![]() |
| Nhân dân Sài Gòn đón chào đoàn quân giải phóng ngày 30/4/1975. - Ảnh tư liệu |
Trong dịp thăm lại Việt Nam vào những ngày đầu năm 2013, Giám mục Thomas J. Gumbleton nhớ lại những ngày tham gia các hoạt động chống chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam. Hiện nay Giám mục Thomas J. Gumbleton vẫn đang tích cực hoạt động ủng hộ nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam, cho rằng: Đất nước Việt Nam cùng với nhân dân Việt Nam đã phải đấu tranh rất lâu cho sự độc lập của họ. Cuối cùng thì họ cũng đạt được sự độc lập đó, cái mà họ đáng nhẽ đã giành được ngay sau chiến tranh Thế giới thứ 2 khi mà quân Pháp rời Việt Nam năm 1945. Lẽ ra đây phải là sự khởi đầu cho một đất nước Việt Nam độc lập và tự chủ. Tuy nhiên, nước Mỹ đã ngăn cản điều này tiếp diễn và vì thế mà dân tộc Việt Nam đã phải tiếp tục chiến đấu. Cuối cùng thì vào năm 1975, cuộc chiến đến hồi kết và lần đầu tiên sau gần 40 năm, Việt Nam đã trở thành một quốc gia độc lập. Đây thực sự là một điều rất đáng phải tôn vinh.
Cùng sống và chiến đấu với nhân dân Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh ác liệt còn có những người bạn, những người đồng chí Liên Xô, Ba Lan, Ấn Độ… Những ký ức về ngày 30/04/1975 lịch sử luôn là những ký ức đẹp đối với ông Wasclaws, chuyên gia quân sự Ba Lan: Chúng tôi nhìn thấy những khuôn mặt hết sức rạng rỡ, phấn khởi, vui mừng của những người dân Sài Gòn. Họ xúc động chào đón đoàn quân giải phóng. Trên khắp các tòa nhà tràn ngập cờ của quân giải phóng. Rất nhiều đồng bào Sài Gòn ùa ra đường phố để chào đón đoàn quân giải phóng.
Nhà báo Trung Quốc Trương Gia Tường từng nói Nhân dân Việt Nam xứng đáng để nhân dân thế giới kính phục và khen ngợi. Niềm vui chiến thắng của nhân dân Việt Nam chính là niềm vui chung của những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới./.

