Tết Chôl Chnăm Thmây: Nơi tinh hoa văn hóa Khmer được gìn giữ và lan tỏa
[VOVWORLD] - Sáng 16/3, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Làng VH), Tết Chôl Chnăm Thmây - lễ hội lớn nhất trong năm của đồng bào Khmer đã được tổ chức trang trọng, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách và người dân.
Chôl Chnăm Thmây là lễ hội mừng năm mới theo lịch cổ truyền của dân tộc Khmer (khoảng giữa tháng Tư dương lịch). “Chôl” nghĩa là “Vào” và “Chnăm Thmây” là “Năm mới”.
Ngay từ sáng sớm, công tác chuẩn bị tại chùa Kh’leang trong Làng Văn hoá đã được các Phật tử thực hiện kỹ lưỡng, lau chùi tượng Phật, thể hiện niềm tin và ước vọng về một năm mới no đủ, an lành.
Vào dịp năm mới, người Khmer chuẩn bị cho mình những bộ trang phục đẹp đẽ, sạch sẽ nhất, trẻ em được may sắm những bộ quần áo mới. Họ chuẩn bị đầy đủ đồ ăn như bánh trái, hoa quả, cá, thịt, rau... sẵn sàng để dâng lên Đức Phật.
Nghi lễ mở đầu được cử hành tại chánh điện, với sự tham gia của chư tăng và phật tử. Vị sư cả tụng kinh, thực hiện nghi thức đón vị thần cai quản năm mới và cầu an.
Bà con Khmer làm Lễ tắm tượng Phật. Các vị Acha đặt tượng Phật vào thau lớn có hoa tươi, nước tinh khiết ướp hoa. Vị Acha đọc kinh, các vị sư sãi dùng cành hoa nhúng vào nước thơm tắm tượng Phật.
Nghi lễ tắm tượng nhằm mục đích bày tỏ lòng biết ơn đối với Phật, rửa sạch những điều không may của năm cũ và đón những điều may mắn trong năm mới.
Chị Vũ Thị Hồng Nhung (Hà Nội) cùng con gái tham gia lễ hội, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi và con tham gia Tết Chôl Chnăm Thmây. Những nghi lễ như tắm tượng Phật hay đắp núi cát không chỉ đẹp mà còn mang ý nghĩa rất nhân văn, giúp các con hiểu hơn về lòng biết ơn và hướng thiện”.
Nghi lễ đắp núi cát là một hoạt động mang ý nghĩa tích đức, cầu phước. Theo quan niệm của người Khmer, mỗi hạt cát được đắp lên thành núi sẽ góp phần giải thoát một kẻ có tội ở thế gian.
Người Khmer và khách tham quan tích cực đắp núi cát, để cầu mong Đức Phật ban phước lành.
Cuối cùng, người Khmer tổ chức Lễ Trai tăng. Đây là một phong tục truyền thống tốt đẹp của người Khmer khi bà con trong phum sóc mang cơm đến tận chùa dâng cho các nhà sư, nghe tụng niệm kinh Phật.
Sư thầy Kim Tuệ - Sư cả chùa Kh’leang chia sẻ: “Thông qua lễ hội, mong rằng du khách có thể cảm nhận được những giá trị đạo đức tốt đẹp trong Phật pháp, như phong tục làm lễ sám hối với cha mẹ rất đáng để thực hành. Dịp lễ này cũng là dịp để những người con thể hiện lòng hiếu kính đối với đấng sinh thành”.
Tết Chôl Chnăm Thmây không chỉ là một ngày Tết truyền thống, mà còn là sợi dây bền chặt kết nối cộng đồng, nơi những giá trị văn hóa Khmer được gìn giữ, nâng niu và tiếp nối qua từng thế hệ, lặng lẽ mà bền bỉ tỏa sáng giữa đời sống hôm nay.