[VOVWORLD] - Cách thành cổ Quảng Trị 100km về phía Bắc là một công trình tưởng niệm 16 chiến sĩ trẻ đã mãi mãi để lại tuổi thanh xuân trong những ngày chiến tranh khốc liệt tháng 9 năm 1972: Di tích lịch sử Bến phà II Long Đại.
Sáng 16/7, đoàn thanh, thiếu niên kiều bào dự Trại hè Việt Nam 2026 tới Khu di tích lịch sử Bến phà II Long Đại. Các trại sinh đã dâng hương, thả hoa tưởng niệm, tham quan và tìm hiểu lịch sử nơi đây.
Bà Phạm Thị Kim Hoa (hàng đầu tiên bên trái), đại diện Ban tổ chức cho biết, đây là một điểm đến ý nghĩa, thiết thực hưởng ứng tháng 7 tri ân và hòa cùng tinh thần Chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ – lan tỏa thông điệp: đất nước không bao giờ quên và luôn nỗ lực đưa các anh hùng liệt sĩ trở về.
Ký ức về sự hy sinh chính là hành trang để thế hệ trẻ kiều bào sống có trách nhiệm hơn với cội nguồn và tương lai đất nước
Với đại biểu là thanh niên, sinh viên kiều bào xa Tổ quốc, đây là dịp hiểu sâu về cái giá của hòa bình – từ đó bồi đắp tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và ý thức tiếp nối truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Đối với các bạn trẻ kiều bào, câu chuyện về những chiến sĩ tuổi đôi mươi, bằng chính tuổi các em bây giờ, tạo nên một sự đồng cảm mạnh mẽ. Bạn Thùy Trang (thứ 2 bên trái) trở về từ Liên bang Nga đã không cầm được nước mắt khi nghe về sự hi sinh của những chiến sĩ thanh niên xung phong. Em chia sẻ: “Rất nhiều thanh niên trẻ ở độ tuổi 17, 20 đã hy sinh để bảo vệ đất nước, em cảm thấy rất xúc động. Các anh chị cũng chỉ bằng tầm tuổi em đã phải chiến đấu vô cùng gian khổ, em cũng không nghĩ mình có thể mạnh mẽ đến thế. Nên các chiến sĩ đã trở thành tấm gương cho thế hệ chúng em sau này”.
Tại nơi đây, các em không chỉ thăm lại dấu tích, mà chạm vào lịch sử bằng chính bước chân và trái tim mình, cảm nhận sâu sắc cuộc sống, chiến đấu và sự hy sinh của thế hệ đi trước.
Đấy cũng chính là lý do ban tổ chức trại hè thường luôn lựa chọn những địa chỉ đỏ để các em đến tri ân trong hành trình của mình.
Một trại sinh bị đau chân vẫn cố gắng tiến lên dâng hương với đôi nạng và sự trợ giúp của các bạn.
Bên hố bom ngày xưa, dưới căn hầm trú ẩn được phục dựng, các em như bước chậm lại một nhịp, trở về những ngày tháng lịch sử.
16 bông lúa, biểu tượng quê hương Thái Bình của 16 chiến sĩ trẻ. 16 bia mộ nhưng có người được khắc chân dung, có anh, chị chỉ còn một dòng bia tưởng nhớ.
“Không ai nhớ mặt đặt tên/ Nhưng họ đã làm nên đất nước”.
Bên dòng Long Đại cồn cào sóng, từng đoá hoa cúc trắng tưởng niệm một thời đôi mươi anh hùng được kính cẩn thả trôi theo sông.
“Tuổi trẻ anh/chị hãy yên nghỉ nhé, để chúng em viết tiếp câu chuyện hòa bình".
Tag:VOV /VOVWORLD /trại hè việt nam /bến phà long đại /tuổi trẻ /chiến sĩ /500 ngày đêm /tri ân
[VOVWORLD] - Tiếp tục hành trình Trại Hè Việt Nam 2026, sáng 14/7, hơn 100 bạn trẻ kiều bào lên xe di chuyển tới Ninh Bình, tham quan Khu du lịch quốc gia Tam Chúc.
[VOVWORLD] - Chiều 12/7, ngày đầu tiên diễn ra Trại hè Việt Nam 2026, hơn 100 bạn trẻ tới từ gần 32 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới đã tập trung tại Hà Nội, náo nức tham dự hoạt động ý nghĩa này.
[VOVWORLD] - Trại hè Việt Nam 2026 sẽ diễn ra trong vòng 14 ngày, từ ngày 12 đến ngày 25 tháng 7 năm 2026. Hơn 100 thanh thiếu niên kiều bào từ trên 30 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia trại hè.