Tác phẩm “Thầy ơi” đạt giải nhất Cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu”

(VOV5) - Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu” năm 2019 và phát động Cuộc thi năm 2020

Chiều 9/09, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu” năm 2019 và phát động Cuộc thi năm 2020.

Cuộc thi nhằm ghi nhận, tôn vinh những tấm gương thầy giáo, cô giáo có thành tích, việc làm tốt đẹp, những cơ sở giáo dục có nhiều đổi mới, sáng tạo trong dạy học, giáo dục học sinh…và đóng góp tích cực cho công cuộc đổi mới giáo dục.

Tác phẩm “Thầy ơi”  đạt giải nhất Cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu” - ảnh 1Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng trao giải nhất cho cô Lường Thị Thu Trang, Lào Cai. - Ảnh: Báo GD&ĐT 

Phát động và nhận bài dự thi từ tháng 5/2019, Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhận được gần 70.000 bài dự thi của các tác giả từ khắp mọi miền Tổ quốc. Mỗi tác phẩm dự thi là một câu chuyện, một kí ức, một kỉ niệm, cảm xúc đẹp và đáng trân trọng về hình ảnh người thầy được thể hiện qua góc nhìn đa chiều, đa diện. Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 6 giải khuyến khích và 2 giải tập thể. Cô Lường Thị Thu Trang, giáo viên Trường THPT số 1 Bảo Thắng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đạt giải nhất với tác phẩm “ Thầy ơi”.

Tại buổi trao giải, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng phát động cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu” năm 2020.

Tin liên quan

Phản hồi

Ngô Trí Tính

Hay quá

Hoàng Anh Tuấn

Hay quá là hay

Bùi THị Huế

Hay

Dương Bá Trực

THẦY ƠI""Thầy ơi", thầy vẫn còn đâyTrong lòng các cháu gọi Thầy bằng ôngChỉ nghe mẹ kể mấy dòngĐọng trong ký ức rét đông, nóng hè Đọng trong hơi thở loài veĐọng trong sắc đỏ ngày hè phượng bay...Con ngồi trước án thờ đây...Ngắm nhìn di ảnh mong thầy thêm vuiThưa thầy giáo Phẩm, bố tôi...Học trò... Xem thêm

Các tin/bài khác