Tình người trong đại dịch

(VOV5) - Nhiều bản làng vùng cao biên giới đã dựng lán cách ly, sẵn sàng đón con em trở về từ vùng dịch. Ai cũng muốn đóng góp một phần công sức cùng cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Những ngày qua khi các lực lượng tuyến đầu chống dịch đang ngày đêm làm việc thì hậu phương cũng không nằm ngoài cuộc chiến ấy. Tại Sơn La, nhiều cá nhân, doanh nghiệp đã gửi tặng lương thực, thực phẩm đến các điểm chốt chặn phòng, chống Covid-19, các lực lượng đang làm việc trong khu cách ly và người dân trong khu vực phong tỏa. Nhiều bản làng vùng cao biên giới đã dựng lán cách ly, sẵn sàng đón con em trở về từ vùng dịch. Ai cũng muốn đóng góp một phần công sức cùng cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Nghe âm thanh bài viết tại đây: 
 Các tổ nhóm liên gia ở tổ 3, Phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La báo cáo công tác ủng hộ của nhóm với bà Lê Thị Hồng Phẩm, Bí thư chi bộ tổ)              

- Xin mời các nhóm thông báo nhanh về số lượng quyên góp của bà con nhân dân ở nhóm mình:

- Nhóm 6 là 1.450.000đ

- Nhóm 10 được 2.200.000đ

- Nhóm 2 được 2.320.000đ

-  Nhóm 3 được 2.650.000

- Xin cảm ơn các đồng chí đã đến từng gia đình vận động, tuyên truyền bà con nhân dân phát huy tinh thần tương thân, tương ái hướng về đồng bào miền Nam.

 
Tình người trong đại dịch - ảnh 1Tập kết nông sản gửi về huyện Phù Yên. Ảnh: VOV

Bà Lê Thị Hồng Phẩm, Bí thư chi bộ tổ 3, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La cho biết, ngay sau khi Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố Sơn La phát động ủng hộ lương thực, thực phẩm giúp đỡ nhân dân thành phố Hồ Chí Minh  (21-25/8), bà con trên địa bàn đã đóng góp số lượng lớn lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm để đồng bào miền Nam vững lòng chống dịch.

"Chúng tôi vận động nhân dân đóng góp tối thiểu 3 kg gạo, trị giá khoảng 50.000đ nhưng có gia đình đóng góp 300.000, 500.000, mà toàn tổ của chúng tôi có tới hơn 200 hộ dân. Tấm lòng, tình cảm của người dân dành cho đồng bào miền Nam như vậy chúng tôi thấy rất cảm động." Bà Lê Thị Hồng nói, 
 Sau 3 ngày Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Sơn La phát động, cán bộ, nhân dân tại 7 phường nội thành đã đóng góp gần 55 tấn lương thực. Vào tối ngày 24/8, toàn bộ số hàng này đã được chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh.

Cũng tại Sơn La, ngay sau khi huyện Phù Yên, thực hiện giãn cách xã hội  theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, nhiều xã, bản dù còn nghèo, đời sống bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 nhưng ai cũng bảo nhau nhà có gì góp nấy. Xúc động nhất là những cụ già ở Yên Châu vác từng buồng chuối ra góp, hay có nhà xát cả bao thóc gửi cho người dân Phù Yên.

Tình người trong đại dịch - ảnh 2

Chị Lường Thị Mai, người dân thị trấn Yên Châu, cho biết: "Dịch bệnh ai cũng khó khăn cả nhưng những lúc thế này mới cần hỗ trợ nhau, yêu thương nhau, người Việt Nam chúng ta luôn thế. Của ít lòng nhiều chúng tôi mong muốn người dân nơi cách ly yên tâm, đồng lòng với chính quyền địa phương chống dịch, ai ở đâu ở yên đó".

Nhận phần hỗ trợ thực phẩm do các tổ chức, cá nhân hảo tâm gửi đến, anh Đinh Văn Huy ở bản Chài, xã Huy Thượng, huyện Phù Yên, bày tỏ: "Vừa rồi nhận được bí với rau, mỗi nhà một tý. Người dân các địa phương đã hỗ trợ khi vùng dịch đang căng thẳng như thế, người dân trong bản chúng tôi rất là cảm ơn."

Trong khi đó, hàng trăm lán tre dự phòng cho phương án đón lao động làm việc ở ngoại tỉnh, đặc biệt từ những vùng dịch trở về địa phương, đã được dựng lên chỉ sau vài ngày và hoàn toàn bằng sức dân. Chị Là Thị Minh Tâm, người dân bản Bó Đươi, Sơn Lan, cho biết: "Tham gia làm nhà để cho bà con đi làm ăn xa trở về cách ly tại địa phương tôi cảm thấy rất vui. Hy vọng trong thời gian tới bà con nhân dân đi làm ăn xa sẽ đăng ký trở về với địa phương và thực hiện cách ly an toàn." 

Nhà bạt, lán tre được bà con dựng lên có diện tích từ 8 - 10 m2, đảm bảo đầy đủ điện, nước, khu vệ sinh riêng, được làm từ khung tre. Ngoài được sử dụng làm khu cách ly đón công dân về bản, lán tre này còn được dùng làm nhà lắp ghép khẩn cấp, nếu khi có thiên tai, mưa lũ, sẽ được tháo và mang đến vùng bị ảnh hưởng làm chỗ ở tạm thời.

Theo thống kê, tỉnh Sơn La hiện còn khoảng gần 30.000 lao động đi làm ăn xa. Trong thời gian tới, nhiều người trong số họ sẽ trở về địa phương. Những lán tạm được dựng lên tại bản để đón lao động đi làm ăn xa trở vể là việc làm rất nhân văn trong những ngày chống dịch.

Sự chia sẻ, hỗ trợ của người dân Sơn La trong đại dịch Covid - 19 góp phần thực hiện chủ trương không ai bị bỏ lại phía sau của Chính phủ đồng thời cũng lan tỏa tình người ấm áp trong cộng đồng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác