(VOV5) - Ngày Lễ Quốc Khánh 2/9, người Hà Nội rủ nhau lên phố đi bộ để dạo. Phố đi bộ của Hà Nội lấy Hồ Gươm làm trung tâm, vẫn là những gì quen thuộc mà người Hà Nội từng gặp mỗi ngày.

Người Hà Nội rủ nhau về phố đi bộ trong ngày Quốc khánh
Phố đi bộ đông vui


Chỉ có khác đôi chút, đường xá đã sạch hơn nhiều, và mọi người thoải mái tản bộ mà không lo đụng xe.

Một số các hoạt động văn hóa đã được mở ra như triển lãm ảnh, trò chơi dân gian… Hôm nay, có cuộc trao giải xe đạp cúp Truyền hình VTV nên các ô tô và mô tô phục vụ cuộc đua vẫn đi lại trong phố đi bộ.

Các dịch vụ nhà vệ sinh, nước uống, trông xe phục vụ người đi bộ khá tốt. Chỉ có một điều làm người đi bộ hơi khó chịu đó là các hàng rong bên hồ Gươm vẫn nhiều.

Người Hà Nội rủ nhau về phố đi bộ trong ngày Quốc khánh
Cả nhà cùng cười
Người Hà Nội rủ nhau về phố đi bộ trong ngày Quốc khánh
Bóng cho bé
Người Hà Nội rủ nhau về phố đi bộ trong ngày Quốc khánh
Săn ảnh
Người Hà Nội rủ nhau về phố đi bộ trong ngày Quốc khánh
Đường rộng bé đi
Người Hà Nội rủ nhau về phố đi bộ trong ngày Quốc khánh
Xem ảnh
Người Hà Nội rủ nhau về phố đi bộ trong ngày Quốc khánh
Xe đạp "xả hơi"
Người Hà Nội rủ nhau về phố đi bộ trong ngày Quốc khánh
Tranh thủ phác họa chân dung
Người Hà Nội rủ nhau về phố đi bộ trong ngày Quốc khánh
Trẻ em và sách
Người Hà Nội rủ nhau về phố đi bộ trong ngày Quốc khánh
Xem sách lề đường
Người Hà Nội rủ nhau về phố đi bộ trong ngày Quốc khánh
Vỉa hè đông vui