Sáng nay (14/10), Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 7 long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ.
Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân đối với những Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tại lễ viếng, Đoàn đại biểu Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo 515 quốc gia do Thủ tướng Lê Minh Hưng, làm trưởng đoàn dâng hoa, dâng hương.
Tiếp đó là Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương; Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương; Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đoàn đại biểu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7; và các đoàn đại diện Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai, tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Tây Ninh dâng hoa, dâng hương.
Đọc lời điếu tại lễ viếng, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ: "Theo tiếng gọi của Đảng, của quê hương, các anh, các chị đã cùng với hàng triệu thanh niên dấn thân vào nơi lửa đạn, "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh", cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trường kỳ kháng chiến đi đến thắng lợi cuối cùng. Sự hy sinh của các anh, các chị là vô giá; công lao của các anh, các chị là to lớn. Chiến thắng lớn từ hy sinh to lớn. Tổ quốc ghi công, đồng bào, đồng chí ghi nhớ. Vinh quang thuộc về các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng đời mình cho Tổ quốc, đã quên mình vì hạnh phúc của nhân dân.”
Tại lễ viếng, các đại biểu đã dành 1 phút mặc niệm trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ. Sau lễ truy điệu, 731 hài cốt liệt sĩ được di chuyển đến Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh để an táng. Hàng nghìn người dân đã hai bên đường đoàn xe đi qua, trên tay cầm những nhành hoa trắng, tiễn đưa các liệt sĩ.
Một bạn trẻ bày tỏ: “Khi nghĩ đến hình ảnh người lính đã nằm trong lòng đất suốt mấy chục năm qua khiến tôi rất xúc động. Đó là lý do tôi và các bạn trẻ ở đây đã có mặt từ rất sớm để cùng đón các anh, các chú về nơi an nghỉ cuối cùng. Mặc dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đối với tôi, đó là niềm vinh dự, tự hào và cũng là cách chúng tôi bày tỏ sự thành kính, lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh, những Anh hùng liệt sĩ của dân tộc.”
Trước khi diễn ra Lễ viếng, truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ, 5 giờ sáng nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện nghi thức cầu nguyện tại công viên Lê Thị Riêng. Trước đó, tối qua (13/10), tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Khúc tri ân”. Chương trình nhắc mỗi người đang sống trong hòa bình tiếp tục góp sức xây dựng, bảo vệ đất nước.
