media
Photos
Videos
News
Vietnam's chosen path
Media
70th Anniversary of Dien Bien Phu Victory
Digital life
Food delight
Saturday Report
Discovery Vietnam
Cultural Rendezvous
Sunday Show
That's life
Village life
Colorful Vietnam-Vietnam’s 54 ethnic groups
Public bulletin board
Sport
MAKE IN VIETNAM
VTC 10
All Sections
Economy
Society
Discovery Vietnam
Sport
Media
/
Media
Chuyện kể rằng, xưa kia Biển Đông quanh năm nổi sóng. Trời thương những con thuyền bé nhỏ ra khơi trong vô vọng nên đã cử một nàng tiên xuống giúp... Ảnh: Hải đăng Tiên Nữ.
Có nàng tiên, biển trở nên dịu dàng, tôm cá cũng nhiều hơn. Nơi nàng tiên bay xuống là đảo Tiên Nữ ngày nay.
Người lính này cùng những người bạn 4 chân của mình đón những tia nắng đầu tiên sớm hơn đất liền gần 1 giờ đồng hồ.
Đảo chìm Tiên Nữ nằm trên một rạn san hô có diện tích khoảng 10km2. Khi thủy triều rút cách mặt san hô khoảng 1 mét, ta có thể thỏa thích ngắm san hô phong phú đủ sắc màu.
Vào khoảng tháng 4 hàng năm, các chiến sĩ trên đảo lại đón những vị khách quý từ đất liền ra thăm...
Ngôi nhà trên đảo có diện tích khá nhỏ và nơi giao lưu văn nghệ diễn ra ngay tại phòng nghỉ của chiến sĩ.
"Vườn rau trên mặt biển" với những chậu xốp đựng đất được chở từ đất liền ra.
Những chú chó trên đảo được mang từ đất liền ra, thích nghi rất tốt với cuộc sống trong môi trường mới.
Chúng dường như cũng biết "thương nhớ" đất liền nên rất háo hức đón chào các vị khách từ đất liền ra thăm.
Đảo Tiên Nữ - điểm cực Đông của Tổ Quốc
09-01-2018 08:00
(VOV5) - Đảo Tiên Nữ thuộc quần đảo Trường Sa là điểm cực Đông, nơi đón tia nắng đầu tiên của Tổ quốc. Đảo chìm Tiên Nữ cách đất liền 374 hải lý gắn với một truyền thuyết tuyệt đẹp.
Others
Vietnam's Hoi An crowned as “Asia's Leading Cultural City Destination” for 5th time
Mooncakes evoke nostalgia for northern Vietnam's countryside
Eel vermicelli soup, a special dish of Hung Yen
Top 10 destinations across northern region for National Day holiday
Thang Long Imperial Citadel treasures on display in Ho Chi Minh City