Tiếp nối những trang viết trong trẻo, hồn nhiên, dí dỏm của các tác phẩm viết cho thiếu nhi và thiếu niên đã ra mắt trước đó, nhà văn, biên tập viên Nguyễn Hoàng Diệu Thuỷ tiếp tục ra mắt cuốn sách thứ tư – “Tình yêu bọ xít” xoay quanh những chuyện “yêu đương” ngây ngô, tức cười của các bạn nhỏ học đường, khi chúng lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác “rung rinh” trước người khác.
![]() |
Nếu ở cuốn sách “Đu đưa trên ngọn cây bàng” (2022), tác giả chọn bối cảnh của những năm thập niên 90, thời kỳ xã hội vừa thoát bao cấp, thì đến “Tình yêu bọ xít”, chị chọn cuộc sống đương đại thành thị trở thành không gian chính. Nhờ đó, những tình huống trên lớp học, những câu chuyện gia đình giữa cha mẹ - con cái thời hiện đại sẽ thật gần gũi, tạo ra nhiều điểm chạm với người đọc, như thể chuyện lớp mình, chuyện nhà mình đang hiện diện ngay trên trang sách.
Câu chuyện “tình yêu” của lũ nhóc học đường được nhà văn soi chiếu và khai thác ở rất nhiều góc độ. Đó có thể là tia chớp xẹt bất ngờ với người bạn cùng lớp, hay là trò a dua ghép cặp tức cười, chuyện thấy bạn bè có đôi có cặp thì cũng muốn học theo cho vui, chuyện tưởng bở hết hồn. Hoặc đó có thể là thứ tình yêu với idol nghệ sĩ, hay thậm chí là với thần tượng lý tưởng trong lịch sử. Lũ nhóc cũng bắt đầu tò mò về tình yêu của cha mẹ, chí khí chiến đấu cho “tình yêu” của bản thân, và tò mò quan sát các dấu hiệu tình yêu quanh mình, và bắt đầu xây dựng cho mình những quan niệm về tình yêu.
“Tình yêu bọ xít” hấp dẫn còn bởi sự hài hước, đây vốn là thế mạnh lâu nay của tác giả. Những tình huống bất ngờ “không đỡ được” của bọn trẻ cả trên lớp và ở nhà, với ngôn ngữ kể chuyện sống động, hiện đại có thể khiến bạn nổ những tràng cười không dứt.
Nhưng truyện cũng sẽ có những khoảng lặng được khéo léo đan cài. Có những điều người lớn chẳng nhận ra nhưng các bạn nhỏ lại rất nhạy cảm. Đôi khi chúng “cố tình” mắc lỗi, chỉ để được bố mẹ chú ý và quan tâm hơn đến mình, chúng tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong sâu thẳm luôn thèm một bữa ăn đông đủ cả nhà, hay là chúng đã học cách lớn lên, trưởng thành hơn và yêu thương hơn khi sống trong một gia đình không có đủ bố mẹ. Những câu chuyện trong “Tình yêu bọ xít” đã khắc họa thật chân thành, giản dị nhiều góc cạnh của cuộc sống hiện đại, để thấy rằng dù ở thời đại nào, còn thiếu thốn hay đã đủ đầy vật chất thì những đứa trẻ vẫn cần tình yêu thương.
Mới mẻ, tươi sáng, vui nhộn, “Tình yêu bọ xít” là bức tranh đầy sắc màu về tình yêu trẻ con trong trẻo và tức cười, về tình bạn, tình thầy trò và tình cảm gia đình.
Ai trong chúng ta chẳng có một thời tình yêu bọ xít?
------------
Trích đoạn từ cuốn sách
“- Đứa nào tỏ tình trước?
- Ừm, tao chứ ai. Bọn tao viết thư cho nhau.
- Viết thư á? Viết như nào?
- Tao viết “Tớ thích cậu”, rồi Duy Nhất trả lời “Tớ cũng thế”, hi hi.
- Ôiiiiiiiiiiii dồi ôiiiiiii…
Con Thu Ba ngại ngùng đỏ mặt, nó cười ỏn ẻn trông đến kinh. Ba đứa kia không tưởng tượng nổi bạn của chúng nó đã tiến xa trên con đường tình ái như thế, suốt thời gian vừa rồi, mà chúng nó không hề hay biết gì.”
***
“Thật là một cuộc chia tay êm đềm không có sự cố gì cả. Con Mai Anh kêu tiếc quá, nó đã hâm mộ tình yêu của bạn biết bao. Con Chi thì vỗ vai bảo thế cũng tốt, tầm này yêu đương phiền phức, cứ một mình cho khỏe. Con Khánh Vy cười cười, giờ người sung sướng nhất chắc là mẹ mày ấy nhỉ.
Nhưng không hiểu sao cuộc chia tay của con Thu Ba làm chúng nó hơi bâng khuâng.
Thế là hết một tình yêu à?
Như một cơn mưa rào sôi nổi reo vui rồi thoắt chốc biến mất. Như vầng lá lộc vừng vàng tươi rực rỡ thoắt chốc rụng tàn. Chia tay rồi thì nhìn nhau sẽ bối rối lắm nhỉ? Không có tình yêu nào trên đời là mãi mãi phải không? Phải không?”
Vietnamese
中文
日本語
한국어
Français
Русский
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia
ไทย
ພາສາລາວ
ខ្មែរ
