ, bé gái ai cũng xúng xính trong trang phục áo dài truyền thống, tạo dáng chụp ảnh bên những bức bích họa sinh động. Trong số đó có bà Phạm Thị Lan và bà Phạm Thị Hường, những người vừa trở về từ Nga sau 8 năm xa quê. Đây là lần đầu tiên bà Lan và bà Hương đến với phố bích họa Phùng Hưng. Các bà bảo: "Không gian này không những làm cho lớp người lớn tuổi sống lại những thời ngày xưa mà còn giúp cho lớp trẻ hiểu thêm được cuộc sống của quá khứ." "Không gian này rất đẹp. Mọi người nên ra đây đi dạo để thưởng ngoạn cảnh đẹp."

Người dân thủ đô đón Phố bích họa Phùng Hưng - Ảnh: baotintuc.vn 

Không lựa chọn đi chơi, đón Tết dương lịch tại Hà Nội, nhiều gia đình lại có kế hoạch về quê. “Quà nào bằng gia đình sum họp/ Tết nào vui bằng tết đoàn viên”, chính vì vậy mà chỉ ngắn ngủi trong vài ngày nghỉ tết dương lịch, nhưng nhiều người vẫn tranh thủ về với quê nhà. Vào ngày này, những chuyến xe đông khách hơn, những ngả đường quốc lộ xe cộ chen chúc nhau hơn, đó là chúng đang mang những thương yêu về với những thương yêu, để kết nối tình thân trong mỗi gia đình.

Tết dương lịch 2019, thay vì tham gia những chuyến du lịch ngắn ngày như mọi năm, gia đình anh Phạm Việt Giang, ở quận Hai Bà Trưng, hòa cùng dòng người đón xe về Nam Định. Anh Giang chia sẻ bố mẹ anh đã nhiều tuổi, không thể đi chơi cùng con cháu được nên năm nay cả nhà quyết định về quê, tổ chức một bữa tiệc nhỏ chào đón năm mới: “Hai cháu nhà tôi chưa được đón Tết dương lịch ở quê lần nào. Tết này tôi cho cháu về quê để thay đổi không khí. Các cháu rất háo hức khi nghe năm nay được về quê đón tết cùng với ông bà, bố mẹ. Mọi năm gia đình tôi lựa chọn đi du lịch vào dịp tết dương lịch, nhưng năm nay tôi đưa gia đình, con cái về quê để các cháu cảm nhận được những giá trị, tình cảm của gia đình tại nơi tôi được sinh ra và lớn lên."

Vậy là năm 2018 sắp kết thúc. Dù còn nhiều những lo toan, bộn bề của cuộc sống nhưng Tết Tây là dịp để nghỉ ngơi để mỗi chúng ta cùng nhau chúc mừng một năm mới sẽ tới với những niềm vui mới và hy vọng mới. Chúc mọi người có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ và ý nghĩa, chào năm mới bên bạn bè và người thân thật hạnh phúc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác