Media /
Đó là một cung đường tuyệt đẹp để ngắm những “bậc thang lên trời”, một tuyệt tác do sự cần cù của con người tạo nên.
Ở vùng cao, địa hình núi hiểm trở và thiếu đất để canh tác, nhất là trồng lúa nước.
Bà con nơi đây đã tận dụng những vạt đồi, núi để cải tạo thành các thửa ruộng đẹp như ta thấy.
Cùng ngắm những tác phẩm được thực hiện trong nhiều năm qua của nhiếp ảnh gia Lê Việt Khánh:
Ngọn đồi nổi tiếng ở La Pán Tẩn - Mù Căng Chải. Các nhiếp ảnh gia thường gọi đó là đồi mâm xôi.
Hành trình để đến với đồi mâm xôi là một thách thức với bất cứ tay máy nào bởi họ phải đi con đường mòn nhỏ quanh co lên núi, có lúc dựng đứng.
Năm 2007, 500 ha ruộng bậc thang ở 3 xã La Pán Tẩn, Chế Cu Nha và Dế Xu Phình (Mù Căng Chải) đã được Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch xếp hạng là di tích danh thắng cấp quốc gia.
Một góc vùng cao Y Tý.
Mùa vàng ở Hoàng Su Phì
Lao Chải,Y Tý, Lào Cai.

Ngỡ ngàng cảnh sắc mùa vàng Tây Bắc

(VOV5) - Tháng 9 và tháng 10, những thửa ruộng bậc thang của Mù Căng Chải - Yên Bái, Y Tý - Lào Cai và Hoàng Su Phì - Hà Giang nhuộm một sắc vàng no đủ khi lúa chín. 

CTV Lê Việt Khánh

- Vovworld