Mùa nước nổi về, những cánh đồng khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp lại mênh mông nước. Với người dân nơi đây, con nước không chỉ mang theo phù sa, sản vật mà còn mở ra những trải nghiệm rất riêng của miền sông nước. Trong đó, tắm đồng là một thú vui dân dã, mang đến tiếng cười, những phút giây thư giãn và gợi nhớ ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ.

Cánh đồng ở khu phố Bình Hòa Thượng, phường Thường Lạc, vào những buổi chiều mùa nước nổi lại trở nên náo nhiệt. Khi mặt trời dịu xuống, người lớn, trẻ nhỏ cùng rủ nhau xuống đồng tắm mát, vui đùa giữa mênh mông nước. Giữa cánh đồng mênh mông nước, tiếng cười nói làm không gian làng quê trở nên rộn ràng. Người lớn bơi lội, trẻ nhỏ tập bơi, nhiều gia đình cùng nhau vui chơi dưới nước.

Anh Nguyễn Tài Phú và anh Lê Lam Sơn, phường Thường Lạc, chia sẻ: Mọi năm em tắm bãi trên kia chứ em không tắm ở đây. Năm nay thấy ở đây có nước ngập nên em tắm ở đây luôn. Ở đây sạch sẽ, mát mẻ, cảnh cũng đẹp, vui hơn mà lại gần nữa. Hôm rồi em thấy có một đoàn ở Thành phố Hồ Chí Minh về tắm nữa.

"Em đi với mấy người bạn, thấy bãi tắm ở đây đông, vui hơn, rất là thú vị. Sau một ngày làm việc cực khổ thì được xả stress, lại được gặp anh em, bạn bè, thấy vui hơn."

Từ một sinh hoạt dân dã của cư dân vùng sông nước, tắm đồng đang dần trở thành một trải nghiệm được nhiều người quan tâm mỗi khi mùa nước nổi về. Không chỉ người dân địa phương, du khách từ nơi khác cũng tìm đến để hòa mình vào không gian đặc trưng của miền quê vùng biên.

Bà Nguyễn Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Ngự, cho biết địa phương phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động Trải nghiệm mùa nước nổi- với chủ đề “Hồng Ngự, Sắc nước vùng biên” lần thứ 2 năm 2026, nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống gắn với đời sống, sản xuất và ẩm thực của người dân trong mùa nước nổi; đồng thời từng bước hình thành những sản phẩm trải nghiệm đặc trưng.

Chương trình với nhiều hoạt động, như: “Phiên chợ nổi vùng biên”, biểu diễn đờn ca tài tử “Âm vang mùa nước nổi”; hội thi “Đua xuồng đồng đội”, “Duyên quê mùa nước nổi”. Đặc biệt, hoạt động bắt vịt, mò trứng hứa hẹn tạo không khí sôi nổi khi Ban Tổ chức chuẩn bị khoảng 100 con vịt và 500 quả trứng để người dân, du khách cùng tham gia.

Bà Nguyễn Thị Kim Yến cho biết: Tổ chức các hoạt động như thế không chỉ tái hiện lại vẻ đẹp sông nước, truyền thống văn hóa của vùng đất Hồng Ngự, mà địa phương cũng định hướng xây dựng du lịch xanh, du lịch sinh thái. Trên cơ sở thị hiếu của người dân và du khách, họ rất thích thú khi trở về với vùng sông nước để trải nghiệm mùa nước nổi, cũng như trải nghiệm miền quê vùng biên giới. Chúng tôi đang định hướng quy hoạch vùng đất Hồng Ngự thành điểm du lịch phát huy trên nền tảng văn hóa sông nước, văn hóa địa phương, kết nối với vùng biên giới để định hướng lâu dài cho phát triển du lịch xanh.

Các hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm được tổ chức không chỉ để tạo sân chơi cho cộng đồng, mà còn góp phần kể câu chuyện về vùng đất Hồng Ngự bằng chính những giá trị gần gũi nhất: con nước, cánh đồng, chiếc xuồng, món ăn, tiếng đàn và đời sống của người dân vùng biên.