Media /
Đảo Nam Yết là một đảo nổi đặc biệt thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Đảo được biết đến như một xứ dừa với hơn 400 cây.
Những cây dừa mang đến những quả ngọt thơm và chút vị mặn của biển.
Hôm nay, thiếu tá Vũ Quang Tiệp trở lại sau đúng 20 năm công tác tại Nam Yết. Anh đi giữa hàng dừa mình đã trồng năm xưa.
Phút giây xúc động khi gặp lại đồng đội cũ ở trên đảo.
Thổ nhưỡng ở Nam Yết khá đặc biệt. Bên dưới bề mặt nền cát san hô sâu hơn 1m là lớp phân chim và lá cây mục khá dày. Đây là nguồn dinh dưỡng phong phú khiến cho cây dừa phát triển tốt mặc cho khí hậu khắc nghiệt.
“Mỗi lần nghĩ và nhớ đến Trường Sa, về người lính hải quân, trái tim tôi lại thổn thức hơn, biết ơn hơn. Tôi luôn cảm thấy mình mắc nợ với Trường Sa”- Thiếu tá Vũ Quang Tiệp - Trường Trung cấp nghề số 10 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) chia sẻ cảm xúc của mình.

Về thăm lại Nam Yết - “xứ dừa giữa Trường Sa”

(VOV5) - Đó là lần trở lại đầy cảm xúc của người lính Trường Sa năm xưa. Thiếu tá Vũ Quang Tiệp là một trong những người đầu tiên trồng hàng loạt cây dừa trên đảo nổi trơ trụi năm ấy để rồi 20 năm sau, Nam Yết trở thành "xứ dừa giữa Trường Sa".

Nguyễn Mỹ Trà