Sáng nay (26/08), tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV5) tổ chức buổi gặp mặt các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên nhân kỷ niệm 81 năm Ngày phát sóng Phát thanh đối ngoại (7/9/1945 - 7/9/2026).
Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Phó Cẩm Hoa, Trưởng ban Ban Đối ngoại chia sẻ về những thành quả Ban đã đạt được trong năm qua, trong đó có các giải thưởng lớn về chuyên môn cả trong nước và quốc tế, như: giải vàng thể loại phóng sự, giải đồng thể loại Podcast, giải người dẫn chương trình xuất sắc nhất… tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 17 (4/2026); giải “Chương trình phát thanh xuất sắc nhất” của Viện Phát triển Phát thanh Truyền hình châu Á (AIDB). Thích ứng với xu thế mới, Ban Đối ngoại đã xây dựng 5 kênh Podcast (tiếng Việt, Anh, Pháp, Trung). Từ 1/9, Ban cũng sẽ lên sóng thêm 9 kênh Podcast của 9 thứ tiếng (Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Campuchia, Lào, Indonesia, Nga, Đức, Tây Ban Nha).
Bà Phó Cẩm Hoa nhấn mạnh: “Trong công cuộc chuyển đổi số, phóng viên, biên tập Ban Đối ngoại đã rất chủ động, năng động giữ vững phát thanh, vẫn giữ vững trang web và còn thêm những phần việc trên nền tảng số. Đấy là sự nỗ lực của tập thể gần 100 con người đang làm việc ở dưới mái nhà VOV5. Để làm được điều đó rất cần sự đoàn kết đồng lòng không chỉ những thế hệ hôm nay mà còn là sự ủng hộ dù là trực tiếp hay gián tiếp của thế hệ phóng viên, biên tập viên qua thời kỳ. Để có ngày thành quả hôm nay, có công sức của những thế hệ đi trước.”
Xúc động khi được gặp lại đồng nghiệp nhiều năm gắn bó, bà Nguyễn Thị Huệ, Nguyên trưởng ban Ban Đối ngoại, bày tỏ: “Chúng ta có thể thấy thành tích của Ban Đối ngoại càng ngày dày lên so với chúng ta ngày xưa. Đó là điều mà chúng ta thấy rất là may mắn. Chúng ta cũng rất vui mừng bởi vì bao nhiêu năm chúng ta đã từng gắn bó với mái nhà chung đối ngoại. Chúc mừng thế hệ trẻ và cũng mong các bạn ngày càng tiến bước và phát triển bền vững hơn nữa.”
Chị Vanessa Muhlheim, chuyên gia phòng tiếng Pháp, có nhiều năm làm việc ở Ban Đối ngoại, chia sẻ: “Qua những năm làm việc tại VOV, em đã học hỏi được rất nhiều không chỉ về chuyên môn mà còn về Việt Nam về con người, văn hóa và về chính nghề truyền thông. Là một người mang hai dòng máu Việt-Pháp, em được sử dụng tiếng Pháp tiếng mẹ đẻ của mình để kể về Việt Nam, đồng thời mỗi ngày lại được hiểu thêm về tiếng Việt và văn hóa Việt Nam. Em nghĩ đó cũng là một phần rất đẹp trong công việc của VOV nói chung, đưa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế bằng nhiều ngôn ngữ, nhiều góc nhìn và nhiều câu chuyện khác nhau.”
Những tình cảm, cống hiến, câu chuyện của các thế hệ đi trước sẽ thêm sức mạnh cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên hôm nay vững vàng tiếp bước, không ngừng đổi mới, nâng tầm thông tin đối ngoại của đất nước trong thời đại mới.
