Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026). Trong hành trình ấy, Thành phố không chỉ là đầu tàu kinh tế của cả nước, mà còn là nơi hội tụ nghĩa tình, sức trẻ, tinh thần tiên phong và khát vọng xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại.
Được sống và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh là niềm tự hào của bao thế hệ người dân Thành phố. Đều đặn mỗi sáng từ lúc 3 giờ, bà Nguyễn Thị Ngang, 90 tuổi, ngụ tại phường Phú An, Thành phố Hồ Chí Minh lại gánh bánh mì qua quãng đường gần 3km từ nhà đến góc đường Nguyễn Chí Thanh - Lê Chí Dân để bán cho khách hàng là người bán vé số, tài xế xe công nghệ, công nhân lao động... Mỗi ổ bánh mì chỉ có giá từ 2.000 đến 7.000 đồng nhưng luôn đầy thịt, xíu mại và dưa leo. Bà Nguyễn Thị Ngang chia sẻ: "Có những người khổ sở tột cùng, tôi về nằm ngủ mà suy nghĩ thấy thương lắm. Mình không có tiền bạc gì lớn lao để giúp đỡ người ta thì thôi chọn cách bán rẻ vậy là được rồi. Bà con ăn ngon, ăn no là mình khỏe, mình mừng. Bán như vậy là vì tình thương chứ không đòi hỏi gì hơn”.
Qua 50 năm, Thành phố Hồ Chí Minh đổi thay không chỉ bằng kinh tế mà còn bằng nghĩa tình và sự bao dung. Là một doanh nhân, ông Lư Nguyễn Xuân Vũ, Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Xuân Nguyên, chia sẻ doanh nhân hôm nay chính là những “chiến sĩ trên mặt trận kinh tế” và có trách nhiệm với cộng đồng: "Trong quá trình hoạt động, doanh nhân không chỉ tạo ra giá trị cho doanh nghiệp của mình mà còn phải biết chia sẻ với cộng đồng, góp phần chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn bằng tinh thần tương thân tương ái. Đây cũng là truyền thống mà Hội Doanh nhân Sài Gòn duy trì nhiều năm qua với các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế cho đồng bào vùng sâu vùng xa trên cả nước".
Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng đến trở thành đô thị hiện đại, văn minh, nghĩa tình, có vị thế trong khu vực và thế giới. Sự đổi thay ấy hiện diện trong những con đường rộng mở, những công trình hiện đại, nhịp sống năng động và đời sống người dân ngày càng được nâng lên. Ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết thời gian tới, Viện sẽ đề xuất lãnh đạo địa phương xây dựng bộ chỉ số hạnh phúc cấp địa phương cho toàn Thành phố, phù hợp với đặc thù từng khu vực. “Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng một đề án rất lớn, phấn đấu vào top 100 thành phố đáng sống thì chúng ta ở cấp phường, cấp xã cũng sẽ có một bộ chỉ số hạnh phúc phản ánh từ người dân. Như vậy, cảm nhận của người dân được đo đếm, được lắng nghe, được cải thiện để giúp chính sách càng ngày càng gần dân hơn, sát với nhân dân hơn.”
Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, sứ mệnh không chỉ dừng lại là đầu tàu kinh tế mà phải trở thành nơi đáng sống. Còn với người dân nơi đây, tình yêu và niềm tin dành cho Thành phố ngày càng được bồi đắp.
