Nghe âm thanh bài viết tại đây:
Cựu chiến binh Nguyễn Hồng Phong - Ảnh: VTV1 |
Xưởng may này được cựu chiến binh Nguyễn Hồng Phong (sinh năm 1954) thành lập với mong muốn giúp đỡ, tạo công ăn việc làm cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, con em thương bệnh binh, người khuyết tật tại địa phương. Ông Nguyễn Hồng Phong chia sẻ: "Ở đây phần lớn con cháu các anh em thương binh không có công ăn việc làm. Tôi cũng động viên anh em, bà con gần đây cho con đến đây học nghề may cho có khí thế lao động. Tôi dạy miễn phí, không thu tiền gì cả. Chỉ mong làm sao các cháu có công ăn việc làm".
Ông Nguyễn Hồng Phong từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Quân khu 5 (vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ) năm 1971 và bị thương tật hạng 1/4, mắt mờ, sức khỏe suy yếu nhiều. Trở về địa phương năm 1975, gia đình thuộc diện nghèo, lại mang thương tật, nên ông Phong gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, với ý chí kiên cường, phát huy tinh thần, phẩm chất người lính và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thương binh tàn nhưng không phế", thương binh Nguyễn Hồng Phong đã vươn lên, tìm hướng sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Từ những năm cuối của thế kỷ 20, nhận thấy may mặc là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống nên ông đã đi học nghề may. Năm 2004, với số tiền ít ỏi từ tiết kiệm, ông Phong mạnh dạn lập xưởng may. Những ngày đầu chưa có kinh nghiệm và khó khăn, ông đã tìm đến những gia đình ở địa phương đã thành công trong nghề may để học hỏi. Ông cũng chịu khó tìm tòi, đi sang các vùng lân cận để học thêm kiến thức và tích lũy kinh nghiệm rồi về mở xưởng may.
Những thợ may được ông rèn giũa, đào tạo cẩn thận nên đều có tay nghề tốt, sản phẩm đầu ra có chất lượng đảm bảo, đường kim, mũi chỉ sắc nét, chắc chắn. Vì vậy, xưởng may của ông luôn nhận được nhiều đơn hàng. Ông Phong cho biết: "Ngày trước, tôi có hơn 30 máy, hơn 10 thợ giỏi có mức lương 5 triệu/tháng. Mức thu nhập này cao hơn lao động sản xuất ngoài đồng".
Hơn 20 năm qua, ông đã mở nhiều lớp dạy nghề may miễn phí, đào tạo nghề cho hơn 200 lao động có hoàn cảnh đặc biệt tại địa phương. Nhiều người đã trở thành công nhân tại các công ty may với mức thu nhập ổn định, một số người có vốn đã mở được cửa hàng may riêng.
Xưởng may của cựu chiến binh Nguyễn Hồng Phong luôn tràn ngập tiếng cười - Ảnh: VTV1 |
Ngoài công việc may tại xưởng, thương binh Nguyễn Xuân Phong cũng hỗ trợ chị em phụ nữ trong xã mang hàng về nhà sản xuất, vừa có thể làm kinh tế, vừa lo cho cuộc sống gia đình. Chị Hà Thị Hồng Hạnh ở xã Phúc Lâm, cho biết: "Tôi làm việc lâu năm ở xưởng rồi nên cũng được bác Phong và chị Nga tạo điều kiện cho mang máy về nhà làm thêm. Tôi được mượn 2 máy".
Vài năm trở lại đây, thương tật đã làm cho sức khỏe thương binh Nguyễn Hồng Phong giảm sút. Nhưng với uy tín, trách nhiệm, ông vẫn thường xuyên liên hệ với các đối tác để nhận việc về cho công nhân làm và giao cho các con điều hành công việc ở xưởng may. Chị Phạm Thị Nga, con dâu của ông Phong, người hỗ trợ ông Phong tại xưởng may, cho biết: "Được cùng bố làm việc tốt tôi cũng rất vui. Tôi rất tự hào khi có 1 người bố tuy là thương binh nhưng vẫn hăng say lao động sản xuất để giúp đỡ nhiều người trong thôn, xóm".
Vietnamese
中文
日本語
한국어
Français
Русский
Deutsch
Español
Bahasa Indonesia
ไทย
ພາສາລາວ
ខ្មែរ

