Cuối tuần qua, Lễ hội Ibaraki Vietnam Festival 2026 đã diễn ra tưng bừng tại tỉnh Ibaraki, Nhật Bản. Đây là sự kiện văn hóa, âm nhạc quy mô lớn lần đầu tiên được tổ chức, quy tụ đông đảo nghệ sĩ từ Việt Nam và Câu lạc bộ Văn hóa VIMOSA - nơi hội tụ những bạn trẻ, du học sinh và người Việt đang sinh sống, làm việc tại Nhật Bản có chung niềm đam mê nghệ thuật.

Tại lễ hội lần này, VIMOSA một lần nữa cho thấy đây là không gian để các tài năng trẻ thể hiện bản thân và lan tỏa tình yêu quê hương qua từng tiết mục biểu diễn. Ngay sau đây, mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của anh Lê Công Trình, Chủ tịch Câu lạc bộ VIMOSA, Phó Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Ibaraki Vietnam Festival 2026 để hiểu thêm về sức lan tỏa của sự kiện này.

Nghe âm thanh tại đây:

PV: Thưa anh Lê Công Trình, cơ duyên nào đã đưa chương trình nghệ thuật đặc biệt lần này đến với Ibaraki Vietnam Festival 2026?

Lê Công Trình: Nói về cơ duyên đưa chương trình “Tổ Quốc trong tim vươn mình cùng thời đại” đến với Ibaraki năm nay thì có lẽ cơ duyên xuất phát từ một người anh - anh Tên là Nguyễn Khắc Tùng (trưởng ban tổ chức festival). Anh Tùng mong muốn đưa nghệ thuật Việt Nam gần hơn với cộng đồng người Việt tại Nhật Bản. Và mong muốn này nó cũng gần như tương đồng đối với định hướng của VIMOSA trên hành trình lan tỏa văn hóa Việt nên đại diện Vimosa là tôi đã cùng anh Tùng làm nên sự kiện này. Đây chính là cơ duyên chúng tôi đưa sự kiện đến với Ibaraki. Với tôi, một lễ hội văn hóa không chỉ là nơi để thưởng thức ẩm thực hay là để vui chơi mà còn là nơi để kể về câu chuyện của đất nước của con người và lịch sử Việt Nam bằng một ngôn ngữ rất là gần gũi đó chính là nghệ thuật.

PV: Được biết VIMOSA đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho lễ hội. Anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về những điểm nhấn nghệ thuật mang đậm bản sắc Việt mà CLB mang tới sân khấu lần này?

Lê Công Trình: Về việc kết hợp âm nhạc đa thế hệ, lần này Vimosa mang đến sự kiện 3 concept lớn. Ở phần khai mạc Vimosa tập trung vào concept truyền thống từ biểu diễn áo dài đến biểu diễn các tiết mục sử dụng truyền thống của 54 dân tộc Việt Nam. Từng tiết mục đều mang trọn vẹn âm hưởng riêng của từng dân tộc. Concept này làm nổi bật một Việt Nam đa dân tộc nhưng chung một nhịp đập, nhịp đập của niềm tự hào.

Concept thứ 2 mà VIMOSA mang đến đó chính là concept yêu nước mang tên “Khúc anh hùng ca” - đây là một show nghệ thuật kể về cuộc đời của những vị anh hùng không tên tuổi bỏ lại tình yêu, bỏ lại tuổi trẻ lên đường ra chiến trường. VIMOSA mong muốn tái hiện lại cuộc đời của những vị anh hùng không tên đã làm nên đất nước như một lời nhắc nhở đối với thế hệ tiếp bước tương lai rằng không được quên đi xương máu mà cha ông ngã xuống vì đồng bào.

Thứ 3 là concept cách tân đương đại. Sự kiện diễn ra trúng dịp Trung thu, vì vậy nhạc mang âm hưởng đương đại là những bản nhạc không thể thiếu trong hành trình này. Vở kịch “Trung thu lộn xộn” như một không gian đưa mọi người trở về tuổi thơ cùng chị Hằng, chú Cuội. Đây cũng là một cách mà VIMOSA đang cố gắng mang văn hóa len lỏi đến thế hệ người Việt xa quê.

PV: Theo anh, âm nhạc và nghệ thuật có sức mạnh như thế nào trong việc giúp khán giả Nhật Bản cũng như bạn bè quốc tế cảm nhận được chiều sâu văn hóa Việt Nam?

Lê Công Trình: Với tôi, âm nhạc có một sức mạnh rất đặc biệt, đó là việc không cần hiểu ý nghĩa nhưng vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc. Khi khán giả Nhật nghe một giai điệu Việt Nam, xem một điệu múa hay nhìn thấy hình ảnh áo dài, nón lá, những câu chuyện về quê hương trên sân khấu, có thể họ chưa hiểu hết về ý nghĩa của lời ca, nhưng đâu đó cũng sẽ cảm nhận được niềm tự hào về quê hương của chúng ta. Đây cũng là điểm mấu chốt tạo nên cầu nối giao lưu văn hóa giữa 2 đất nước.

PV: Biểu diễn đúng vào dịp Rằm tháng Tám, thông điệp mà VIMOSA muốn gửi gắm tới cộng đồng người Việt xa xứ, đặc biệt là các em nhỏ sinh ra tại Nhật Bản, là gì?

Lê Công Trình: Trung thu trong ký ức của người Việt, không chỉ là ngày lễ dành cho trẻ em, mà còn là ngày tết gắn với ký ức, tuổi thơ. Thế nhưng khi sinh ra tại Nhật Bản, không khí của ký ức, tuổi thơ là điều không bao giờ các con cảm nhận được. Nhưng dù sinh ra đâu, thì các con vẫn mang trong tim dòng máu Việt. Vì thế, VIMOSA luôn muốn dù là thế hệ F2, F3 sinh ra tại Nhật, các con cũng cảm nhận được một phần cuộc sống của quê nhà. Từ đó có thể yêu hơn về cội nguồn của mình.

hân đây, cho phép tôi được chia sẻ thêm một chút cảm xúc về dịp đặc biệt này. Tại Nhật Bản, Trung thu không chỉ đơn thuần là một ngày lễ trên lịch, mà dường như đã trở thành một chiếc cầu nối vô hình đưa những người con xa xứ trở về với cội nguồn. Đặc biệt năm nay, không khí lại ấm áp và rực rỡ hơn bao giờ hết khi chúng tôi được hòa mình vào không gian lễ hội tại Ibaraki. Ngắm nhìn những chiếc đèn lồng lung linh đủ sắc màu cùng các trò chơi dân gian quen thuộc được tái hiện tại đây, tự nhiên bản thân tôi thấy thật bồi hồi. Những nhịp múa rồng uyển chuyển, những màn múa lân rộn rã đã làm bừng sáng cả một góc trời quê hương, tỏa sắc màu văn hóa và thu hút tất cả mọi người. Mặc dù trời mưa, nhưng từ người già, người lớn cho đến các em nhỏ đều hào hứng tham dự.

Với lứa tuổi của chị em mình ở đây, đây có lẽ là một "tấm vé vô giá" để quay trở lại với tuổi thơ ngọt ngào. Còn đối với những người đi trước - những bác, những chú đã sang Nhật mười mấy, hai mươi năm - tấm vé này lại càng mang nhiều ý nghĩa sâu sắc hơn. Một đêm Trung thu trọn vẹn không chỉ làm vơi đi nỗi nhớ nhà, mà còn thắp lên ngọn lửa yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Để mỗi người Việt Nam, dù đi đâu, làm gì, vẫn luôn có một cội nguồn sâu thẫm để hướng về.

PV: Sau thành công của sự kiện này, VIMOSA có kế hoạch gì để tiếp tục duy trì và thắp sáng dòng chảy văn hóa Việt tại Xứ sở hoa anh đào, thưa anh?

Lê Công Trình: Sau sự kiện này, VIMOSA vẫn duy trì, lan tỏa văn hóa bằng cách tạo ra nhiều chương trình nghệ thuật mang đậm hơi hưởng bản sắc hơn nữa dành cho trẻ em cũng như cộng đồng người Việt tại đất nước Nhật Bản. Điều VIMOSA mong muốn chưa bao giờ dừng lại ở biểu diễn nghệ thuật, mà là con đường dùng Văn hóa, Nghệ thuật để thắt chặt tình hữu nghị 2 nước. Đồng thời đưa những những con người Việt trở về với cội nguồn, quê hương nơi mà họ thuộc về.

PV: Xin cảm ơn Anh!