Từng giữ nhiều trọng trách từ địa phương đến Trung ương, trong đó có 2 nhiệm kỳ làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền của Lào tại Việt Nam, ông Vi- lay- văn Phôm- khể (Vilayvanh Phomkhe)- nguyên Bộ trưởng Bộ Nông Lâm Lào, Nguyên Bí thư –Tỉnh trưởng tỉnh Savanakhet đã nhiều lần gặp và tiếp xúc và có nhiều ấn tượng tốt đẹp về Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
Ông Vilayvanh và bức ảnh kỷ niệm với Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Hội thảo Chiến thắng đường 9 - Nam Lào tổ chức tại Quảng Trị năm 2006. |
Nghe âm thanh bài viết tại đây:
Hai nhiệm kỳ làm Đại sứ Lào tại Việt Nam, ông luôn nỗ lực thúc đẩy việc thực hiện các chương trình hợp tác giữa hai nước. Ông nhớ như in sự thân thiện mà quyết đoán của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong buổi tiếp kiến, khi ông bắt đầu nhiệm kỳ Đại sứ của mình. Ông kể, khi tôi đề nghị tăng thêm số học bổng cho sinh viên và cán bộ Lào sang Việt Nam học tập nhiều hơn nữa để giúp Lào có đội ngũ cán bộ xây dựng đất nước, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã đồng tình và hứa sẽ chỉ đạo giải quyết ngay. Là người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu luôn chỉ đạo các cơ quan chức năng của Việt Nam phối hợp với Lào để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, thúc đẩy sự hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thực chất. Ông nhớ lại: “Ý kiến của Đại sứ là rất đúng. Tôi sẽ đưa ra Bộ Chính trị, ông hứa như thế. Sau ba bốn tháng là thấy kết quả ngay.
Lúc tôi rời Việt Nam năm 2003, số người Lào học từ đại học đến Tiến sĩ đã là 1500. Ngoài ra là phát triển, đối với Lào, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu rất là ưu ái, rất là nhiệt tình, chỉ đạo sâu sát. Ông giao cho Phân ban hợp tác Việt –Lào tìm hiểu, nghiên cứu xem quan hệ Việt Nam – Lào còn vướng mắc cái gì, còn cái gì cần giải quyết. Từ chỉ đạo đó mà mới có cuộc họp giữa Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phó Thủ tướng Lào Somsavat Lengsavad ở Cửa Lò giải quyết được rất nhiều vấn đề.”
Ảnh chân dung các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn được ông Vilayvanh treo trân trọng ở phòng khách của gia đình. |
Còn nhiều lắm những kỷ niệm về nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nhưng có lẽ, sự nhiệt tình, xông xáo, làm việc quên mình là điều làm cho những người như ông Vilayvanh có dịp tiếp xúc hoặc làm việc, nhớ mãi về Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Nâng niu bức ảnh chụp chung với Tổng Bí thư tại Hội thảo về Chiến thắng đường 9 tổ chức ở Quảng Trị năm 2006 khi đang là Bí thư- Tỉnh trưởng Savanakhet, ông Vilayvanh xúc động bày tỏ lòng biết ơn Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Bộ Quốc phòng Việt Nam đã giúp đỡ nhiều hiện vật chiến tranh cho Bảo tàng Liên minh chiến đấu Lào - Việt khu vực đường 9.
“Lần cuối gặp Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Hội thảo về chiến thắng đường 9, bác nói: Trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, nếu hai bên không giúp đỡ nhau thì sẽ rất khó thành công. Sau đó ông đi bộ vào xem bảo tàng luôn, chỗ Bản Đông ấy. Ông nói, Chiến dịch Lam Sơn 719 tôi có tham gia. Tôi ủng hộ ngay, anh cần gì, tôi sẽ nói ông Phùng Quang Thanh giúp. Tôi rất cảm ơn bác Lê Khả Phiêu, nhờ bác mà bây giờ chỗ bảo tàng đã trở thành nơi giáo dục truyền thống cho con cháu ở cả hai bên. Khánh du lịch đi ngang qua đó, ai cũng vào thăm”. – Ông Vilayvanh Phomkhe kể.
Đối với những người từng có thời gian học tập, công tác ở Việt Nam như ông Vilayvanh Phomkhe thì Việt Nam luôn ở trong tim. Cùng với chân dung các nhà lãnh đạo Lào, những hình ảnh về Bác Hồ và một số lãnh đạo Đảng – Nhà nước Việt Nam và nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được ông treo trang trọng ở phòng khách của gia đình, như một cách bày tỏ sự ngưỡng mộ, biết ơn những bậc tiền bối, những người anh, người mà mình vinh dự được làm việc, được gặp gỡ trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình.


