(VOV5) - Được đi chơi phố Hàng Mã, được mua đồ chơi Trung thu ở Hàng Mã là một niềm vui khôn xiết - như một phần không thể thiếu của Tết Trung thu.

Phố Hàng Mã - một trong không nhiều phố nghề trong khu phố cổ vẫn giữ được nghề xưa

Phố lúc nào cũng rực rỡ với những sắc màu

Số hộ trực tiếp sản xuất không còn nhiều, mà đa phần là kinh doanh hàng sản xuất từ nơi khác

Cũng như nhiều phố cổ khác, đường và hè đều là không gian, mặt bằng kinh doanh

Những ngôi nhà cổ ngày càng hiếm hoi

Đầu sư tử - một trong những đồ chơi truyền thống trong dịp trung thu của thiếu nhi

Còn đây là đèn ông sao với huy hiệu Măng non – hình ảnh đẹp nhất của Trung thu.

Bên cạnh đó là những sản phẩm nhập từ Trung Quốc, từ đèn giấy…

… cho tới những đồ chơi bằng nhựa.

Dù đồ chơi ở đâu cũng có bán, nhưng cứ tới dịp Trung Thu là nhiều người lại lên Hàng Mã mua đồ chơi như một thói quen, một nếp sống.

Giữa cuộc sống hối hả nhộn nhịp, phố Hàng Mã vẫn lắng đọng nhiều cảm xúc của nhiều thế hệ, đã đi qua tuổi thơ.