Chiếc cano rẽ sóng, lao qua những dãy núi đá vôi nhấp nhô giữa trời và nước. Chỉ 8 phút từ bến phà Tuần Châu (Quảng Ninh), nhà bè Hải Phong hiện ra — nổi êm trên mặt vịnh, cạnh hòn Thoi Quýt, ngay vùng giao thoa giữa vịnh Hạ Long và vịnh Lan Hạ.
Nếu đi từ bến phà Gia Luận (Hải Phòng), chỉ 2 phút cano.
Một vị trí “đắt giá” mà anh Trần Quang Lân, Tổ trưởng Tổ hợp tác nhà bè Hải Phong, không giấu nổi tự hào: “Khi mà mình đang ngồi đây nhìn sang bên kia, là một tầm mắt sẽ thấy hai di sản. Bởi vì đây là khu vực giáp ranh, cái lạch tàu này giống như là con đường: đây là vịnh Lan Hạ và nhìn sang bên kia là vịnh Hạ Long, một vị trí rất thuận lợi để đón được khách từ Cát Bà - Hải Phòng hoặc bên Tuần Châu - Quảng Ninh.”
Phía trước: biển xanh, núi đá vôi bao quanh. Phía sau: một vụng biển kín, nơi có kayak, trượt nước và cả một bãi tắm tự nhiên nhỏ xinh trên hòn Thoi Quýt. Đây cũng là nơi nhiều du thuyền lớn neo lại, một điểm dừng chân lý tưởng giữa hành trình.
Trên diện tích gần 3.000 m², nhà bè được thiết kế bài bản: lồng nuôi cá hiện đại, khu nhà nổi, phòng nghỉ tông nâu ấm, lối đi dạo trên biển chạy song song hai bên. Chính tuyến đường này đã được xác lập kỷ lục Việt Nam: “Nhà bè nổi có 2 tuyến đường nội khu song song dài nhất”, và nhà bè cũng được xác lập kỷ lục Mô hình nuôi biển kết hợp du lịch lớn nhất trên vịnh di sản.
Anh Trần Quang Lân chia sẻ: “Bởi vì ở đảo Cát Bà chỗ nào cũng đẹp và đặc biệt là những vùng vịnh biển, anh em đã nhìn ra vẻ đẹp này, nhìn ra những sự trải nghiệm, những chương trình trải nghiệm du lịch, rất nhiều ý tưởng. Và mình cùng với chín anh em nữa thành lập một tổ hợp tác, vừa nuôi trồng hải sản, vừa kết hợp làm du lịch trải nghiệm.”
Một bước chuyển mình rõ rệt: từ sinh kế biển sang kinh tế trải nghiệm. Đến đây, du khách được sống trong biển: check-in giữa làn nước xanh ngọc, ngắm cá khổng lồ dưới lồng bè , câu mực cùng ngư dân, ăn hải sản vừa bắt lên, chèo kayak, trượt nước... Hoặc đơn giản: nằm phơi nắng, câu cá...
Giữa tất cả sự náo nhiệt đó, vẫn có những góc rất bình yên, đủ cho một người muốn “trốn thế giới”.
Em Christina Lưu, 15 tuổi, cô bé 15 tuổi ba dòng máu Việt – Trung – Mỹ, theo gia đình từ Mỹ về du lịch, không giấu vẻ tiếc nuối khi dừng tay chèo kayak từ nhà bè Hải Phong để lên cano ra lại du thuyền cùng đoàn: “Vịnh Hạ Long đã rất đẹp rồi. Em không nghĩ ở đây có nơi check in thú vị thế này. Đến nơi này như chuyện cổ tích. Đi du thuyền ở vịnh cũng hay mà ở đây cũng đẹp lắm. Năm sau nhất định em sẽ quay lại.”
Vừa câu lên được một con cá song ngay sát mép bè, anh Đào Nguyên Hồng, thủy thủ tàu viễn dương, cũng là một tay câu có hạng, đưa cá cho nhà bếp chế biến. Anh cho biết, mình đưa vợ và cậu con trai bốn tháng tuổi ra nhà bè Hải Phong chơi, để vợ con có thể nghỉ ngơi giữa không khí yên tĩnh, trong lành, và anh thì có thể thỏa mãn đam mê câu cùng bạn bè.
Không phải ngẫu nhiên nơi đây trở thành điểm nghỉ ngơi thư giãn của dân chơi câu biển. Chỉ vài tuần trước, một giải câu cá quy mô lớn đã diễn ra, với cả trăm cần thủ tham gia. Dưới mặt nước là cả một “hệ sinh thái sống”.
Anh Trần Quang Lân, Tổ trưởng Tổ hợp tác nhà bè Hải Phong cho biết: Nhà bè Hải Phong có 200 ô lồng nuôi tất cả những cái loại cá như là cá giò, cá song, cá sủ, cá rìa, cá vược… mười mấy loại cá để xuất khẩu và để phục vụ du khách thưởng thức hải sản tươi sống ở trên bè. Trong quá trình nuôi cá, anh em ngư dân cho cá ăn hàng ngày, lượng thức ăn dư thừa ra tự nhiên thu hút các đàn cá tự nhiên. Một vòng tuần hoàn tự nhiên vừa nuôi, vừa thu hút, vừa tạo trải nghiệm.
Việc chuyển đổi mô hình lồng bè, quy hoạch nuôi biển đã mở ra hướng phát triển bền vững cho ngư dân vịnh Lan Hạ. Và trong số đó, Nhà bè Hải Phong không chỉ là điểm check-in, mà còn là một phần trong câu chuyện lớn hơn: kinh tế hợp tác, du lịch trải nghiệm, bảo tồn và khai thác tài nguyên biển, góp phần vào con số hàng vài triệu lượt khách đến Cát Bà hàng năm.
Và với du khách, điều thú vị nhất là, giữa hàng trăm điểm đến nổi tiếng, vẫn còn những nơi như Nhà bè Hải Phong trong Vịnh Lan Hạ.
Chỉ cần đặt chân tới một lần, bạn sẽ tự hỏi: Mình đã bỏ lỡ nơi này bao lâu rồi?
Vịnh Lan Hạ vốn nổi tiếng với hệ sinh thái biển phong phú, cảnh quan nguyên sơ. Người dân nơi này cũng đã kết hợp nuôi trồng thủy sản với du lịch trải nghiệm. Trong bức tranh ấy, Hải Phong hiện là mô hình nhà bè quy mô lớn nhất Việt Nam theo hướng này.