Một người phụ nữ Việt sống ở Australia, từng làm việc tại Bộ Công Thương, Đại sứ quán Israel và Đại học Quốc gia Australia. Một hành trình học tập, làm việc khá đa dạng. Và rồi, thay vì tiếp tục một cuộc sống ổn định ở Australia, chị quyết định dành nhiều thời gian hơn để trở về Việt Nam, đồng hành cùng cộng đồng người Việt. Đó là câu chuyện của Mai Trịnh – người được biết đến với hành trình “Eo thon không gym” và Cộng đồng Maifit với hàng chục nghìn thành viên ở nhiều quốc gia.

Nhưng phía sau một cái tên được tìm kiếm trên mạng xã hội là một câu chuyện khác: cách một người Việt xa quê tìm thấy ý nghĩa trong việc chia sẻ những gì mình biết, kết nối những người chưa từng gặp nhau và nhận ra rằng, tình yêu quê hương đôi khi không chỉ nằm ở nỗi nhớ.

Đây cũng là nội dung cuộc trò chuyện giữa phóng viên Bảo Trang và chị Mai Trịnh.

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:

PV: Xin chào chị Mai Trịnh. Rất vui được trò chuyện với chị trong chương trình của VOV5.

Chị đã có nhiều năm sống và làm việc tại Australia, trải qua những công việc khá khác nhau, từ Bộ Công Thương, công tác đối ngoại cho đến môi trường đại học. Nếu nhìn lại hành trình ấy, đâu là thời điểm chị nhận ra rằng mình muốn dành một phần công việc và năng lượng của mình để kết nối, hỗ trợ cộng đồng người Việt ở xa quê?

Chị Mai Trịnh: Xin chào phóng viên Bảo Trang và quý khán thính giả của VOV5. Mình rất vui và vinh dự được có mặt trong cuộc trò chuyện hôm nay. Nếu hỏi đâu là thời điểm mình nhận ra rằng mình thực sự hạnh phúc khi được kết nối và giúp đỡ người Việt, thì có lẽ phải quay trở lại năm 2011. Năm đó, mình nhận học bổng ADS của Chính phủ Australia và sang học bằng cao học thứ 2 tại Đại học Quốc gia Australia – ANU. Trong thời gian học, mình có một bài nghị luận xã hội đạt điểm cao nhất trường và được nhà trường lựa chọn đăng trên website làm bài mẫu cho sinh viên toàn thế giới. Sau đó, nhiều du học sinh Việt Nam tìm đến mình để hỏi cách học, cách viết và xin mình chia sẻ kinh nghiệm. Mình bắt đầu dành thời gian hướng dẫn các bạn. Và điều rất thú vị là mình nhận ra: mỗi lần kiến thức hay kinh nghiệm của mình giúp một người Việt khác đi nhanh hơn, làm tốt hơn hoặc tự tin hơn, mình cảm thấy hạnh phúc một cách rất đặc biệt. Có lẽ đó chính là những bước đầu tiên của hành trình mà sau này mình mới gọi tên được: đam mê kết nối và hỗ trợ cộng đồng người Việt.

Đến giai đoạn Covid, khi mình đang làm việc tại Đại sứ quán Israel tại Australia, đảm nhiệm vị trí Chief of Staff – Trưởng điều hành, đồng thời là trợ lý trực tiếp của Đại sứ Israel tại Australia, sau một ngày làm việc khoảng 9 tiếng, buổi tối mình vẫn tiếp tục dạy tiếng Anh miễn phí qua Zoom cho hơn 1.000 người Việt, trong đó có cả những người đang sống tại Việt Nam và những người Việt xa quê.

Và rồi hành trình ấy cứ lớn dần. Niềm hạnh phúc lớn nhất của mình là năm 2020, mình sáng lập Cộng đồng Eo thon không gym Maifit, và đến hôm nay cộng đồng đã có hơn 35.000 thành viên ở hơn 30 quốc gia, trong đó có rất nhiều người Việt xa quê. Điều làm mình hạnh phúc nhất không chỉ là quy mô của cộng đồng, mà là mỗi ngày mình được nhìn thấy những con người vốn hoàn toàn xa lạ với nhau cùng học hỏi, động viên và giúp nhau sống khỏe hơn, tích cực hơn và tự tin hơn.

Mình luôn tin rằng: kiến thức chỉ thật sự trở nên có giá trị khi nó không dừng lại ở chính mình, mà tiếp tục được truyền đi để làm cuộc sống của một người khác tốt đẹp hơn. Với mình, càng học được nhiều, trải nghiệm được nhiều, mình càng cảm thấy mình có trách nhiệm chia sẻ nhiều hơn. Và có lẽ đó là lý do, sau rất nhiều năm sống xa Việt Nam, niềm vui lớn của mình vẫn là được kết nối với người Việt và tạo ra những giá trị có ích cho cộng đồng.

PV: Một chi tiết đáng chú ý trong hành trình của Mai Trịnh là chị không chỉ chia sẻ kiến thức trực tiếp trên mạng xã hội. Những năm qua, chị còn phát triển các công cụ để người Việt có thể tự học và tiếp cận kiến thức theo cách thuận tiện hơn.

Bên cạnh hoạt động trong cộng đồng Maifit, Mai Trịnh còn xây dựng các dự án phục vụ việc học và chia sẻ kiến thức. Một trong số đó là ứng dụng Bamboo English, được phát hành trên App Store. Ứng dụng giới thiệu các bài học tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao, kèm phần luyện tập và đánh giá kết quả. Thông tin trên App Store cho biết ứng dụng được phát triển bởi VO MAI TRINH và vẫn được cập nhật phiên bản mới vào tháng 11/2025. Việc xây dựng một công cụ học tiếng Anh miễn phí cho thấy hướng đi của Mai Trịnh không chỉ dừng ở việc chia sẻ trên mạng xã hội, mà còn tìm cách đưa kiến thức thành những sản phẩm có thể sử dụng lâu dài.

PV: Chị từng nói rằng dù sống ở Australia và yêu đất nước này, tâm hồn mình vẫn luôn hướng về Việt Nam. Sau nhiều năm sống xa quê, tình cảm ấy của chị hôm nay có thay đổi không? Và Việt Nam hiện diện trong cuộc sống của chị theo cách nào?

Chị Mai Trịnh: “Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi/ Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người.” Mình rất yêu những câu thơ này trong bài Quê hương của nhà thơ Đỗ Trung Quân, được nhạc sĩ Giáp Văn Thạch phổ nhạc. Có lẽ những người Việt đã sống nhiều năm xa quê sẽ cảm nhận rất rõ điều đó.

Sau hơn 12 năm sống tại Australia, tình yêu của mình dành cho Việt Nam ngày càng lớn mạnh và sâu sắc hơn. Trong những chuyến đi tới Paris, Brussels, Hà Lan, Hoa Kỳ hay nhiều nơi khác, mình thường được những người Việt xa xứ đón chào rất nồng nhiệt. Họ là những người mình chỉ biết qua mạng xã hội và chưa từng gặp trước đó, nhưng khi gặp mình, họ đến chào, ôm mình và cảm ơn mình vì những kiến thức về cách ăn ngon, ăn đúng để sống khỏe mà mình đã chia sẻ trong Cộng đồng Eo thon không gym Maifit.

Và điều rất đặc biệt là khi mình trở về Việt Nam, dù đến Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng hay nhiều tỉnh thành khác, mình cũng nhận được những tình cảm tương tự. Những trải nghiệm ấy khiến mình nhận ra rằng: khoảng cách địa lý có thể đưa những người Việt đến sống ở rất nhiều nơi trên thế giới, nhưng có những sợi dây thuộc về văn hóa, ký ức và tình yêu quê hương thì khoảng cách không thể cắt đứt được.

Nhà thơ T.S Eliot từng viết một câu rất ngắn mà mình rất thích: “Home is where one starts from” – “Nhà là nơi ta bắt đầu.” Với mình, Australia là đất nước mình yêu quý, là nơi cho mình rất nhiều cơ hội để học tập, làm việc và trưởng thành. Nhưng Việt Nam vẫn luôn là nơi mình bắt đầu, là nơi có gia đình, tiếng Việt, những ký ức tuổi thơ và đặc biệt là cộng đồng mà mình luôn muốn quay về để đóng góp.

Có lẽ chính vì vậy mà trước đây, mỗi năm mình thường trở về Việt Nam khoảng hai lần để gặp gỡ và đồng hành cùng Cộng đồng Maifit. Nhưng rồi mình nhận ra hai lần một năm là chưa đủ. Năm ngoái, ở tuổi 46, mình quyết định nghỉ công việc biên chế tại Đại học Quốc gia Australia để từ đó có thể trở về Việt Nam thường xuyên hơn, gần như hàng tháng, và dành toàn bộ thời gian, năng lượng cũng như trái tim của mình cho cộng đồng người Việt.

Với mình, yêu quê hương không chỉ là nhớ về nơi mình đã sinh ra. Yêu quê hương còn là khi mình có khả năng làm được điều gì đó tốt đẹp cho những con người ở quê hương mình, thì mình lựa chọn làm điều đó.

PV: Ban đầu, chuyện sống khỏe, đẹp với chị dường như xuất phát từ nhu cầu và trải nghiệm rất cá nhân. Nhưng từ câu chuyện của mình, chị lại kết nối được rất nhiều người Việt ở nhiều quốc gia. Điều gì khiến một câu chuyện tưởng như rất riêng của một người phụ nữ lại có thể trở thành điểm kết nối của cả một cộng đồng?

Chị Mai Trịnh: Mình tin rằng sự chân thành có một sức mạnh rất đặc biệt. Nó luôn có cách len lỏi tới trái tim người khác mà đôi khi chính mình cũng không thể lý giải hết được.

Tháng 4/2020, khi các phòng gym ở Australia đóng cửa vì Covid, mình bắt đầu hành trình 90 ngày Eo thon không gym và chia sẻ hành trình ấy rất thật trên Facebook cá nhân Mai Trịnh (Mai Úc). Mình không chỉ chia sẻ kết quả đẹp. Mình chia sẻ từng thay đổi rất nhỏ – chẳng hạn 15 ngày đầu, vòng eo ngang rốn của mình giảm 3 cm. Mình chia sẻ mình ăn gì, thay đổi ra sao, điều gì hiệu quả, điều gì mình học được. Và sự chia sẻ chân thật ấy không chỉ kéo dài 90 ngày, mà mình đã duy trì suốt hơn 6 năm qua. Mình nghĩ chính những điều rất nhỏ và rất thật đó đã gieo những hạt mầm đầu tiên của niềm tin giữa những người vốn hoàn toàn xa lạ.

Sau đó, câu chuyện không còn là câu chuyện của riêng Mai Trịnh nữa. Những bà mẹ hai con, ba con, rất bận rộn, không có thời gian tập luyện, bắt đầu chia sẻ hình ảnh vòng eo 57–59 cm của chính họ, cùng những lời cảm ơn về cách ăn ngon, ăn đúng mà họ học được từ cộng đồng. Rồi có những câu chuyện thay đổi lớn hơn. Kỷ lục của Cộng đồng Maifit là Nguyễn Lưu, người đã tạm biệt 40 kg. Và quan trọng hơn một con số là hàng nghìn câu chuyện được kể lại bởi chính những người trong cuộc.

Chính những lời chia sẻ ấy đã tạo ra một điều mà mình nghĩ không một chiến dịch truyền thông nào có thể thay thế được: niềm tin được truyền từ người thật sang người thật. Và từ một câu chuyện rất riêng của một người phụ nữ vào tháng 4/2020, hôm nay đã hình thành một cộng đồng hơn 35.000 thành viên ở hơn 30 quốc gia. Bây giờ, Cộng đồng Eo thon không gym Maifit cũng đã trở thành một cái tên rất dễ tìm kiếm trên Google, ChatGPT, Facebook và nhiều nền tảng xã hội khác. Với mình, điều đó không chỉ nói lên độ nhận diện của cộng đồng, mà còn cho thấy một câu chuyện chân thật, khi được chia sẻ đủ lâu và đủ nhất quán, có thể tự tạo ra sức lan tỏa rất lớn.

Mình luôn nghĩ rằng: “Một câu chuyện cá nhân chỉ thuộc về một người. Nhưng khi câu chuyện ấy đủ thật để người khác nhìn thấy chính mình trong đó, nó có thể trở thành câu chuyện của cả một cộng đồng.” Có lẽ đó chính là điều đã xảy ra với Maifit.

“Eo thon không gym” là tên gọi gắn với phương pháp Maifit do Mai Trịnh xây dựng, tập trung vào việc điều chỉnh chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt để hướng tới vóc dáng cân đối mà không đặt việc tập gym tại phòng tập làm yêu cầu bắt buộc. Người tham gia được hướng dẫn cách ăn đủ và cân bằng thay vì nhịn ăn hoặc cắt giảm quá mức lượng thức ăn. Phương pháp này cũng được mô tả theo hướng giảm mỡ, giữ cơ và duy trì lối sống phù hợp lâu dài. Vì vậy, “không gym” ở đây không đồng nghĩa với “không vận động”, mà chủ yếu nhấn mạnh việc không nhất thiết phải đến phòng gym để bắt đầu thay đổi vóc dáng và sức khỏe.

PV: Điều tôi thấy thú vị là chị không chỉ nói về việc giảm cân hay giữ vóc dáng, mà còn nói nhiều về sự tự tin, yêu bản thân và một thái độ tích cực với cuộc sống. Sau nhiều năm lan tỏa thông điệp này, chị nhận ra điều gì là thay đổi lớn nhất ở những người đã đồng hành cùng mình?

Chị Mai Trịnh: Mình luôn mong Cộng đồng Maifit không chỉ sống khỏe, sống đẹp, mà còn sống thật, sống tự tin và sống một cuộc đời có ý nghĩa. Đôi khi mình vẫn vui vẻ nói rằng có lẽ mình hơi “thiên vị” khi tự nhận mình là một trong những người đi đầu cổ vũ một cuộc cách mạng mà mình gọi là “Cách mạng I am Me” – “Cách mạng Tôi là Tôi” ở phụ nữ Việt Nam. Mình vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy những cô giáo, bác sĩ, cán bộ văn phòng, chủ doanh nghiệp – những người trong công việc luôn rất chỉn chu và chuyên nghiệp – nhưng trên mạng xã hội lại có thể tự tin chia sẻ hình ảnh chiếc eo thon, cơ bụng săn chắc mà không cần gym, không tập của chính mình.

Với mình, điều đáng tự hào không chỉ nằm ở một vòng eo 57 hay 59 cm. Điều đáng tự hào hơn rất nhiều là họ đã dám là chính mình. Họ đã vượt qua nỗi sợ bị đánh giá. Họ đã bước ra khỏi vùng an toàn. Và quan trọng nhất, họ đã phá vỡ giới hạn bản thân – những giới hạn mà chính họ từng đặt ra cho bản thân mình.

Nhà văn Anaïs Nin có một câu mình rất thích: “Life shrinks or expands in proportion to one’s courage.” – “Cuộc đời thu hẹp hay mở rộng theo mức độ can đảm của mỗi người.” Mình thấy điều đó rất đúng với những người phụ nữ trong cộng đồng của mình. Khi một người phụ nữ đủ can đảm để bước qua ánh nhìn của người khác, cuộc đời của cô ấy thực sự bắt đầu rộng ra. Và điều còn ý nghĩa hơn là những hình ảnh ấy không chỉ giúp chính họ tự tin. Khi họ chia sẻ câu chuyện của mình, họ đang âm thầm cổ vũ rất nhiều phụ nữ khác giữa biển người ngoài kia rằng: mình cũng có thể khỏe hơn, đẹp hơn, tự tin hơn và sống theo cách mình mong muốn.

Đó là lý do mình luôn nói rằng mục tiêu cuối cùng của mình chưa bao giờ chỉ là giúp một người phụ nữ có một chiếc eo thon. Cái đích lớn nhất của mình là cổ vũ mọi người phá vỡ giới hạn bản thân. Bởi vì khi một người phá vỡ được giới hạn của chính mình, họ không chỉ thay đổi một chỉ số hay một hình ảnh. Họ bắt đầu thay đổi cách họ nhìn chính mình – và từ đó, thay đổi cả cuộc đời họ và có thể truyền cảm hứng để thay đổi cuộc đời của những người khác.

PV: Cộng đồng mà chị xây dựng hiện có thành viên ở hơn 30 quốc gia. Trong đó có những người chị chưa từng gặp trực tiếp, nhưng họ vẫn đặt niềm tin vào chị. Theo chị, điều gì tạo nên sự kết nối và niềm tin giữa những người Việt với nhau khi họ đang sống ở những đất nước rất khác nhau?

Chị Mai Trịnh: Như mình đã chia sẻ, mình tin rằng sự chân thành là điểm khởi đầu của niềm tin. Nhưng để một người hoàn toàn xa lạ, đang sống cách mình hàng nghìn cây số, có thể đặt niềm tin vào mình, thì theo mình, chân thành thôi chưa đủ. Còn cần sự nhất quán và những giá trị được kiểm chứng theo thời gian.

Mình và những thành viên của Cộng đồng Maifit thật sự rất may mắn khi được sống trong thời đại mà khoảng cách địa lý không còn là rào cản lớn như trước. Một người Việt ở Australia, Mỹ, Pháp, Đức hay bất kỳ nơi nào trên thế giới hôm nay đều có thể nhìn thấy những câu chuyện thật của những người Việt khác thông qua Facebook, Zalo, TikTok và nhiều nền tảng xã hội. Trong hơn 6 năm qua, không chỉ mình kể câu chuyện của mình. Hàng nghìn người trong Cộng đồng Maifit đã tự kể câu chuyện của chính họ – bằng hình ảnh thật, kết quả thật, trải nghiệm thật và những lời cảm ơn thật.

Và mình nghĩ đó là điều rất quan trọng. Niềm tin trên mạng không được tạo nên bởi việc một người nói về mình hay đến đâu. Niềm tin được tạo nên khi rất nhiều người khác cùng kể lại những điều tốt đẹp mà họ đã thực sự trải nghiệm.

Có những thành viên mình chưa từng gặp trực tiếp, nhưng họ đã theo dõi mình trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm qua Facebook Mai Trịnh (Mai Úc), qua Cộng đồng Eo thon không gym Maifit, rồi tìm hiểu thêm trên Google, ChatGPT và các nền tảng xã hội trước khi quyết định kết nối với mình. Vì thế, mình thấy công nghệ rất thú vị. Nó có thể đưa con người đến gần nhau, nhưng thứ giữ con người ở lại với nhau vẫn phải là giá trị thật và niềm tin thật.

Ngày hôm nay, mình và Cộng đồng Maifit lại có thêm một sự may mắn rất đặc biệt khi được trò chuyện với nhà báo Bảo Trang và quý khán giả VOV5. Mình hy vọng qua cuộc trò chuyện này, tinh thần sống khỏe, sống đẹp, sống tích cực và “I am Me – Tôi là Tôi” có thể đến được với thêm nhiều người Việt đang sống ở khắp năm châu.

Và nếu có một người Việt ở một nơi rất xa nghe chương trình hôm nay, tìm thấy Mai Trịnh – Mai Úc hay Cộng đồng Eo thon không gym Maifit, rồi từ đó có thêm động lực để chăm sóc sức khỏe, tự tin hơn và yêu cuộc sống của mình hơn, thì với mình, cuộc trò chuyện hôm nay đã thực sự có ý nghĩa. Khoảng cách có thể khiến chúng ta sống ở những đất nước khác nhau, nhưng những giá trị thật luôn có khả năng đưa những người cùng chung tiếng Việt lại gần nhau.

PV: Nhìn vào hành trình ấy, điều đáng chú ý là những hoạt động của chị không chỉ xuất hiện trong cộng đồng người Việt mà còn từng được truyền thông Việt Nam ở Australia giới thiệu như một câu chuyện về một phụ nữ Việt vừa làm việc trong môi trường quốc tế, vừa hướng hoạt động của mình về cộng đồng.

Mai Trịnh từng xuất hiện trên truyền thông với nhiều câu chuyện khác nhau. Đầu năm 2026, Ban Việt ngữ của Đài SBS (Australia) mời chị tham gia podcast Du học không filter, cùng hai cựu du học sinh khác nhìn lại những công việc làm thêm của sinh viên Việt tại Australia và những kỹ năng, bài học có được từ trải nghiệm đi làm. Trước đó, năm 2021, Báo Thế giới và Việt Nam cũng giới thiệu Mai Trịnh với vai trò một phụ nữ Việt tại Australia tham gia các hoạt động hướng về cộng đồng trong hai lĩnh vực giáo dục và sức khỏe. Những lần xuất hiện này cho thấy câu chuyện của chị đã được kể ở nhiều góc độ, không chỉ xoay quanh “Eo thon không gym".

PV: Là một phụ nữ Việt đã có nhiều năm sống ở Australia, đồng thời tiếp xúc với người Việt ở nhiều quốc gia, chị nghĩ phụ nữ Việt xa quê hôm nay đang cần được chia sẻ và kết nối nhiều nhất ở điều gì? Và chị mong muốn mình có thể đóng góp gì cho họ?

Chị Mai Trịnh: Có một câu nói rất quen thuộc của người Việt mà mình rất thích: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm.” Mình nghĩ câu nói ấy phản ánh một nét rất đẹp trong văn hóa Việt Nam: phụ nữ thường dành rất nhiều tình yêu và năng lượng để chăm sóc gia đình, chăm sóc con cái, chăm sóc từng bữa ăn và giữ gìn sự gắn kết trong gia đình.

Nhưng phụ nữ Việt hôm nay, đặc biệt là phụ nữ Việt sống xa quê, còn cần nhiều hơn thế. Họ cần được chia sẻ về cách sống khỏe, sống đẹp; về kinh nghiệm nuôi dạy con trong môi trường đa văn hóa; về cách giữ gìn tiếng Việt và những giá trị Việt trong gia đình; về kinh nghiệm học tập, phỏng vấn, tìm việc, phát triển sự nghiệp và cả cách để một người phụ nữ vừa yêu thương gia đình, vừa không đánh mất chính mình. Có lẽ chính vì vậy mà ăn ngon, sống khỏe và sống đẹp lại trở thành một điểm kết nối rất tự nhiên. Dù một người phụ nữ đang ở Australia, Mỹ, Pháp, Đức hay Việt Nam, chúng ta vẫn có thể ngồi với nhau hàng giờ để nói về một bữa ăn ngon, sức khỏe của bố mẹ, việc nuôi dạy con hay làm thế nào để mình tự tin và hạnh phúc hơn. Đó cũng là một trong những lý do Cộng đồng Eo thon không gym Maifit có thể kết nối hơn 35.000 thành viên ở hơn 30 quốc gia.

Còn về điều mình mong muốn đóng góp, mình nghĩ mình may mắn đã có một hành trình học tập và làm việc khá đa dạng. Mình tốt nghiệp loại giỏi Đại học Ngoại thương Hà Nội, có hai bằng cao học, từng thuộc top 15% sinh viên có kết quả học tập tốt tại Đại học Quốc gia Australia và đến nay đã học khoảng 60 chương trình, chứng chỉ tại nhiều quốc gia. Bên cạnh đó là những trải nghiệm rất đời thường của một người phụ nữ: nuôi dạy con, đồng hành cùng con trưởng thành; những kinh nghiệm phỏng vấn và làm việc trong môi trường quốc tế; những bài học về sức khỏe, sự nghiệp, tài chính và cách đứng dậy sau những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Mình không nghĩ những trải nghiệm ấy có ý nghĩa chỉ vì mình đã có chúng. Chúng chỉ thật sự có ý nghĩa khi mình có thể biến chúng thành điều hữu ích cho một người khác.

Maya Angelou có một câu mình rất yêu thích: “When you learn, teach. When you get, give.”“Khi bạn học được điều gì, hãy dạy lại. Khi bạn nhận được điều gì, hãy cho đi.” ⁠Có lẽ đó cũng chính là cách mình muốn sống. Mình mong những gì mình đã học, những gì mình đã trải qua – từ sức khỏe, nuôi dạy con, học tập, phỏng vấn quốc tế cho tới xây dựng sự nghiệp – có thể được chia sẻ một cách thật gần gũi để giúp một người Việt nào đó đang sống ở một nơi rất xa đi con đường của họ dễ dàng hơn một chút, tự tin hơn một chút và bớt cô đơn hơn một chút.

Với mình, cộng đồng đẹp nhất không phải là nơi mọi người giống nhau. Đó là nơi những người rất khác nhau sẵn lòng đưa cho nhau một phần kinh nghiệm của mình để cuộc sống của người bên cạnh trở nên tốt đẹp hơn.

PV: Tôi muốn trở lại với hai chữ “Việt Nam”. Nếu được gửi một lời tới những người Việt đang sống xa quê – những người có thể đã rất quen với cuộc sống ở một đất nước khác nhưng trong lòng vẫn có một nơi để nhớ về – chị muốn nói điều gì với họ?

Chị Mai Trịnh: Trước đây, khi còn là công chức Bộ Công Thương và sau đó làm việc trong môi trường chính trị – ngoại giao tại Australia, mình đã chọn cho mình một cuộc sống rất khép kín, rất low profile. Mình cảm thấy an toàn trong thế giới mà mình quen thuộc – gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Và mình từng sợ “biển người” ngoài kia sẽ đánh giá mình, rồi những đánh giá ấy có thể ảnh hưởng không tốt tới cá nhân và gia đình mình.

Nhưng cuộc sống của mình đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ, gần như mỗi sáng, mình đều nhận được tin nhắn từ một ai đó trong hơn 56.000 người đang theo dõi Facebook Mai Trịnh – Mai Úc. Có những người mình chưa từng gặp, nhưng họ dành cho mình sự cổ vũ, yêu thương và trân trọng. Mình được những người Việt trong Cộng đồng Maifit nói lời cảm ơn, được chào đón ở rất nhiều nơi mình đến. Và điều khiến mình xúc động hơn nữa là bố mẹ mình, các con mình, gia đình mình cũng được những người hoàn toàn xa lạ yêu quý và chào đón.

Qua hành trình ấy, mình hiểu ra rằng có một thứ tình cảm rất đẹp mà trước đây mình chưa từng hình dung hết được – đó là tình yêu của cộng đồng. Một tình yêu không nhất thiết bắt đầu từ huyết thống, không cần phải quen biết từ trước, nhưng có thể hình thành từ sự chân thành, từ những giá trị được chia sẻ và từ mong muốn làm cho cuộc sống của nhau tốt đẹp hơn.

Mình yêu người Việt. Mình yêu cộng đồng Việt Nam. Và nếu được lựa chọn cách mình muốn sống trong những năm tháng phía trước, mình mong được dành sức khỏe, năng lượng, kiến thức và đam mê của mình để tiếp tục đóng góp cho cộng đồng người Việt, đặc biệt là những người Việt đang sống xa quê.

Mình không dám đứng ở đây để đưa ra một lời khuyên cho hàng triệu người Việt xa xứ, bởi mỗi người có một cuộc đời, một hoàn cảnh và một hành trình rất khác nhau. Mình chỉ hy vọng rằng câu chuyện nhỏ của mình có thể chạm tới một ai đó.

Có thể một người đang sống rất xa Việt Nam sẽ nhìn thấy một phần của chính họ trong câu chuyện nhỏ của mình. Có thể họ cũng từng sợ bị đánh giá, từng sống khép kín, từng nghĩ rằng mình chỉ cần sống tốt trong thế giới nhỏ của riêng mình. Và biết đâu, một ngày nào đó, họ cũng sẽ bước ra ngoài, kết nối, chia sẻ và trao đi một phần giá trị của mình cho cộng đồng.

Bởi vì mình tin rằng: quê hương không chỉ là nơi để nhớ về. Quê hương còn là nơi mỗi chúng ta có thể tiếp tục đóng góp, dù đang sống ở bất kỳ đâu trên thế giới. Và với mình, có lẽ một trong những cách đẹp nhất để nói “Tôi yêu Việt Nam” chính là sống sao để cuộc đời của mình có thể làm cuộc sống của những người Việt khác tốt đẹp hơn.

PV: Cảm ơn chị Mai Trịnh về cuộc trò chuyện rất nhiều. Chúc chị tiếp tục giữ được nguồn năng lượng tích cực của mình và có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa để kết nối, lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng người Việt trên khắp thế giới!