Từ một hành trình nghệ thuật kết nối âm nhạc với những giá trị nhân văn, Duyên của ca sĩ Hiền Anh đã đi đến mùa thứ 8. Qua mỗi mùa, Duyên lại kể một câu chuyện về tình yêu thương, sự sẻ chia, lòng biết ơn và những giá trị đẹp của người Việt. Với Duyên 8 trong mùa vu lan năm nay, câu chuyện ấy được gửi gắm qua chủ đề “Quay về đi – Gặp lại thanh xuân của mẹ” – một lời nhắc mỗi người hãy trở về bên gia đình, để nhìn lại những năm tháng mẹ đã lặng lẽ dành cho những người mình yêu thương.

Nghe âm thanh chương trình tại đây:

Trên hành trình thiện nguyện, Hiền Anh có cơ hội gặp gỡ nhiều người mẹ, lắng nghe những câu chuyện về sự hy sinh, lòng bao dung và những năm tháng họ dành trọn cho gia đình. Từ những câu chuyện ấy, chị muốn thực hiện một điều tưởng như rất nhỏ: giúp mỗi người con có cơ hội nhìn lại thanh xuân của mẹ, nói một lời yêu thương, viết một lá thư, trao một cái nắm tay hay đơn giản là lưu giữ một bức ảnh bên mẹ. Bởi đôi khi, điều cha mẹ chờ đợi không phải là những món quà lớn, mà chỉ là sự hiện diện của con cái bên mình.

Hiền Anh cho biết: "Gặp lại thanh xuân của mẹ là một ước mơ nhỏ mà Hiền Anh mong muốn thực hiện, để đến với cộng đồng trong mùa Vu Lan, đặc biệt là những người phụ nữ, những người mẹ tần tảo, cần cù, chăm chỉ, yêu thương gia đình bằng cả cuộc đời. Họ có thể hy sinh tất cả, chỉ mong gia đình được trong ấm ngoài êm. Vì vậy, khi tuổi thanh xuân đã đi qua, tại sao chúng ta không gửi đến mẹ một thông điệp: gặp lại thanh xuân của mẹ, bằng những lá thư, những cái nắm tay, những bức ảnh được lưu giữ ngay lúc này".

“Gặp lại thanh xuân của mẹ” vì thế không chỉ là nhìn lại một quãng đời đã qua. Đó còn là cách để mỗi người con hiểu hơn về người phụ nữ đã dành phần đẹp nhất của cuộc đời mình cho gia đình.

“Quay về đi” trong Duyên 8 trước hết là trở về với gia đình, nhưng sâu xa hơn, đó là trở về với những giá trị đã làm nên mỗi con người. Giữa một đời sống ngày càng gấp gáp và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, Hiền Anh cho rằng người trẻ càng cần ý thức về cội nguồn, về đạo hiếu và đạo học. Bởi gia đình chính là trường học đầu tiên, nơi mỗi người học cách yêu thương, biết ơn và trưởng thành.

Theo Hiền Anh: "Đối với thế hệ trẻ, thông điệp “Quay về đi” rất quan trọng. Giữa một đời sống hối hả và sự tiếp cận với công nghệ hiện đại, điều đó rất tốt, nhưng chúng ta vẫn cần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, đó là tinh thần, đạo hiếu và đạo học. Gia đình là trường học đầu tiên của mỗi con người, là nơi bình yên nhất khi chúng ta quay trở về. Quay về với gia đình cũng chính là quay về với nguồn cội. Một đất nước Việt Nam trường tồn, thịnh vượng và giải phóng được dân tộc là bởi chúng ta biết uống nước nhớ nguồn, biết tri ân tiền nhân và biết gìn giữ những nét đẹp, tinh hoa của đất nước Việt Nam. Thông điệp “Quay về đi” rất quan trọng, để mỗi bậc phụ huynh biết gìn giữ nếp nhà, tinh hoa của mỗi gia đình Việt Nam. Đó chính là đạo hiếu, sau đó mới đến đạo học".

Từ một lời nhắc về gia đình, câu chuyện của Duyên 8 mở rộng thành câu chuyện về cách mỗi người gìn giữ những giá trị Việt Nam trong đời sống hôm nay. Với Hiền Anh, đó cũng chính là lý do Duyên không dừng lại ở âm nhạc. Hành trình ấy còn được nối dài bằng những hoạt động tri ân người có công, Mẹ Việt Nam Anh hùng, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và những chương trình sẻ chia với cộng đồng.

Hiền Anh chia sẻ: "Hành trình "Duyên" ra đời với hai sứ mệnh. Sứ mệnh đầu tiên là gìn giữ những nét đẹp, tinh hoa nghệ thuật của đất nước Việt Nam, đồng thời lan tỏa những thông điệp tích cực thông qua nghệ thuật. Duyên thường xuyên tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật, talk show và những chương trình phi lợi nhuận, nhằm nêu cao tinh thần yêu nước, tinh thần sống đoàn kết, lòng từ bi và sự thấu hiểu, biết quay về chính mình. Sứ mệnh thứ hai là cùng nhau chung tay xây dựng đất nước, qua những hành trình tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, những người có công, trẻ em khuyết tật, trẻ em bại não và những người có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời chung tay với đất nước trong những thời điểm thiên tai, lũ lụt".

Có lẽ chính những cuộc gặp gỡ trong hành trình sẻ chia ấy đã tạo nên chất liệu cho âm nhạc của Hiền Anh. Trong Duyên 8, phần lớn các tác phẩm do chị sáng tác. Và theo Hiền Anh, những giai điệu chỉ thực sự có sức lay động khi chúng được sinh ra từ đời sống thật, từ những cảm xúc và trải nghiệm mà người nghệ sĩ đã trực tiếp đi qua.

"Mỗi một hành trình Duyên, hầu hết các tác phẩm là do Hiền Anh sáng tác. Tất cả những gì được thể hiện qua âm nhạc phải là đời sống thực, cảm xúc thực, những bài học thực sự mình chiêm nghiệm được. Khi đó, những nốt nhạc mới hóa thành một dạng năng lượng, khiến người khác nghe, cảm thấy xúc động, muốn thay đổi, muốn quay về, muốn gặp lại thanh xuân của mẹ. Những bước chân của Hiền Anh là những câu chuyện sự thật. Những giai điệu của Hiền Anh được kết nối bởi những cái ôm trong những chuyến công tác thiện nguyện ở vùng xa xôi, những cái ôm của sự tri ân đến những người có công, Mẹ Việt Nam Anh hùng, con của thương binh liệt sĩ. Khi thực hiện chuỗi hành trình “Sẻ chia từ tâm – Nâng tầm cuộc sống”, Hiền Anh được lắng nghe, được chia sẻ. Những điều đó đã tạo nên chất xúc tác để Hiền Anh truyền tải những tư duy, những cảm xúc của mình thông qua lời bài hát. Những ca khúc ấy không hoa mỹ, rất dễ gần và dễ hiểu, bởi đơn giản, tất cả những bài hát trong Duyên đều là những câu chuyện của sự thật".

Có thể vì thế mà âm nhạc trong Duyên 8 không tìm cách kể những câu chuyện quá xa xôi. Đó là câu chuyện của một người mẹ, một gia đình, một cuộc trở về; là những cái ôm, những lá thư, những lời tri ân được cất lên từ những trải nghiệm rất thật.

Và khi mùa Vu Lan trở thành dịp để mỗi người chậm lại, lắng nghe chính mình và nhớ về những người đã yêu thương mình, lời nguyện cũng trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.

Duyên 8 đưa chúng ta đi qua một hành trình mà điểm đến cuối cùng vẫn là gia đình – nơi mỗi người được sinh ra, được yêu thương và cũng là nơi luôn chờ chúng ta trở về. Có lẽ, điều đẹp nhất mà một người con có thể làm không phải là đợi đến một ngày đặc biệt mới nói lời yêu thương với mẹ. Bởi thanh xuân của mẹ không chờ đợi. Và những người thân yêu cũng không chờ chúng ta mãi.

Vì vậy, nếu còn có thể, hãy trở về. Một cuộc điện thoại, một lá thư, một cái ôm, một bữa cơm cùng mẹ… đôi khi đã đủ để chúng ta gặp lại một phần thanh xuân của người đã dành cả cuộc đời để yêu thương mình.