Media /
Như đã thành thói quen,đêm 30 tết, người dân thủ đô thường tới các địa điểm bắn pháo hoa để cùng đón chào những thời khắc dầu tiên của năm mới.
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Phủ Chủ Tịch
Tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, rất đông người dân đã tụ tập tại đây từ 11 giờ
Đúng 12h, những đợt pháo hoa đầu tiên xuất hiện trên bầu trời.
Ngã 5 Cửa Nam.
Màn trình diễn pháo hoa thường kết thúc lúc 12 giờ 30 phút.
Sau khi xem pháo hoa, người dân thường tới đền, chùa lễ bái, cầu mong năm mới tốt lành.
Chùa Trấn Quốc, Hồ Tây nườm nượp du khách.
Các em nhỏ bán túi quà may mắn trước cổng chùa.
Những túi nhỏ chứa muối, gạo, diêm được bán hoặc treo trên cành đào để cầu mong một năm mới ấm no, sung túc.
Cổng hoa lung linh tại đường Thanh Niên.
Quả bóng bay với hình chú cún ngộ nghĩnh đáng yêu là lựa chọn của đa số các bạn trẻ trong thời khắc giao thừa năm Mậu Tuất.
Quang cảnh khu chợ Đồng Xuân lúc 2 giờ sáng.
Vào dịp này, người dân hay mua những thanh mía dài, cầu chúc cho một năm mới phát tài phát lộc.
Trước cổng chùa Kim Sơn tại đường Kim Mã.
3 giờ sáng, người dân đã trở về nhà, trả lại sự vắng vẻ yên tĩnh cho đường phố... chờ đón bình minh đầu tiên của năm Mậu Tuất./.

Không khí đêm giao thừa tại Hà Nội

(VOV5) - Đêm 30 Tết, đường phố Hà Nội lung linh đèn hoa rực rỡ. Nhiều người đổ ra đường, tới những điểm bắn phảo hoa để đón giao thừa.

Đức Anh